+ Trả lời chủ đề
Trang 247/339 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 297 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.461 tới 2.470 của 3383

Chủ đề: Tho Tran Xuan Sinh

  1. #2461
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    ĐỒNG THÁP MƯỜI

    Cá quả nướng trui đến Tháp Mười
    Thêm vài xị đế hỡi người ơi
    Đầu làng lũ trẻ vui ca hát
    Lễ hội đầu xuân cảm tạ trời

    Khổ cực bao năm giờ rộn rã
    Cánh cò chao lượn khắp nơi nơi
    Mênh mang biển lúa ngời xanh thẳm
    Trải rộng lòng ta phải thốt lời.

    Huy Thanh
    06/01/2018
    MÓN ĂN CAO LÃNH

    Cao Lãnh tôi qua dịp tháng mười
    Vô hàng cá quả đó nàng ơi
    Bên ngoài bọc lá sen rồi nướng
    Đủ chín ngồi ăn tuyệt quá trời

    Rượu đế vài li càng thỏa thích
    Thầy trò hội tụ khắp nhiều nơi
    Đều khen Đồng Tháp giàu tươi đẹp
    Chọn chữ làm thơ chửa hết lời.

    TXS 06/01/2018
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 06-01-2018 lúc 07:41 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #2462
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TÌNH EM

    Đêm nghe dạ lý thầm thì
    Tình em nồng ấm anh ghi suốt đời
    Vượt bao sóng cả trùng khơi
    Đến bờ hạnh phúc tuyệt vời, nàng ơi!

    Huy Thanh
    07/01/2018

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2463
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    DUYÊN QUÊ

    Lũ lượt ta cùng gánh nước ao
    Ngày xưa tuổi dại kể đi nào
    Hương đồng nguyệt xõa lòng phơi phới
    Ủ mộng xuân thì rộn biết bao!

    Lệ Hà
    7/1/2018

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #2464
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    TÌNH EM

    Đêm nghe dạ lý thầm thì
    Tình em nồng ấm anh ghi suốt đời
    Vượt bao sóng cả trùng khơi
    Đến bờ hạnh phúc tuyệt vời, nàng ơi!

    Huy Thanh
    07/01/2018
    TÌNH ANH

    Khi em đang tuổi xuân thì
    Anh yêu, anh ngắm, anh ghi vào đời
    Bây giờ em đã chiều khơi
    Anh buồn, anh nhạt, anh vời bồ theo.

    TXS 08/01/2018

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #2465
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    DUYÊN QUÊ

    Lũ lượt ta cùng gánh nước ao
    Ngày xưa tuổi dại kể đi nào
    Hương đồng nguyệt xõa lòng phơi phới
    Ủ mộng xuân thì rộn biết bao!

    Lệ Hà


    TÌNH QUÊ

    Hồi xưa tuổi dại nhảy cầu ao
    Nghịch ngợm đùa vui chẳng sợ nào
    Thoải mái gần nhau đầy kỷ niệm
    Bây giờ nghĩ lại tiếc thầm bao.

    TXS 08/01/2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2466
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    NGHIỆP GIÁO

    Trồng người thầy đã tạm ngơi
    Bài thơ gửi bạn bao lời thiết tha.
    Suốt đời chăm chữ, trồng hoa
    Bài ca Sư Phạm ngân nga với đời.
    Thuyền nay neo đậu bến rồi
    Vẫn da diết nhớ, vẫn bồi hồi mong...

    LÊ THANH SƠN


    NGHĨA TRÒ

    Học trò dịp tết nghỉ ngơi
    Về thăm thầy cũ nhớ lời vị tha
    Lại còn tổ chức tặng hoa
    Như là đang ở nước Nga giữa đời
    Thuyền tình tưởng đã xa rồi
    Nào hay đáp nghĩa đắp bồi còn mong.

    TXS 09/01/2018

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #2467
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    HOA MUA

    Bao ngày vào bếp pha trà
    Đền công anh sẽ mát xa bốn mùa
    Ra vườn cắt đóa hoa mua
    Cài lên mái tóc, đâu thua…nữ hoàng!

    Huy Thanh
    09/01/2018

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2468
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    DUYÊN QUÊ

    Lũ lượt ta cùng gánh nước ao
    Ngày xưa tuổi dại kể đi nào
    Hương đồng nguyệt xõa lòng phơi phới
    Ủ mộng xuân thì rộn biết bao!

    Lệ Hà 7/1/2018

    TÌNH QUÊ

    Hồi xưa tuổi dại nhảy cầu ao
    Nghịch ngợm đùa vui chẳng sợ nào
    Thoải mái gần nhau đầy kỷ niệm
    Bây giờ nghĩ lại tiếc thầm bao.

    TXS 08/01/2018

    CÒN GIỮ …?

    Cứ nghịch tinh ngầm bị “nốc ao!”
    Khó quên bài học tự năm nào
    Một thời hoa bướm hồn nhiên vậy
    Thoắt đã về già … giữ được bao?

    BXP 09.01.2018

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #2469
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH EM

    Đêm nghe dạ lý thầm thì
    Tình em nồng ấm anh ghi suốt đời
    Vượt bao sóng cả trùng khơi
    Đến bờ hạnh phúc tuyệt vời, nàng ơi!

    Huy Thanh 07/01/2018

    TÌNH ANH

    Khi em đang tuổi xuân thì
    Anh yêu, anh ngắm, anh ghi vào đời
    Bây giờ em đã chiều khơi
    Anh buồn, anh nhạt, anh vời bồ theo.

    TXS 08/01/2018

    HÌNH EM

    Hồn nhiên tuổi ngọc có thì
    Hình em anh vẫn khắc ghi trọn đời
    Bây giờ thuyền khuất dặm khơi
    Bao nhiêu mộng đẹp xa vời còn đâu!

    BXP 09.01.2018

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2470
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh


    HOA MUA

    Bao ngày vào bếp pha trà
    Đền công anh sẽ mát xa bốn mùa
    Ra vườn cắt đóa hoa mua
    Cài lên mái tóc, đâu thua…nữ hoàng!

    Huy Thanh
    09/01/2018

    VUA VÀ HOÀNG…

    Tặng em một đóa kim trà
    Mừng cho “hòe quế” vườn ta được mùa
    Nghĩa tình chẳng thể bán mua
    Giữ bền hạnh phúc thành Vua với Hoàng …

    BXP 15.1.2018
    Tôi vẫn mệt lắm, nằm từ tối đến giờ mới dậy, vào đáp tạ Huy Thanh đôi dòng rồi nghỉ. Sẽ cố gắng túc tắc mỗi ngày vài bài.

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 247/339 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 297 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình