NHỚ BÁC HAI
kính viếng Bác Hai (cố phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng)
Nợ nước tình nhà đã trả xong
Từ nay phiêu bạt chốn tiên bồng
Người đi sông núi bao thương tiếc
Thắp nén hương lòng đưa tiễn Ông.
NHỚ BÁC HAI
kính viếng Bác Hai (cố phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng)
Nợ nước tình nhà đã trả xong
Từ nay phiêu bạt chốn tiên bồng
Người đi sông núi bao thương tiếc
Thắp nén hương lòng đưa tiễn Ông.
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
HƯƠNG DỪA QUÊ NỘI
Trương Cổ Chiên
Về thăm quê nội
Một buổi trưa hè
Lá dừa xào xạc
Hòa khúc nhạc ve.
Bóng mát nghiêng che
Em vào giấc ngủ
Tuổi thơ ấp ủ
Dưới bóng dừa xanh.
Chong chóng quay nhanh
Đồng hồ tích tắc
Đuốc dừa chống giặc
Nội kể năm xưa.
Ngọt lịm ban trưa
Kẹo dừa béo ngậy
Hồn quê bình dị
Bên mái nhà tranh.
Bông dừa trắng tinh
Kết thành trang vở
Ước mơ chớm nở
Bác Sĩ, giáo viên.
Bóng nội dịu hiền
Như cây dừa lão
Thương con mến cháu
Dạy bảo điều hay.
Về thăm quê nội
Trong lòng ngất ngây
Hương dừa quê nội
Thoang thoảng đâu đây.
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
NHỚ
Nhớ người nhớ đất nhớ quê
Nhớ câu vọng cổ xuống xề dịu êm
Nhớ mưa tí tách bên thềm
Nhớ con đường đất gót mềm in sâu.
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
GỞI TIỀN GIANG
(Kính tặng những người thầy, người anh, người bạn ở Tiền Giang. )
Xem trên báo thấy quê anh vào mùa covid
Buồng tim tôi như ai xé ai cào
Bến Tre - Tiền Giang chung dòng sữa mẹ
Máu chảy ruột mềm hiếu hỷ có nhau.
Người quê anh khuya sớm cần lao
Những khối óc bàn tay đã đi vào huyền sử
Ấp Bắc, Đám Lá, Rạch Gầm... hóa tượng đài bất tử
Miền quê nào cũng in đậm chữ máu xương.
Mảnh đất ven sông Tiền còng lưng cõng nặng đau thương
Xưa đạn bom nay giặc corona tàn bạo
Người quê anh chia nhau đồng tiền bao gạo
Tôi góp chiếc khẩu trang càng thơm thảo tình người.
Giông bão tan rồi hoa hạnh phúc thắm tươi
Xóm dưới làng trên vang tiếng cười em nhỏ
Rẫy khóm oằn sai mùa thanh long chín đỏ
Hương đất đồng bằng theo gió bay xa.
12/06/2021
Trương Cổ Chiên
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
CHA
(Kỷ niệm 35 ngày con xa cha)
Vành tang nhắc chuyện đã qua
Lọt lòng con đã có cha trong đời
Nhớ cha lệ chảy thay lời
Cha là tất cả đất trời yêu thương
Thế gian sinh tử vô thường
Âm dương cách biệt đôi đường xót xa
Kiếp này được gọi tiếng cha
Bao niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim...
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
Thành kính chia buồn cùng Minh Thuận và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh cụ ông được thanh thản ở cõi cực lạc.
HỒNG THOẠI
Lâu rồi không làm thơ đường luật, nay nhân dịp xuân mới thấy bạn Mai Trang có bài thơ, mình ngẫu hứng hoạ góp vui:
XUÂN VỀ.
Sáng dậy nhìn Xuân đẹp tuyệt vời
Chủ quên Khách nhớ khắp muôn nơi
Năm cùng tháng tận từ bao kiếp
Phút đợi giờ trông suốt một đời
Bạch Tuyết đầu non hoa trắng nở
Hoàng Mai cuối biển mộng vàng phơi
Én về chấp cánh cho Ta gởi
Này hỡi Đông Quân đến đúng thời
Mai Trang
XUÂN
(Hoạ thơ Mai Trang)
Mùa xuân gần lắm chẳng xa vời
Vạn thọ, mai, đào...nở khắp nơi
Nghèo khổ trôi sâu về mấy kiếp
Ấm no trải rộng đến muôn đời
Cọp vàng trai gái tưng bừng đón
Liễn đỏ trẻ già hớn hở phơi
Năm mới nguyện cầu tan dịch bệnh
Nghĩa nhân hội tụ phút giao thời.
23/01/2022
Minh Thuận hoạ
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
MIỀN TÂY
Miền Tây vùng đất lạ lùng
An Giang xứ sở điệp trùng núi non
Bến Tre dạ sắt lòng son
Quê hương Đồng Khởi thơm ngon kẹo dừa
Bạc Liêu muối cõng nắng mưa
Đờn rao vọng cổ say sưa tâm hồn
Cà Mau quê biển hoàng hôn
Ba Phi kể chuyện xóm thôn nghĩa tình
Cần Thơ muôn thuở thanh bình
Tây Đô nhân kiệt địa linh bao đời
Đồng Tháp sen nở rạng ngời
Gần bùn mà vẫn vẹn lời trắng trong
Hậu Giang lúa trổ đòng đòng
Khóm ngon Cầu Đúc ấm lòng khách xa
Kiên Giang ai đã từng qua
Thương hoài Phú Quốc đậm đà rượu sim
Long An nỗi nhớ bao đêm
Cung đàn tài tử nỗi niềm gửi trao
Sóc Trăng sông nước rì rào
Vĩnh Châu hành tím tím màu thủy chung
Tiền Giang mảnh đất anh hùng
Gò Công Trương Định nấu nung căm hờn
Trà Vinh người đất keo sơn
Lâm thôn ai múa chập chờn dưới trăng
Vĩnh Long khoai ngọt đâu bằng
Phù sa nhuộm gốm sông Măng mấy đời
Về miền Tây nhé người ơi
Viết xong 10g30 31/07/2022
Minh Thuận
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
NHẠC GIA
Nhạc gia là mẹ thứ hai
Khác gì mẹ ruột ngày ngày dõi theo
Mẹ như rường cột xiên kèo
Đỡ nâng ta lúc gieo neo nguy nàn
Rể phải tử tế đàng hoàng
Kính trên nhường dưới mẹ càng mến thương
Rể mà ăn nhậu lương ương
Mẹ buồn mẹ ghét lệ vương vắn dài
Mẫu từ nghĩa nặng ơn dày
Đẻ đau nuôi dưỡng tháng ngày vợ ta
Tiếng lành đồn khắp gần xa
Dâu hiền rể thảo thuận hòa ấm yên
Bây giờ qua hết truân chuyên
Rể con nguyện giữ chung riêng bao điều
Cơm dâng nước rót sớm chiều
Để mẹ thêm quý thêm yêu cuộc đời
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
VỀ CÙ LAO
(Tác phẩm in trên tạp chí Văn nghệ Cửu Long)
Bao năm trời xa xứ
Nay về lại cố hương
Cù Lao Dài châu thổ
Một khung trời yêu thương.
Sông Cổ Chiên thơ mộng
Đất mấy bận lỡ bồi
Dòng phù sa lắng đọng
Mầm nhân nghĩa sinh sôi.
Qua Thái An, Cái Dứa
Ghé Bình Thuỷ, Thới Bình
Nhớ bà Châu Thị Tế
Làm thuỷ lợi đào kinh
Đường thênh thang rộng mở
Xe xuôi ngược mọi miền
Đất nghĩ suy trăn trở
Bao công trình khoe duyên
Xem từng trang lịch sử
Yêu truyền thống quê nhà
Bia Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Rạng ngời gương ông cha
Những khu vườn sinh thái
Bên làng xóm hữu tình
Bốn mùa đầy hoa trái
Đong đưa dưới bình minh.
Thơ Truy Phong khoan nhặt
Câu vọng cổ du dương
Người thuỷ chung son sắt
Dệt chiếu dệt vấn vương.
Mùa xuân đang thầm gọi
Nông Thôn Mới tự hào
Giọt mồ hôi chấp cánh
Niềm mơ ước bay cao.
Bút mực nào tả hết
Mạch cảm xúc dạt dào
Mãi ghi lòng tạc dạ
Nghĩa tình đất Cù Lao.
Rằm tháng giêng 2023
Cổ Chiên
Lần sửa cuối bởi Trương Minh Thuận; 29-07-2023 lúc 08:10 AM
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.