NƠI ĐÂY
Thanh, Hà, Sinh, Phượng giao lưu
Vần thơ xướng họa mang nhiều đắm say
Bắc-Nam xum họp vui vầy
Mái nhà Thi Hữu tràn đầy thân thương.
BXP 7/10/2017
ĐẦY TÌNH THƯƠNG
Bệnh già Bác Phượng đang lưu
Thanh – Hà thăm hỏi rất nhiều điều hay
Trần Sinh cũng thể như vầy
Diễn đàn thi hữu ngập đầy tình thương./.
TXS 08/10/2017
NGHIỆP DUYÊN
Tấm thân bất tịnh còn lưu
“Hoa gieo tứ tuyệt” vẫn nhiều đắm say
Nghiệp duyên tiền kiếp như vầy
Mình làm mình chịu đọa đầy … ai thương???
BXP 12/10/2017
Tôi uống thuốc Nam đã sang ngày thứ 7, ho vẫn chưa dứt nhưng đã tỉnh táo hơn. Trời cứ mưa tầm tã, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng nên tâm trạng sinh nhiều trì trệ. Sau 05 ngày nữa, uống hết thuốc, trời chắc cũng tạnh ráo dần, tôi cố gắng tập rồi cũng trở lại bình thường.
VẪN CÒN…
Vẫn còn cháy bỏng trái tim tôi
“Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Để gốc cây già nẩy lộc tươi.
BXP 13.10.2017
VẪN CÒN…
Rực lửa tim hồng nhiệt huyết tôi
“Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Để gốc cây già nẩy lộc tươi.
BXP 13.10.2017
DUYÊN LÀNH
Duyên lành dẫn bạn đến cùng tôi
Học Pháp làm thơ chẳng dễ dời
Thể dục rèn thân mình mạnh khỏe
Cây đời vẫn nở đóa hoa tươi./.
TXS 13/10/2017
Dòng sông thơ
VẪN CÒN…
Rực lửa tim hồng nhiệt huyết tôi
“Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Để gốc cây già nẩy lộc tươi.
BXP 13.10.2017
DUYÊN LÀNH
Duyên lành dẫn bạn đến cùng tôi
Học Pháp làm thơ chẳng dễ dời
Thể dục rèn thân mình mạnh khỏe
Cây đời vẫn nở đóa hoa tươi./.
TXS 13/10/2017
MÃI VUI
Chuyên cần học Pháp sáng tâm tôi
Tham ái sân si quyết phải dời
Họa xướng giao lưu vui với bạn
Thân già lòng mãi được vui tươi
BXP 13.10.2017
ĐI MỸ
Hôm qua sinh nhật của mình
Nay mua ngàn bóng làm khinh khí cầu
Bản đồ, Mỹ quốc nằm đâu
Chờ khi thuận gió đỉnh đầu bay lên
Nửa vòng trái đất bồng bềnh
Mười hai giờ sẽ ở trên Tượng Thần
Tự Do nhưng lại phân vân
Pass-port chẳng có muôn phần âu lo…
17/10/2017
Huy Thanh
ĐI MỸ
Hôm qua sinh nhật của mình
Nay mua ngàn bóng làm khinh khí cầu
Bản đồ, Mỹ quốc nằm đâu
Chờ khi thuận gió đỉnh đầu bay lên
Nửa vòng trái đất bồng bềnh
Mười hai giờ sẽ ở trên Tượng Thần
Tự Do nhưng lại phân vân
Pass-port chẳng có muôn phần âu lo…
17/10/2017
Huy Thanh
Ở NHÀ
Đi chơi chớ có một mình
Bao điều trắc trở người khinh kẻ cầu
Lại dò Mỹ quốc nơi đâu
Lơ ngơ viễn xứ đau đầu cuồng lên
Ở nhà mới thật vững bền
Có con có vợ bề trên có thần
Việc gì lắm thứ vân vân
Ngày sinh nhật họ góp phần đỡ lo./.
TXS 19/10/2017
Ở NƯỚC NHÀ
Bạn ơi! Ở đất nước mình
Ngày vui có đủ Phượng-Sinh, hảo cầu
Sao còn mê mải đi đâu?
Hay là ôm mộng làm giàu phất lên!
Ở quê tâm vững chí bền
Hưởng nhiều ân đức bề trên Thánh-Thần
Rồi ra nhẹ bước phong vân
Nước nhà lập nghiệp góp phần chăm lo …
BXP 19/10/2017