+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 29

Chủ đề: Bé thơ - bạch hồng ngọc

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    Bé thơ - bạch hồng ngọc

    EM YÊU BÚP BÊ


    Búp bê xinh xắn
    Bố mới mua về
    Nó ngồi ngay ngắn
    Bím tóc vàng hoe

    Tay em vuốt nhẹ
    Rồi ẵm yêu thương
    Búp bê sung sướng
    Đôi mắt hồng he

    Đừng buồn em nhé
    Chị đã về rồi
    Đang làm bữa tối
    Giúp mẹ hết chê

    Búp bê nhỏ bé
    Yêu lắm đó nha
    Chị còn học đã
    Rảnh rỗi chị chơi

    14/8/2011

    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 17-08-2011 lúc 05:54 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    LÒNG MẸ

    Mẹ ơi! kỳ diệu
    Vất vả gian lao
    Công mẹ quá cao
    Chúng con thấu hiểu

    Chữ hiếu và đức
    Con học thuộc lòng
    Mẹ hằng chờ mong
    Các Con hạnh phúc

    Lòng mẹ đau đớn
    Không lo được nhiều
    Mấy đứa con yêu
    Thua bầu kém bạn.



  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    MÈO

    Chú mèo
    Bắt chuột
    Bị tuột
    Kêu meo

    Không theo
    Tìm kiếm
    Ngồi liếm
    Mép meo

    Chủ nghèo
    Khốn khó
    Vẫn có
    Chú mèo

    Ô eo
    Hay quá
    Đó là
    Mướp mèo

    8/7/2011

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    GÀ CON

    Này gà
    Bé nhỏ
    Lớ ngớ
    Lạc à

    Gặp bá
    Diều hâu
    Chạy kêu
    Vất vả

    Đàn gà
    Lao nhao
    Chẳng sao
    May nhá

    Mẹ gà
    Đến đón
    Đàn con
    Ái chà


    14/8/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 14-08-2011 lúc 09:13 PM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    HÈ VỀ QUÊ

    Nhà trong thành phố
    Không có chỗ chơi
    Trẻ nghỉ hè rồi
    Nhà đâu ở đó

    Thế là lũ nhỏ
    Nằng nặc về quê
    Ở cả mùa hè
    Vui chơi thỏa mái

    Cho về quê ngoại
    Đồng rộng mênh mông
    Trời xanh gió lộng
    Cánh diều bay xa

    Tiếng sáo ngân nga
    Say lòng lũ trẻ
    Cứ hè mẹ nhé
    Con lại về quê

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    BÉ ĐẾM

    Một con chuột bé
    Tổng cộng bốn chân
    Hai mắt, một đầu
    Hai tai nhỏ quá

    Hai con chuột là
    Tổng cộng tám chân
    Bốn mắt, hai đầu
    Bốn tai hay quá

    Đây là một đôi
    Con to con nhỏ
    Nhưng nó làm sao
    Một đuôi chắc chắn*



    * Một con bị gãy mất đuôi.
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 16-08-2011 lúc 02:31 PM

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    MUA XE ĐẠP CHO CHÁU

    Mua xe đẹp về
    Cháu tự leo lên
    Vênh đít một bên
    Khom lưng đạp miết

    Cháu vui phải biết
    Không kể sớm trưa
    Trời nắng hay mưa
    Đều xin đi tập

    Bãi ngoài tấp nập
    Nhiều cháu có xe
    Nên cứ xăm xoe
    Ông ơi đi nhé

    Nghĩ mình lúc bé
    Thì cũng thế thôi
    Nay đã già rồi
    Giờ là của cháu

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    SỢ

    Trên đường đi về
    Có cây cầu nhỏ
    Vắt vẻo qua khe
    Vượt qua rất khó

    Mấy em bé nhỏ
    Đùa nhau rất ghê
    Cầu dài lê thê
    Đong đưa theo gió

    Những khi qua đó
    Em sợ bị rơi
    Bố nói con ơi
    Không chi phải sợ

    29/8/2011

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    CHÁU CHÍN TUỔI

    Năm nay lên chín
    Cháu vào lớp ba
    Vâng lời mẹ Cha
    Học luôn chăm chỉ

    Cháu rất có chí
    Rèn luyện bản thân
    Đi học chuyên cần
    Mệt không dám nghỉ

    Đêm nằm thủ thỉ
    Nói chuyện với ông
    Lớn làm phi công
    Chở ông đi khắp

    Góc học ngăn nắp
    Sách vở gọn gàng
    Chữ viết rõ ràng
    Trông kìa đẹp quá

    Mẹ cha vất vả
    Đi làm khuân vác
    Nên cháu tự giác
    Miệt mài hăng say

    Được cái tính hay
    Cháu luôn mơ ước
    Mới vài năm trước
    Bập bõm i tờ
    Thế mà bây giờ
    Đọc thông viết thạo.

    31/8/2011
    Bạch Hồng Ngọc

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    DẠO PHỐ

    Đêm rằng tháng bảy
    Ông cháu dạo chơi
    Thời tiết tuyệt vời
    Trăng thanh gió mát

    Ngân nga câu hát
    Điệu ví quê nhà
    Con kê, con cà...
    Một vòng ven phố

    Cu cậu giống bố
    Nói chuyện rất hăng
    Ông ơi chị hằng
    Theo mình ông nhỉ

    Rồi cháu rủ rỉ
    Ông có biết không
    Cháu yêu gấu bông
    Mà ông mua tặng.

    Ông cười ...
    Cháu ngoan.


    31/8/2011
    Bạch Hông Ngọc

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình