-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Vị Sa Môn và hoa dâng Phật
Cảnh chùa rợp mát sưa, tre, trúc
Nắng thu vàng theo gió lung linh
Sân chùa một vị Sa Môn
Khuôn mặt tuấn tú ngước lên ngắm trời
Hoa ly trắng tinh khôi dâng Phật
Những đóa hồng thơm ngát hồn tiên
Hương tâm hòa quyện sắc hương
Hình như còn chút vẫn vương sắc trần ?
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, hoa và ngoài trời
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 14-01-2018 lúc 11:08 PM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Thợ sơn
Thợ sơn lúc nào cũng lấm lem
Khi đứng thang cao, lúc đu mình
Trời nắng mồ hôi ra đẫm áo
Đông lạnh khắp người rét tái tê
Cổ nghển, mắt nhìn căng và mỏi
Tay với , chân tì bợt cả da
May là có xếp tài, đức độ
Gặp chủ quý người , đãi rượu bia...
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
https://news.zing.vn/u23-viet-nam-gi...-ket-nghet-…
Tất cả lại vỡ òa trong nước mắt
Trong tiếng cười hạnh phúc - Việt Nam ơi!
Một lần nữa - lại ngã gục chú voi
Trong trận đấu tưởng chừng như nghẹt thở
Những tiếc nuối , nỗi oan không đáng có
Cũng qua rồi sau giờ phút luân lưu
Xin chúc mừng những cầu thủ đáng yêu
Cùng thủ lĩnh Park Hang-seo tài giỏi!
Hãy xuống đường hát bài ca chiến thắng !
19h -23-1-2018
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Cúp vàng
Khó đoán cúp vàng khó cúp vàng
Mơ có quyền mơ có quyền mơ
Thằng UBT giỏi nó rất giỏi
Việt Nam vận hay cũng rất hay
Có thua cũng đừng nên chửi bới
Nếu thắng cùng vui vui ngất ngây
Đem xoong mà gõ cho rôm rả.
Chớ phóng xe điên họa đến ngay. !...
24-1-2018
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Cây Phật Thủ
https://www.facebook.com/PhatThuCamCanhHoaiDuc/
Phật Thủ thuộc họ cam, chanh…
Sinh ra từ ở núi cao khô cằn
Thân gỗ bám leo theo triền đá
Rễ đâm sâu trong đất hiếm hoi
Len theo đá rễ tìm nước uống
Lá xanh như lá bưởi đậm đà
Thân cao tới tầm hai thước rưỡi
Tán cành to xòe kín gian nhà
Vươn lên bao lớp cỏ cây
Phật Thủ đội nắng tắm mưa dãi dầu
Cây tươi tốt quanh năm hoa trái
Quả xòe to như mấy bàn tay
Như hoa nở ôm tròn vũ trụ
Những ngón như tay Đức Phật Bà
Hương thơm bay khắp gần xa
Khi theo gió núi khi qua cánh rừng…
Chim ríu rít tìm về vui hót
Ong bướm say vách đá cheo leo
Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng…
Là nơi Phật Thủ mọc hoang khá nhiều
Dân leo núi ngạc nhiên phát hiện
Phật Thủ thơm tươi tắn vàng cam
Nhớ ngay tích Phật Quan Âm
Xưa dâng tay ngọc cứu vua thoát nàn
Phép tu luyện đã thành chứng quả
Tặng dương gian thứ quả cao sang
Ai người có đức có tâm
Biết dâng Đức Phật ắt liền chứng ngay
Trước là họ hái về dùng
Sau thì hái bán khắp miền gần xa
Do khó tính, sống nơi núi đá
Nên quả càng cao quý khó mua
Xưa nhà ai có thật mừng
Khách đi chúc tết ngước nhìn thầm mơ
Tết về khách quý tìm mua
Có khi phải gửi người quen Cao Bằng,..
