-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Trùng lòng xuống!?
Trùng lòng xuống, khi biết trùng lòng xuống
Lửa sân si sẽ bỗng chốc tiêu tan
Trùng lòng xuống, khi biết trùng lòng xuống
Xã hội này sẽ dần hết đảo điên
Trùng lòng xuống, ta trở nên tỉnh táo
Như con thuyền chao đảo lại bình yên
Trùng lòng xuống, khi biết trùng lòng xuống
Ta trở nên mạnh mẽ, phi thường
Cũng có thể, khi ta trùng lòng xuống
Mặc kệ đời cho kẻ ác đảo điên
Chẳng dám nói, chẳng biết còn tranh đấu
Ta tự biến mình thành những nạn nhân
( Sáng Tác 5h 11-9-2017)
Bài " Văn võ tùy đường" trong văn học trung đại có nói rằng:
Văn không có võ, văn nhu nhược
Võ không có văn, võ bạo tàn
Văn dìu cánh phượng yên trăm họ
Võ thét oai hùng dẹp bốn phương
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Tả Sìn Thàng- Điện Biên
Cảnh đẹp ở Tả Sìn Thàng- Điện Biên
Ở đây cảnh đẹp thanh bình
Môi trường sạch sẽ con người hiền lương
Ở đây sống sẽ khỏe hơn
Cần chi phố thị bon chen nhọc nhằn...
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
-
Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Thu vàng
Mùa thu nhuộm lá vàng rung trước gió
Trời vẫn xanh mơ năm tháng tuổi xuân
Hai cụ già lắng nghe từng hơi thở
Của đất trời khi sắp tới mùa đông....
( Họa ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Tiến Luyến- quê Ninh Bình)
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Quê hương- cõi nhớ
Ai cũng có một miền quê để nhớ
Nhớ dòng sông, đồng lúa, lũy tre xanh...
Làng xóm ẩn trong màu xanh bát ngát
Đã cho ta điểm tựa của tinh thần
Cũng có kẻ sống tuổi thơ cay đắng
Kẻ nhởn nhơ trong nhung lụa, vàng son
Cũng chẳng ai nỡ để đời lỡ hẹn
Dẫu đi xa cũng có lúc về nguồn...
Trong hình ảnh có thể có: cây, cỏ, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Có ai nhớ tuổi thơ
Chăn trâu và cắt cỏ
Mấy đứa trẻ mục đồng
Thường chọi gà bằng cỏ ?
Cỏ gà mọc khắp nơi
Thân gầy mà dai lắm
Cái đầu như cái cổ
Của một con gà trống
Có đứa bảo là hoa
Có đứa bảo là quả
Mỗi đứa tìm đầy nắm
Rủ nhau chơi chọi gà...
Giờ đi trên đồng quê
Tìm cỏ gà khó lắm
Ta đi tìm tuổi thơ
Giữa đồng quê ngập nắng...
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Thơ sáng tác :
Chàng trai bản mới lớn
Nụ cười thật hồn nhiên
Gương mặt sáng dịu hiền
Đeo một gùi hoa đẹp
Bông hoa rừng mới nở
Như tình yêu mới chớm
Cậu mang cả trái tim
Đem tặng người trong mộng
Nơi núi rừng hoang dã
Nụ cười cũng hồn nhiên
Dẫu tuổi già tóc bạc
Vẫn nụ cười vẹn nguyên
Chàng trai rừng khỏe đẹp
Như ngựa tơ mới lớn
Như cây thông, cây tùng
Bên suối đang mọc thẳng
Cậu còn phải đi học
Mang thêm cái chữ về
Cho bản làng thêm sáng
Cho núi rừng thêm xanh...
( ảnh- Hồng Phúc)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 15-12-2017 lúc 11:26 AM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Xin chào năm cũ 2017!
Chào mọi vui buồn, mọi nhiễu nhương
Xin chào năm mới 2018 !
Cầu mong cuộc sống tốt đẹp hơn !...
Cầu cho đổi mới tư duy mạnh
Cầu hết giặc tham, bệnh ngông cuồng
Xin đừng ai mắc bệnh hoang tưởng
Cho cháu con được sống bình yên!
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Xin tạ tình em!
Đêm buồn lặng ngắm vệt sao thưa
Giọt nhớ làm đau cả nỗi lòng
Tay ôm trọn cả người yêu dấu
Môi kề dâng tất tuổi thanh xuân
Tóc em thơm mãi mùi hoa bưởi
Mắt huyền sáng mãi trái tim yêu
Bỗng chốc vầng trăng thành mộng ảo
Xin tạ tình em dáng biển chiều !
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 13-01-2018 lúc 09:48 PM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn