Nguyên văn bởi
HỒNG THOẠI
Tớ thì rất thích bút măng tre
Chấm với đường pha nước mắm mè
Lúc trước thầy Đăng chuyên đánh lẻ
Giờ đây thiên hạ lại chơi bè
Nhẹ nhàng chọc ghẹo - vui thôi nhé !
Hóm hỉnh trêu đùa - giỡn chút nghe !
Thỉnh thoảng sầu đời đưa mắt ghẹ
Đọc xong cảm thấy nỗi buồn dè
HỒNG THOẠI
ĐỐI THOẠI VỢ-CHỒNG NHÀ HỌ TRƯƠNG
nhầu nhiều cái xác giống tăm tre
vợ bảo: -đàn ông “thứ cá mè
một lứa" vừa chiều toan xé lẻ
riêng ta mới sáng tính chia bè
cà phê thiếu điện -đừng ham nhé!
quán xá dư tiền -chớ khoái nghe!
- của ấy cho không? tui chạy lẹ! (chồng)
-lấy đà quay lại ! biết đâu dè? (vợ)
hehe
Đồ Lãng