Nay Phật Thủ đã về sông Đáy
Được dân quê nghiên cứu thành công
Say sưa cắt tỉa , giâm trồng…
Làm giàn , chống bão, bao công nhọc nhằn
Cây phật thủ đẹp, Cây phật thủ cảnh
Phật Thủ đã trả ơn cho họ
Đơm quả sai trĩu nặng giàn cao
Cây khỏe mập, quả càng to đẹp
Suốt ngày chim ríu rít bay về
Đẹp nao lòng khúc sông quê
Phật Thủ đã giúp bao nhà khá lên
Dân chúng chưa bao giờ tiện thế
Muốn mua cây- có đủ loại cây
Tặng khách quý, đặt sân chơi tết
Tấm lòng thơm dâng cả lên chùa
Quả dâng lên đặt ban thờ
Đẹp tươi ba tháng vẫn còn như nguyên
Hương thơm man mác khó quên
Lâng lâng trong dạ thảnh thơi tâm hồn
Mâm ngũ quả trên cao chính giữa
Đẹp vô cùng – Phật Thủ hàng đầu
Lễ xong hạ xuống vẫn thơm
Cho dù đã héo vẫn còn người mua
Lại có khách chuyên mua làm thuốc
Mỗi nhà nên thái ít mà dùng
Dẫu không có múi để ăn
Nhưng cùi Phật thủ xốp, thơm mát lành
Hãy rửa sạch rồi đem thái nhỏ
Ngâm rượu hay làm mứt , phơi khô
Phòng khi mỏi mệt , cảm ho
Sắc liền vài chén hết ho tức thì
Chân tay mỏi, phù nề cũng hết
Dẫu buồn mồm nhai cũng thấy hay…
Không chỉ giá trị tâm linh
Đẹp về thẩm mỹ lại là thuốc tiên
Ngắm lâu Phật Thủ mà say… !
22-1-2018 Sáng tác
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, món ăn và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: món ăn
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, thiên nhiên và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
+2
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Hầu đồng biến tướng
Mượn hầu đồng quỷ ma nhập xác
Múa như điên nhảy cũng như điên
Đâu phải phong cách thần tiên
Ai còn mê muội chớ tin chốn này!
https://www.facebook.com/www.vietnam...nf&pnref=story
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Đi Thác Bờ
Chủ nhật đi Thác Bờ
Ngắm cảnh đẹp nên thơ
Dịu mát cả cõi lòng
Trước núi sông hùng vĩ
Sông Đà rộng mênh mông
Núi đồi xanh bát ngát
Muôn nghìn hòn đảo nhỏ
Ngỡ là Vịnh Hạ Long...
Đò ngược xuôi tấp nập
Sóng biếc gợn lăn tăn
Động sâu ngàn nhũ đá
Ngay bên cửa sông trong
Cả một vùng sơn thủy
Lung linh muôn sắc màu
Nghe hồn thơ xao động
Trước vẻ đẹp thần tiên !...
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Lần đầu tiên đến Thác Bờ
Lần đầu tiên đến Thác Bờ
Lần đầu tiên đến Thác Bờ
Nắng xuân chẳng kém nắng hè là bao
Sông Đà sóng nước dạt dào
Bến thuyền tấp nập thuyền vào thuyền ra
Lên Đền lễ Đức Chúa Bà
Khách đông nghẹt thở lại chờ đò ra
Dãy hàng cá nướng sông Đà
Nóng thêm rát mặt , khói xông mù đường
Trong đền cô gái hợp căn
Chúa Bà bắt bóng khóc lăn giữa Đền
Được một lát thì Chúa thăng
Oai linh ngài báo căn đồng phải tu
Đền thiêng có tiếng từ xưa
Một vùng sơn thủy thần tiên giáng trần
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Mùa xuân trên quê hương
Ngỡ ngàng qua con đường quen
Hồi nào chăn trâu , gặt lúa...
Hàng nhãn lồng xưa còn đó
Thân to tán rộng kín đường
Ngỡ ngàng hoa thơm man mát
Ong mật hút nhụy say sưa
Con đường ngập màu hoa nhãn
Đơm bông đơm cả giấc mơ
Mênh mông bãi cam, phật thủ
Hương bưởi giăng ngập lối về
Chân đê - hoa xoan nở rộ
Bồng bềnh êm nhẹ như mây
Tháng giêng đi qua lặng lẽ
Dệt nên muôn sắc cỏ cây
Mùa xuân của hoa, lộc biếc
Lòng người xao xuyến , ngất ngây....
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Đỗ Văn Tiến- Nguyễn Hoài Nam-Bồ Tát đời thường
Làm phúc gặp kẻ vô ơn
Bỏ đi chẳng được một lời hỏi thăm
Tưởng như đời quá bất công
Nhưng không- tao phúc- phúc lành lớn hơn
Một món tiền khủng phải đền
Bỗng anh Tiến được quý nhân cứu liền
Cảm phục thay Nguyễn Hoài Nam
Anh làm cuộc sống đẹp hơn rất nhiều
Biết cho đi ! Biết thương yêu
Cuộc đời sẽ đẹp hơn ngàn lời ca!
http://tamdiemduluan.com/dddddddddan...h-vo-cung.html
-
Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn