TRĂM NĂM
Trăm năm đọng lại hương thơm
Cả đời trăn trở, áo cơm đủ đầy
Lời xưa hứa vẫn còn đây
Gia đình hạnh phúc, nghĩa dày “bà ơi”!
Huy Thanh
17/01/2018
TRĂM NĂM
Trăm năm đọng lại hương thơm
Cả đời trăn trở, áo cơm đủ đầy
Lời xưa hứa vẫn còn đây
Gia đình hạnh phúc, nghĩa dày “bà ơi”!
Huy Thanh
17/01/2018
TIẾNG THOI ĐƯA
Một tiếng thoi đưa vọng góc trời
Thêu nên bức họa nước mây trôi
Hồn Người gửi mộng vào khung cửi
Dệt mãi mùa xuân ấm cuộc đời.
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 20-01-2018 lúc 05:41 PM
TRĂNG ĐÔNG
Phù vân trên đỉnh tơ trời
Tàn thu chốn ấy đầy vơi ráng chiều
Đầu đông se lạnh đáng yêu
Chị Hằng dáng ngọc mỹ miều đợi ai?
Huy Thanh
19/01/2018
MÙA TAM GIÁC MẠCH
Mật rừng hoa dại chứa chan
Mùa tam giác mạch mơ màng non tiên
Hà Giang soi bóng bên triền
Én bay đan sợi kết duyên xuân về…
Lệ Hà
TƯƠNG PHÙNG
Nàng dâu của tớ thật ngoan hiền
Hạnh phúc gia đình ngỡ cảnh tiên
Hớn hở tương phùng tâm rạng rỡ
Vào ngay khách sạn đãi ăn liền.
Huy Thanh
20/01/2018