+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 29 của 29

Chủ đề: Bé thơ - bạch hồng ngọc

  1. #21
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    VƯỜN RAU CỦA EM

    Hành lang nho nhỏ

    Em trồng rau xanh
    Bồn cải lớn nhanh
    Em vui mừng lắm

    Những hôm trời nắng

    Em tưới cho rau
    Mong lớn thật mau
    Để còn thu hoạch

    Sang đông trời lạnh

    Rau cũng kém dần
    Chiều sáng vài lần
    Bắt sâu nhổ cỏ

    Hôm nào cũng ngó

    Xem rau lớn không
    Mực bút ngóng trông
    Không xin Mẹ nữa.

    01/12/2011
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    MƯA TẠNH

    Đang mưa ào ào

    Bỗng dưng tạnh hẳn
    Quả là may mắn
    Trăng đã lên rồi

    Con đường nước trôi

    Trở nên sạch sẽ
    Nay trời mát mẻ
    Lạc bước chân quen

    Mấy cô làng ven

    Ngắm trăng thỉ thỉ
    Giọng cười khoái chí
    Mấy cậu choai choai

    Hết mưa ra oai

    Hét la ầm ĩ
    Còn đầu nữa nhỉ
    Mưa rơi, mưa rơi

    01/12/2011
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    EN YÊU THỨ SÁU

    Thứ sáu cuối tuần

    Được ông đi đón
    Ngang qua hàng quán
    Ông bảo thích gì
    Cháu thích bút chì
    Ông mua hai cái.

    Ông cười âu yếm

    Yêu cháu ngoan hiền
    Cháu sướng như tiên
    Tối về học vẽ
    Ông rằng cháu nhé
    Cố gắng thật nhiều

    Sau này lớn lên

    Cháu làm họa sỹ.


    16/12/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 19-12-2011 lúc 07:42 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    ĐI CHÚC TẾT

    Cùng Bố Mẹ chơi xuân

    Đến thăm ông bà ngoại
    Tiết trời đẹp thoải mái
    Ấm áp tính xuân sang

    Đâu đâu cũng rộn ràng

    Đường vào làng tấp nập
    Mấy đứa em hòa nhập
    Cùng nhau đi hội xuân

    Nghe tiếng hát vang ngân

    "Mùa xuân đến rồi đó"
    Cờ tung bay sắc đỏ
    Đường phố rộn ràng thay

    Mọi người xiết chặt tay

    Chúc nhau câu mạnh khỏe
    Chúc đời luôn tươi trẻ
    Gặt hái lắm thành công

    Cháu chúc Bà vào Ông

    Thêm năm thêm sức khỏe
    Giữ gìn ngọc thể nhé
    Vì trời đang rét nhiều.


    Ngày mồng hai tết nhâm thìn
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    CHIẾC QUẠT ĐIỆN

    Chiếc quạt điện nhà em
    Rất gọn gàng xinh xắn
    Một mình đứng ngay ngắn
    Bên tường nhà quay quay
    Ru em giấc ngủ say
    Mơ màng trong giấc mộng
    Quạt mát như gió lộng
    Giữa trưa hè mông lung…
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    BUỔI SÁNG

    Em dậy sớm
    Ra vườn sau
    Xanh bạt màu
    Chè nhú đọt

    Quả khế ngọt
    Treo đầu cành
    Sương long lanh
    Đàn bướm lượn

    Chân bước xuống
    Gặp vườn cà
    Nắng vỡ òa
    Lòng thich thú

    Quả đu đủ
    Treo lẳng lơ
    Trên cành mơ
    Con chim hót

    Ao sủi bọt
    Cá lượn lờ
    Mái gà mơ
    Đang tục tác

    Cô chú bác
    Đi ra đồng
    Gió cuối đông
    Lùa yếu ớt

    Như diễu cợt
    Nàng xuân về
    Giúp thôn quê
    Thay áo mới

    Giáp ngọ tới
    Rộn ràng ghê
    Em say mê
    Ôi! tuyệt diệu

    03/1/2014
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    YÊU HOA

    Chậu cây cảnh
    Đã trổ hoa
    Bông Bạch Trà
    Em thích thú

    Mầm mới nhú
    Nụ xinh tươi
    Hoa đang cười
    Em sung sướng

    Lòng mơ tưởng
    Mùa xuân sang
    Cánh Mai vàng
    Bông Đào đỏ

    Bao nỗi nhớ
    Lại dâng tràn
    Lòng chứa chan
    Đầy thú vị

    Em thủ thỉ
    Này hoa ơi
    Rất tuyệt vời
    Đừng cho hái

    8/1/2014
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 09-01-2014 lúc 10:01 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    MƯA XUÂN

    Hạt mưa xuân
    Rơi nhè nhẹ
    Mẹ đón bé
    Đi học về
    Lòng vui ghê
    Trời dần ấm
    Em tính nhẩm
    Tết cận kề
    Niềm say mê
    Mùa xuân mới
    Vào năm tới
    Lớp một rồi
    Mẹ hiền ơi
    Con vui sướng
    Và mơ tưởng
    Một ngày mai
    Sẽ thành tài
    Trong cuộc sống
    Tình trải rộng
    Nghĩa mênh mông
    Xuân ấm nồng
    Ôi tuyệt diệu

    8/1/2014
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    ĐẾN LỚP
    ( Đồng dao)

    Bé ngoan đến lớp
    Chăm chỉ vâng lời
    Múa hát vui chơi
    Cả tuần không khóc

    Ngày ngày đi học
    Dù nắng hay mưa
    Mẹ cấy Cha bừa
    An tâm canh tác

    Còn bé vỡ vạc
    Thuộc lắm vần thơ
    Cha mẹ không ngờ
    Bé chăm đến vậy

    Các bạn thấy đấy
    Thứ sáu cuối tuần
    Cô giáo ân cần
    Trao phiếu ngoan đẹp

    Về nhà lễ phép
    Kính trọng ông bà
    Vâng lời mẹ cha
    Chơi ngoan cả buổi

    Bé sáng năm tuổi
    Cha mẹ mừng vui
    Âu yếm ngọt bùi
    Nhớ ngày sinh nhật

    Mưa xuân lất phất
    Ướt mái tóc mềm
    Lời cô dịu êm
    Tình cô thắm thiết

    Bé mừng khôn xiết
    Nhớ lớp nhớ trường
    Nhớ bạn thân thương
    Mong ngày đến lớp

    13.2.2014
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình