+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 29

Chủ đề: Bé thơ - bạch hồng ngọc

  1. #11
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    CHÁU CHÀO ÔNG Ạ

    Cháu chào ông ạ
    Cháu đi học về
    Ở lớp vui ghê
    Có nhiều em bé

    Ông ơi này nhé
    Rất nhiều đồ chơi
    Cháu rất vâng lời
    Các cô dạy bảo

    Cháu không mếu náo
    Dù nhớ mẹ nhiều
    Cô giáo rất yêu
    Dạy cho chạy nhảy

    Thứ sáu tuần này
    Ông không phải lo
    Chắc chắn cháu có
    Phiếu bé ngoan mà

    Ông cười khà khà
    Cháu ông ngoan quá
    Mỗi ngày một khá
    Ngoan thật là ngoan


    31/8/2011

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    MÈO MƯỚP NHÀ EM

    Em thích con mèo
    Bộ lộng rất mượt
    Ngày hay ngủ khò
    Tối mò bắt chuột

    Đó là mèo mướp
    Nhà em đang nuôi
    Nó chẳng rong chơi
    Mà thích lùng sục

    Có đêm thức suốt
    Rình chuột vào nhà
    Nó không lơ là
    Mà mấp rất kỹ

    Mèo mướp thùy mỵ
    Quấn quýt với em
    Khi em ăn kem
    Nó ngồi liếm mép

    14/9/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 17-09-2011 lúc 11:09 AM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    BẾP THAN

    Sang quán đối diện
    Mua cái bếp than
    Bởi Mẹ phàn nàn
    Hết nhiều ga- điện

    Thế mà tiện nhé
    Tiết kiệm tiền nhiều
    Giảm bớt chi tiêu
    Mẹ cười vui vẻ

    Mẹ bảo có biết
    Mọi thứ trên đời
    Không phải nói chơi
    Đều cần tiền hết.

    30/7/2011

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    BẾP GA

    Nhà em khấm khá
    Mẹ bảo với Cha
    Mua cái bếp ga
    Về dùng cho đã

    Cha cười vui vẻ
    Chiều sẽ mua liền
    Mẹ vội đưa tiền
    Đừng tham của rẻ

    Em vui mừng quá
    Đã có bếp ga
    Từ nay cả nhà
    Đỡ phần vất vả

    Mẹ rằng con ạ
    Phải tiết kiệm ga
    Cùng với cả nhà
    Nghe lời mẹ nhá

    30/7/2011

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    BÌNH RƯỢU CỦA ÔNG

    Bình rượu của ông
    Ngân toàn thuốc bắc
    Ông nói thuốc mắc
    Nhưng là đại bổ

    Ngày xưa ông khổ
    Lấy đâu mà ngâm
    Bây giờ yên tâm
    Vì ông đã khá

    Các cụ, các bá...
    Thường đến nhà chơi
    Ông rót ra mời
    Cùng nhau vui vẻ

    Thấy ông mạnh khỏe
    Bà nói yên tâm
    Rồi bào ông ngâm
    Thêm vài bình nữa

    Thế rồi mỗi bữa
    Khai vị một ly
    Bà nói mấy khi
    Ăn ngon ngủ tốt.

    15/9/2011

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    DƯA CÀ

    Hôm nào cũng vậy
    Mẹ mua dưa cà
    Nghe mẹ kêu ca
    Thịt thà đắt quá

    Đi làm vất vả
    Tiền công chẳng cao
    Nên phải lao đao
    Qua ngày qua tháng

    Em nhịn ăn sáng
    Để tiết kiệm tiền
    Mẹ đỡ ưu phiền
    Cuộc đời vất vả

    Em thì hiểu cả
    Nhưng biết làm sao
    Gắng học cho cao
    Mai sau đỡ khổ.

    15/9/2011

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    GIÚP ÔNG BÀ NGOẠI

    Nhà ông bà ngoại

    Na vừa mở mắt
    Em trèo lên ngắt
    Giúp bà vui lắm

    Thấy em ngoan chăm

    Bà khen giỏi thiệt
    Thế là em biết
    Ông bà rất vui

    Thường ngày tới lui

    Giúp bà nhiều việc
    Quét nhà múc nước
    Không ngại nắng mưa

    Tranh thủ sớm trưa

    Không sợ vất vả
    Ông bà già cả
    Cần được nghỉ nhiều

    16/9/2011

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    MÁI GÀ MƠ

    Mẹ gà mái mơ

    Ấp mười quả trứng
    Nở mười con nhỏ
    Lông vàng rất ưng

    Dưới gốc lộc vừng

    Đàn con ríu rít
    Bên gốc cây mít
    Mẹ gà bới giun

    Đàn con chân lùn

    À vào đẹp quá
    Mỗi ngày một khác
    Nó lớn lên nhiều

    Ăn no tròn diều

    Lớn nhanh như thổi
    Mẹ gà buổi tối
    Sạ cánh ôm con

    Mười con vẹn tròn

    Ngày nào cũng vậy
    Mẹ bảo chẳng mấy
    Bán lại có tiền.

    16/9/2011

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    VƯỜN RAU CỦA BÀ

    Tận dụng sân thượng

    Bà trồng vườn rau
    Sân trước, sân sau
    Đều xanh tươi tốt

    Ông bảo tốt tốt

    Tự túc rau xanh
    Xào, luộc, mấu canh
    Ăn không ngộ độc

    Một hôm gió tốc

    Rau cải tơi tả
    Hư hỏng nhiều lá
    Bà tôi buồn rầu

    Hai mắt đỏ ngầu

    Bà ngồi vuốt lại
    Ông thấy ái ngại
    Nên cùng chăm nom


    18/9/2011

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    GÓC SÂN

    Góc nhỏ ngoài sân

    Bà Nội chuyên cần
    Làm vườn rau cải
    Chiều nay em hái
    Đem vào nấu canh
    Lá cải non xanh
    Không sâu ăn lá
    Thấy Bà vất vả
    Nhổ cỏ bắt sâu
    Bà chẳng đi đâu
    Sáng chiều chăm cải
    Nghe Bà nói phải
    Tự túc rau ăn
    Nên chẳng băn khoăn
    Mua rau phun thuốc

    Bà chỉ tưới nước
    và bắt con sâu
    Em nhớ mãi câu
    Ăn rau ngon bổ

    30/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-12-2011 lúc 06:47 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình