+ Trả lời chủ đề
Trang 241/339 ĐầuĐầu ... 141 191 231 239 240 241 242 243 251 291 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.401 tới 2.410 của 3383

Chủ đề: Tho Tran Xuan Sinh

  1. #2401
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ĐOÀN TỤ

    Vầng dương chiếu rạng bên đồi
    Nhớ ngày gian khó sáng xôi chiều vừng
    Làng quê rộn rã vui mừng
    Tết này đoàn tụ Mẹ rưng Cha cười!

    Huy Thanh
    10/12/2017
    MỘT THỜI SINH VIÊN

    Mặt trời vừa ló trên đồi
    Ra hàng mua vội cục xôi với vừng
    Nghĩ mình như thế đã mừng
    Sinh viên lắm bạn mắt rưng miệng cười.

    TXS 10/12/2017

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #2402
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    BÙA YÊU


    Bùa yêu mở gói vân vi
    Giãi lòng khát sắc xuân thì tuổi mơ
    Đãi đằng giăng mắc vần thơ
    Du xuân quyện luyến xe tơ - chỉ hồng

    Nghe ra đồng điệu nỗi lòng
    Cùng say trong tiếng tơ đồng ngợi xuân
    Nhân duyên trải thảm đường trần
    Tình vui trẩy hội muôn phần đẹp tươi

    Lối hoa ong bướm rộn trời
    Động đào dạo nhịp khơi vơi nắng tình
    Trăng ngần ánh tỏ lung linh
    Men hương gợn gió lay hình trúc mai

    Bùa yêu vấn vít duyên hài
    Rượu tình lên đỉnh cho ai ngây hồn.

    NVT
    27/56
    TÌNH YÊU

    Tình yêu xem số tử vi
    Ngại ngùng lở dở đang thì mộng mơ
    Nỗi lòng ghép lại thành thơ
    Gửi nhờ bà nguyệt nối tơ sắc hồng

    Người ơi lặng lẽ cõi lòng
    Ngồi ôm giấc mộng tâm đồng với xuân
    Rằng hay một kiếp duyên trần
    Mà sao trắc trở chẳng phần xanh tươi

    Chắp tay vái lại đất trời
    Tội nhiều muôn kiếp đầy vơi nặng tình
    Xin người cứu vớt sinh linh
    Để cho con giữ bóng hình hôm mai

    Tình yêu trong trẻo khôi hài
    Lên men ủ rượu trần ai lạc hồn.

    TXS 11/12/2017

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #2403
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    PHẢN LỰC

    Gửi em một chiếc trâm cài
    Hẹn thề ước nguyện tình ai mãi nồng
    Cau trầu cánh phượng sang đông
    Rước dâu phản lực, theo chồng viễn du.

    Huy Thanh
    12/12/2017

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2404
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    PHẢN LỰC

    Gửi em một chiếc trâm cài
    Hẹn thề ước nguyện tình ai mãi nồng
    Cau trầu cánh phượng sang đông
    Rước dâu phản lực, theo chồng viễn du.

    Huy Thanh
    12/12/2017
    QUÀ CƯỚI

    Tặng em một đóa hoa cài
    Trên dòng báo hỷ cho ai ấm nồng
    Gửi thêm chiếc áo mùa đông
    Vui tuần trăng mật theo chồng ngoạn du.

    TXS 12/12/2017

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #2405
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3




    ĐÔNG VỀ

    Đông về gió lạnh lá vàng bay
    Nhựa ủ trong cây tuyết phủ đầy
    Giọt nắng mơ hồ rơi trải đất
    Ta ngồi nhấm nháp rượu nồng say.

    TXS 12/12/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 12-12-2017 lúc 09:34 AM

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2406
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    HOA BAN

    Rừng ban sau giấc ngủ đông
    Hoa tươi khoe sắc trắng hồng sớm mai
    Cành bung nhụy trổ chờ ai
    Xuân về, choàng tỉnh mơ dài lặng yên.

    Lệ Hà
    12/12/2017

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #2407
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    ĐÔNG VỀ

    Đông về gió lạnh lá vàng bay
    Nhựa ủ trong cây tuyết phủ đầy
    Giọt nắng mơ hồ rơi trải đất
    Ta ngồi nhấm nháp rượu nồng say.

    TXS 12/12/2017
    VÀO ĐÔNG

    Giữa cảnh đông về tuyết nhẹ bay
    Thùy dương biển động lá rơi đầy
    Ghe thuyền hối hả vào nơi đậu
    Bạn hữu trăng tàn ngất ngưởng say.

    Huy Thanh
    12/12/2017

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2408
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    ĐÔNG VỀ

    Đông về gió lạnh lá vàng bay
    Nhựa ủ trong cây tuyết phủ đầy
    Giọt nắng mơ hồ rơi trải đất
    Ta ngồi nhấm nháp rượu nồng say.

    TXS 12/12/2017
    TÌNH ĐẤT

    Gió thổi cây đời mượt lá bay
    Mặc cho lấp phủ tuyết vương đầy
    Vô tình nắng rỡn...trời thêm lạnh
    Âm thầm vắt ruột, mãi niềm say.

    NVT

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #2409
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    Giải phóng Thăng Long

    Kinh thành rực rỡ ngọn cờ bay
    Hôm trước Thăng Long giặc đóng đầy
    Một trận trời rung và đất chuyển..
    "Thái bình diên yến" uống thật say !

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  19. #2410
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    HOA BAN

    Rừng ban sau giấc ngủ đông
    Hoa tươi khoe sắc trắng hồng sớm mai
    Cành bung nhụy trổ chờ ai
    Xuân về, choàng tỉnh mơ dài lặng yên.

    Lệ Hà
    12/12/2017
    HOA ĐÀO

    Hoa đào ẩn nụ đầu đông
    Nắng xuân vừa gọi sắc hồng sớm mai
    Tết về nhắn nhủ cùng ai
    Đỏ tươi năm mới dặm dài bình yên.

    TXS 13/12/2017
    @ Cảm ơn Ích Thông đã ghé nhà chơi!

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 241/339 ĐầuĐầu ... 141 191 231 239 240 241 242 243 251 291 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình