+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 25 của 25

Chủ đề: BẠCH HỒNG NGỌC -Thơ Tuyển Chọn

  1. #21
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    LỄ CẦU SIÊU


    Đại lễ cầu siêu lính Điện Biên
    Nhân dân, Phật tử đến bao miền
    Trầm bay gió quyện đồi Hồng Cúm
    Khói tỏa mây hòa động Suối Tiên
    Mộ trắng hồn thiêng tâm mãi tỏ
    Làng xanh nhạc bổng nghĩa luôn điền
    Tri ân tưởng nhớ… Tình nguyên vẹn
    Chiến dịch vang lừng sáng sử thiên

    BẠCH HỒNG NGỌC
    24/4/2014
    BTV.vnthihuu
    ( nx )


  2. #22
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    BIỂN ĐÊM VÀ NỖI NHỚ.


    Biển đêm ta đứng một mình
    Mênh mông ngọn gió gợi tình muôn phương

    Bãi khuya tắm giọt mù sương
    Thẫn thờ nhịp đập vô thường ai hay?
    Bờ vai hun hút heo may
    Cuối trời trăng quạnh chân mây lạnh lùng

    Nhớ ai nỗi nhớ khôn cùng
    Biển đêm sóng vỗ mông lung vợi vời
    Ước ao một giọt trăng cời
    Rọi theo từng bước bời bời đêm nay

    Giọt sương đọng trĩu mi cay
    Người thương có biết nơi này mình ta?
    Đường đời luống những phong ba
    Gương trong thấu hiểu xót xa đường trần

    Ra về cát níu bàn chân
    Hoài trông sóng vỗ… xa dần cõi mơ.

    Bạch Hồng Ngọc
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )

  3. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  4. #23
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NHẶT MẢNH PHÁO RƠI

    (Kính tặng những người lính năm xưa)

    Nhặt lên mảnh pháo vừa rơi
    Anh khắc dòng chữ: Yêu đời hành quân
    Với cành đào nở mùa xuân
    Con tàu rẽ sóng ra quần đảo xa
    Vẽ trâu, bò, lợn, dê, gà
    Cam, chanh, mít, ổi, dâu, na trĩu cành
    Vườn chè tươi tốt non xanh
    Mặt ao gợn sóng cá quanh quanh bờ
    Lại còn khắc một câu thơ
    (Bao đêm ngẫm nghĩ biết chờ giấy đâu)
    - Hành quân mưa nắng dãi dầu
    Ba lô con cóc ngẩng đầu ta đi

    Dưới trăng ngồi nghỉ mỗi khi
    Chặt đôi con chữ thấy gì người ơi
    Chỉ là một mảnh pháo rơi
    Vào tay người lính thành nơi tâm tình.

    7/5/2015
    Bạch Hồng Ngọc
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )


  5. #24
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THẦM NỞ HOA TRONG ĐẤT


    Sang mười tám
    Trăng tròn vành vạnh.
    Nỗi nhớ mẹ cha, xóm làng, bè bạn…
    Gác lại quê nhà cho nhịp bước nhanh hơn.

    Rừng Trường Sơn
    Mưa Trường Sơn
    Tay, gậy chai mòn…
    Bám cung đường để ươm mầm khát vọng …

    Các em ở đây
    Đi đến đâu
    Mùi hương sả cũng át mùi “sương lạ”…

    Đất nước thống nhất rồi
    Em lưu trú Trường Sơn!
    Mái tóc xanh thầm nở hoa trong đất…

    Bạch Hồng Ngọc

    BTV giới thiệu
    NX

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #25
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    MỜI ANH VỀ QUÊ EM

    Anh đã về đất mẹ Thanh Chương chưa?
    Xuân rộn rã ngập tràn hương nắng mới
    Đó quê em hơn những gì mong đợi
    Trái ngọt hoa thơm trĩu trít bốn mùa

    Anh đã về đất mẹ Thanh Chương chưa?
    Nắng ấm tình xuân xôn xao xóm nhỏ
    Ví dặm ngọt ngào thảo thơm cây cỏ
    Thắm đượm hương đời gian khó lùi xa

    Về đi anh thưởng thức nhút, dưa, cà
    Đặc sản quê em mặn mà tinh khiết
    Đã ngàn đời chẳng bao giờ khác biệt
    Tình đất tình người xứ sở Thanh Chương

    Mời anh về thăm mảnh đất phong sương
    Nắng cháy da mưa trôi cầu... ngập lối
    Nhưng tình quê luôn nhân lên gấp bội
    Bởi đất và người khoáng đạt tới vô biên.

    Bạch Hồng Ngọc

    BTV giới thiệu:
    NVT

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình