Tình quê
Tìm trên sông nước xứ dừa
Giọt mồ hôi mẹ sớm trưa tảo tần
Bão giông dâu bể bao lần
Hồn quê đọng mãi trong vần thơ xuân.
14/02/2017
MT
Tình quê
Tìm trên sông nước xứ dừa
Giọt mồ hôi mẹ sớm trưa tảo tần
Bão giông dâu bể bao lần
Hồn quê đọng mãi trong vần thơ xuân.
14/02/2017
MT
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
Tình
Tìm trong khóm chuối bờ khoai
Tình vương áo mẹ nghĩa dài chân quê
Dòng đời mặc tiếng khen chê
Xuồng ai chở nhớ đi về xa xăm.
Rằm tháng giêng 2017
Mt
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
CHỊ TÔI
(Kính tặng chị gái)
Vai gầy nặng gánh mưu sinh
Bao năm sống kiếp lục bình nổi trôi
Nhiều phen gió dập sóng dồi
Chị tôi vẫn giữ trên môi nụ cười.
27/02/2016
Minh Thuận
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
MẸ TÔI
Kính tặng mẹ nhân dịp mừng đáo tuế!
Tác giả: Minh Thuận
Mẹ là cô gái Vũng Liêm
Tấm lưng bé nhỏ cõng niềm ưu tư
Làng quê bom xới nát nhừ
Đáp lời sông núi giã từ người thân.
Theo chân anh giải phóng quân
Lội sông, phá bót...gian truân sá gì
Sống cho xứng đáng nữ nhi
Xương rơi máu đổ chẳng bì thiệt hơn.
Mừng ngày thống nhất giang sơn
Sao đôi mắt mẹ khẩy đờn Nam Ai?
Nghĩa trang chiều lá vàng bay
Thăm đồng đội cũ người ray rức lòng.
Mẹ giờ tuổi đã tàn đông
Bờ vai tần tảo gánh gồng quê hương
Mồ hôi ướt đẫm ruộng vườn
Gọi cây trái chín tỏa hương ngạt ngào.
Một đời bình dị thanh cao
Như dòng sông Cửu dạt dào nghĩa nhân
Yêu thương chảy khắp xa gần
Hạt phù sa nhỏ để phần cháu con.
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 20-06-2017 lúc 03:55 PM Lý do: ( sông ) Cữu --> Cửu
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
VỀ TÂN CHÂU
Sáng tác: Trương Cổ Chiên
(Tác phẩm chọn in tập san Quê Lụa 2019)
Tân Châu miền biên viễn
Nay có dịp về thăm
Xứ lụa xưa rạng tiếng
Vang vọng chút dư âm.
Dòng Hậu Giang còn đó
Đất mấy lượt lỡ bồi
Sông Tiền hòa khúc nhạc
Làm thổn thức hồn tôi.
Chiều Vĩnh Xương dạo gót
Bỗng thương đất Vĩnh Hòa
Bữa cơm trưa dân dã
Mặn tình vị cá tra.
Thánh đường Chăm tĩnh lặng
Ngày mấy lượt nguyện cầu
Trải bao mùa mưa nắng
Ba dân tộc bên nhau.
Đường quê thêm rộng mở
Ai ngồi ngắm trời chiều
Vấn vương mùa nước nổi
Lúa vàng đồng bịp kêu.
Hoa công trình khoe sắc
Tô thắm đất quê mình
Cầu Tân An vừa bắc
Soi bóng dưới bình minh.
Về Long Châu nhớ ghé
Thăm xưởng dệt uzu
Người dầm sương dãi gió
Giấc ngủ chiếu êm ru.
Qua Long Hưng Tân Thạnh
Nghe vọng cổ ngọt ngào
Mùa xuân đang chấp cánh
Bao mơ ước bay cao.
Xa Tân Châu quê lụa
Mạch cảm xúc tuôn trào
Vần thơ xin gởi lại
Hẹn ngày về bên nhau.
Kỷ niệm trại sáng tác văn học nghệ thuật Thị Xã Tân Châu Tỉnh An Giang tháng 06/2019.
Lần sửa cuối bởi Trương Minh Thuận; 04-03-2020 lúc 11:01 AM
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
Mừng bạn Trương Minh Thuận quay trở lại sinh hoạt cùng ace thihuu. Cũng rất vui khi biết bạn vừa tham gia Trại sáng tác. Mong được thưởng thức những sáng tác mới của bạn.
HT
MỘNG CŨ
Nguyệt Hà
Tuổi ngọc êm đềm những mến thương
Hoài ngơ ngẩn đượm nắng sân trường
Âm thầm nhớ buổi in hường mộng
Lặng lẽ mơ ngày phả ướt sương
Kỷ niệm còn đan... hờ hững lối
Thời gian đã khép... thẩn thơ đường
Tim dào dạt nuối tình xưa cũ
Sải bước trong chiều quạnh quẽ vương.
MỘNG CŨ
(Họa thơ Nguyệt Hà)
Má hồng e ấp vạn niềm thương
Kỷ niệm sinh sôi dưới mái trường
Áo trắng phất phơ chiều lộng gió
Tóc dài thoang thoảng sớm tinh sương
Tình trao thấp thoáng qua khe cửa
Mộng gởi ngẩn ngơ chốn giảng đường
Ngày ấy đong đầy trong trí nhớ
Bây giờ lác đác giọt sầu vương.
Minh Thuận họa
Lần sửa cuối bởi Trương Minh Thuận; 21-09-2019 lúc 09:11 PM
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
[COLOR="magenta"]MẸ[/COLOR]
Minh Thuận
[COLOR="blue"]Tháng ngày cuốc bẫm cày sâu
Thương con cho đến bạc đầu vẫn thương
Vì con chịu lắm đoạn trường
Vì con nặng gánh nhiễu nhương cuộc đời
Cho con được nói một lời
Có mẹ là có khoảng trời mùa xuân.
03/03/2020.[/COLOR]
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.
PHAN RANG
Miền đất ấy khô cằn xơ xác
Nắng Phan Rang bỏng rát da người
Câu nhân nghĩa mặn mòi như hạt muối
Cây xương rồng vẫn bám đất sinh sôi.
Trương Minh Thuận
Kỷ niệm chuyến đi thực tế sáng tác Phan Rang cùng các thành viên trại sáng tác kịch bản sân khấu Đà Lạt 05/2020.
Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.