-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
Trang thơ minh thuận
TIẾNG VÕNG
Kẽo kẹt trưa hè giọng nỉ non
Rừng hoang sương lạnh võng ru hồn
Đêm, ngày bầu bạn đời anh lính
Sớm, tối êm ru giấc trẻ con
Chiến trận tải thương nào quản ngại
Vinh quy bái tổ vẫn vẹn tròn
Ân tình ghi tạc vào bia đá
Vang vọng nghìn đời dạ sắc son.
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
LÀM CHỈ SƠ DỪA
Làm chỉ sơ dừa cực lắm thay
Chân tay lao động suốt cả ngày
Đồng tiền đánh đổi bằng nước mắt
Mưa nắng tinh thần vẫn hăng say..
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
NGẪU HỨNG CÙNG THƠ
Yêu thơ từ thuở 15
Nay gần 17 hai năm gần tròn
Dáng người thấp bé ,nhỏ con
Văn ---thơ kinh nghiệm còn non hơn (mọi) người
Thuận em vui vẻ hay cười
Làm thơ, nghe nhạc ,vui tươi yêu đời
Thi đàn tìm đến để chơi
Mượn vần thơ nói ít lời giao lưu.
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
GỬI ĐẾN BẾN TRE
BẾN TRE YÊU DẤU
Lâu quá không về thăm
Nơi ngày xưa chiến đấu
Thắm thoắt đã bao năm.
Bến sông quê còn đó
Đất mấy bận lở bồi
Dòng HÀM LUÔNG thương nhớ
Vẫn hiền hòa êm trôi.
Ai về Minh đi Bão
Ghé LƯƠNG PHÚ-LƯƠNG HÒA
Thăm dòng sông THỦ CỪA
Nhớ chiến công quê ta.
Nói làm sao cho hết
Từng thương nhớ nỗi niềm
Viết làm sao cho hết
Bồi hồi trong con tim.
Đường quê thêm rộng mở
Mai ngồi nhớ trời chiều
Mạch sóng thèm hơi thở
Én lượn vòng chíp chiu.
Bao công trình lịch sử
Tô điểm thêm từng ngày
Cánh đồng lúa vàng trĩu
Bên cống đập BA LAI.
Đây vườn cây CHỢ LÁCH
Dọc theo dãy SÔNG TIỀN
Vườn CÁI MƠN mến khách
Ngọt măng cụt, sầu riêng.
Về CHÂU THÀNH nhớ ghé
Dừa mát vị phù sa
Nữa đêm về AN ĐỨC
Nhớ câu "giữ đạo nhà".
Đi trên CẦU RẠCH MIỄU
Mạch cảm xúc dâng trào
Mùa xuân đang thắm gọi
Thêu cánh én nghiêng chao.
Con vào NAM ra BẮC
Đi chiến đấu cùng trời
Vẫn thương hoài xứ sở
ĐỒNG KHỞI BẾN TRE ƠI!
CHÚ THÍCH
Hàm Luông ,Thủ Cửa, Ba Lai,Sông Tiền :các con sông ở Bến Tre.
Lương Phú,lương Hòa :các xã thuộc huyện Giồng Trôm,Lương Hòa là quê hương của nữ tướng Nguyễn Thị Định.
An Đức:tên một xã ở huyện Ba Tri ,là quê hương của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.
Cái Mơn:tên một địa danh ở huyện Chợ Lách nổi tiếng với nghề sản xuất cây giống,nơi đây cũng là quê hương của cụ Trương Vĩnh Ký.
MINH ,BẢO: là hai cù lao lớn trong ba cù lao hình thành nên tỉnh Bến Tre.
CHÂU THÀNH,CHỢ LÁCH:Là các huyện thuộc tỉnh Bến Tre.
Lần sửa cuối bởi Trương Minh Thuận; 24-06-2013 lúc 03:12 PM
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
QUÊ HƯƠNG ĐẸP NHỮNG TRANG THƠ
(NGUỒN BÁO XUÂN MỎ CÀY NAM 2012)
Từ trong gian khổ đứng lên
BẾN TRE ĐỒNG KHỞI viết nên sử vàng
Anh hùng,bất khuất, hiên ngang
Giữ làng,bám đất ,nguy nan, sống, còn
Thời gian nước chảy đá mòn
Tinh thần ĐỒNG KHỞI vẫn còn lưu danh
Qua thời khói lửa chiến tranh
Chung tay gìn giữ màu xanh rừng dừa
Sang sông không lụy đò đưa
Đường đi bớt cảnh nắng,mưa,bụi,bùn
Hàm Luông sông nước bập bùng
Cầu cao soi bóng điệp trùng đèn hoa
Thành phố trẻ, dáng kiêu sa
Tựa như hình bóng Nguyệt Nga trộm nhìn
Sông quê trăng nước hữu tình
Ngồi bên hồ Trúc (01)tưởng mình đang mơ
Xứ dừa đẹp đến ngẩn ngơ
Làng quê,phố chợ từng giờ đổi thay
Chung lòng ,chung sức ,chung tay
Địa linh nhân kiệt,tương lai gọi chờ
Quê hương đẹp những trang thơ!
Bài thơ này sưu tầm trên báo xuân Nhâm thìn 2012, báo MỎ CÀY NAM.
CHÚ THÍCH
(01) Hồ Trúc :hồ TRÚC GIANG.
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
NÉT ĐẸP BẾN TRE
Tôi sinh ở BẾN TRE
Nơi miền Nam ruột thịt
Quê hương dừa xa tít
Thương biết mấy là thương.
Ôi quê hương!
Ngày hai buổi đến trường
Đi trên đường đất đỏ
Trong buổi chiều lộng gió
Dưới bóng dừa quê hương.
Nơi đó có:
Mẹ dãi nắng dầm sương
Nuôi đàn con khờ dại
Vì con mẹ chẵng ngại
Bao vất vả gian nan.
Trên cánh đồng Ba Lai
Bông lúa chín thêm vàng
Về Cái Mơn mơ màng
Trong màu xanh cây trái.
Dân quê mình nhớ mãi
Cuộc Đồng Khởi năm xưa
Dưới bóng mát rừng dừa
Ta cùng nhau giết giặc.
Dân quê mình xúm xít
Ngồi kể cho nhau nghe
Quê hương mình BẾN TRE
Nổi danh thơ Đồ Chiểu
Có ai mà chẳng hiểu
Câu chuyện Lục Vân Tiên
Dạy người sống thảo, hiền
Trời ban cho hạnh phúc.
Đi dạo quanh một lúc
Dừng chân đất CHÂU THÀNH
Bát ngát rừng dừa xanh
Nghe đàn ca tài tử.
Về Thạnh Phú quê biển
Nghe sóng vỗ rì rào
Đời đổi mới sang giào
Nhờ con nghiêu phát triển.
Bình Đại vùng quê biển
Phát triển nghề cá, tôm
Khô Bình Đại ăn cơm
Thiệt là ngon hết ý.
Mời bạn đến quê tôi
Thưởng thức ly rượu dừa
Kèm món ếch um dừa
Vị thơm ngon, bổ dưỡng.
Bạn ơi đừng có tưởng
Quê mình chỉ vậy thôi
Điều kỳ lạ quê tôi
Mời bạn vào khám phá.
17/08/2012
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
TẶNG BẾN TRE
Ba đảo dừa xanh tận chân trời
Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi
BẾN TRE ĐỒNG KHỞI mời bạn đến
Ngắm cảnh quê hương đẹp tuyệt vời.
hương dừa kính bút.
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
Chào mừng ngày bến tre đồng khởi (17/01/1960-17/01/2013)
mười bảy tháng giêng năm sáu mươi (1960)
đội quân đầu tóc quấn khăn rằn
phất cờ đánh mỏ phá đồn giặc
gan dạ kiên trung ai sánh bằng.
Cô định bến tre vị tướng tài
chỉ huy đồng khởi thật là hay
toàn dân nổi dậy tản cư ngược
về sống tại dinh quận mỏ cày.
Ngụy hàng mỹ chạy sử sang trang
đồng khởi lưu danh tám chữ vàng
định thủy lửa thiêng còn tỏ sáng
tự hào biết mấy những vinh quang.
Tinh thần đồng khởi của năm xưa
lớp lớp cháu con nguyện kế thừa
xây dựng quê hương thêm phát triển
xứng tầm kỳ vọng của người xưa.
14/01/2013
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
Chúc mừng năm mới quý thi hữu vnthihuu.net
tết đến đệ xin chúc tỷ huynh
an khang hạnh phúc bên gia đình
lộc tài sức khỏe đều tròn vẹn
năm mới văn chương đậm ý tình.
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Bài gửi : 246
Thanks
- 896
- Thanked 1.775 Times in 246 Posts
- Blog Entries
- 1
CẦU RẠCH MIỄU
Ba đảo dừa xanh nắng nhuộm vàng
Quê hương Đồng Khởi đẹp trang thơ
Không còn hình ảnh phà đưa đón
RẠCH MIỂU cầu cao nối nhịp bờ.
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn