+ Trả lời chủ đề
Trang 2/32 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 311

Chủ đề: Thơ Sông Hồng

  1. #11
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts

    Ma men 1


    Quê tôi cũng có ma men
    Uống vào rồi lại lèm nhèm ngày đêm
    Hết chửi vợ lại chửi con
    Chửi sang hàng xóm rồi lăn ra đường
    Lừ lừ mắt đỏ cá chày
    Nhất tài đập phá đến tài đánh nhau
    Vài thằng bệnh chết từ lâu
    Còn vài lão nữa ma men chưa chừa
    Uống rượu uống cốc thật to
    Rót thì phải rót đầy phè mới thôi
    Nâng lên đặt xuống liên hồi
    Giao lưu đám cưới phải vài chục mâm
    Uống thì phải 100%
    Tan cuộc ngất ngưởng tè ra cả quần...
    Hi...




  2. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Nỗi buồn hóa đá





    Khách sao cứ đứng thờ ơ
    Để ta tụt mất hồn thơ giữa đời
    Lặng yên hóa đá mất rồi
    Nào ai có biết lệ rơi cõi lòng


  3. #13
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi sông hồng Xem bài viết
    Nỗi buồn hóa đá





    Khách sao cứ đứng thờ ơ
    Để ta tụt mất hồn thơ giữa đời
    Lặng yên hóa đá mất rồi
    Nào ai có biết lệ rơi cõi lòng
    Lặng câm

    Lặng câm nhìn nỗi đau đời
    Lòng nhân đến lúc con người thờ ơ
    Hồn thơ đứng giữa bơ vơ
    Trăm năm hoá đá hết mơ mộng rồi

    Thanh Thanh Khiết
    26.9.2012

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #14
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Cám ơn anh họa thơ hay lắm. Anh thật có tài thơ đó. Chúc anh mọi sự tốt đẹp nhé!

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  • #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Rét trái mùa


    Cáí rét trái mùa, ôi sao thật lạ!
    Một món quà Thượng Đế tặng cho ta
    Sao Thượng Đế chẳng san đều tất cả
    Để mùa nào cũng dịu mát hiền hòa ?

    Cái rét trái mùa, tình yêu bất chợt
    Em giận hờn nay trở lại bên ta!
    Ta mơn man trong dịu dàng cảm giác
    Lưu giữ tâm hồn một khúc tình ca!...


  • #16
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Rừng thu



    Like · · Share


    Lá vàng nhuộm nắng ở trên cây
    Rừng phong nhuộm đỏ cả trời mây
    Tiếng chim réo rắt bên sườn núi
    Gió rung xào xạc cuộc chia phôi
    Hàng dương ngơ ngác trong sương sớm
    Rặng liễu mơ màng trước sông trôi
    Đêm vắng chỉ còn nghe tiếng lá
    Vang vọng trong lòng nỗi chơi vơi...
    Lần sửa cuối bởi sông hồng; 28-09-2012 lúc 04:07 PM


  • #17
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts

    Lúa chín


    Yêu lúa chín quá em ơi
    Cánh đồng đang ngả sang màu vàng ươm
    Nắng thu dịu ngọt vàng ong
    Nhìn bông lúa chín mà lòng xốn xang
    Hỡi người con của xóm làng
    Ôm đầy lúa chín ôm đầy ước mơ!

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  • #18
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Về với anh đi





    Anh bảo về với anh đi!
    Quê anh Phố Hiến- Hải Dương đẹp giàu
    Quê anh nổi tiếng vải thiều
    Làm ăn dễ lắm chẳng cần bon chen
    Quê anh đồng lúa mênh mông
    Người dân chất phác, giúp nhau tận tinh...

    Nghe anh bảo về quê anh
    Cái tai cũng lọt cái lòng cũng ưng
    Nàng về quê ấy Hải Hưng
    Mê nhất chẳng phải bon chen nhọc nhằn
    Thứ hai mê cái tình làng
    Sớm khuya tối lửa tắt đèn có nhau
    Nàng về hỏi mẹ một câu
    Cho con được phép làm dâu chốn này?

    Mẹ rằng: con dễ tin lời
    Thời nay giả dối biết lường làm sao!
    Phải xem hư thực thế nào

    Nàng về một chuyến thăm thầy thăm u
    Hóa ra anh chẳng nói đùa
    Yêu anh cái nết thật thà đó anh!

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  • #19
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts

    Cô sinh viên bán hoa bị té vào rãnh nước




    Sắp đến ngày 20-10, ngày phụ nữ Việt Nam, tôi lại chạnh lòng buồn khi nhớ đến cảnh mấy cô sinh viên trường đại học công nghiệp Hà Nội tranh thủ bán hoa kiếm sống đúng dịp đó. Một cô bị ngã xuống rãnh nước bẩn đen ngòm cách đây 2 năm ( cô bạn mải nhìn ra đường và mọi người không để ý). Khi ấy đường 32 Hà Nội- Sơn Tây đang thi công rất chậm và bị gọi là" Con đường đau khổ":

    Cô sinh viên bán hoa bị té vào rãnh nước

    Đã có lần đi trên đường Hà Nội
    Trời chẳng mưa, đường cũng chẳng bị lầy
    Một nữ sinh ngồi bán hoa bên bạn
    Lùi ghế vào, bị té rãnh sau lưng

    Đường 32 bao đoạn đang loét lở
    Rãnh nước đen sâu hoắm tưởng hố bom
    Cô gái chìm không có nơi bấu víu
    Tôi giật mình hô hoán kéo cô lên

    Cô gái gầy rét run và nhơ bẩn
    Tóc lòa xòa dính đầy thứ bùn nhơ
    Cô mếu máo khóc không còn thành tiếng
    Cô bạn cùng trường bỏ cuộc dắt cô về...

    Tôi đứng lặng mắt đỏ hoe suy nghĩ
    Thầm trách trời hay trách cứ ai đây?
    Bó hoa cô cầm theo ở trên tay
    Cũng rớm lệ theo bàn chân cô bước!

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Hững hờ
    Sao gió cứ dạo màn đêm hờ hững
    Sương mong manh cứ phảng phất hững hờ
    Thương chiếc lá vẫn còn non nớt quá
    Gió định vào lại phải giả vờ ngơ...

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/32 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình