MIỀN TÂY
Em là con gái miền Tây
Chàng về quê vợ đi chài được không
Quanh năm dầu dãi nương đồng
Sáng chiều rau luộc mắm còng cá kho…
Lệ Hà
NÀNG THƠM
Chợ Đào nổi tiếng nàng thơm
Chỉ cần mắm quẹt, ăn cơm dẻo mềm
Thích thì đậu bắp cho thêm
Tôm chua, vài xị bên thềm ngủ say.
Lệ Hà
THÂN GIÀ
Thân già khốn khổ với mưu sinh
Bởi nghiệp chồng con vẫn nặng tình
Một gánh hàng khô còng cột sống
Thu về lỗ lãi mấy đồng chinh./.
TXS 10/7/2017
VẤN VƯƠNG
Trên phượng các đài trang vừa thức
Dưới vườn hoa thơm nức mùi hương
Cỏ xanh hoa dại ven đường
Heo may tiễn hạ vấn vương xuân hồng.
Lệ Hà
VẤN VƯƠNG
Trên phượng các đài trang vừa thức
Dưới vườn hoa thơm nức mùi hương
Cỏ xanh hoa dại ven đường
Heo may tiễn hạ vấn vương xuân hồng.
Lệ Hà
NẶNG VƯƠNG
Lo học hỏi gom nhiều tri thức
Để vào đời náo nức đưa hương
Trải qua biết mấy dặm đường
Về hưu vẫn thấy nặng vương chuyên hồng./.
TXS 12/7/2017
DUYÊN TIÊN
Xưa gặp tiên có chàng Từ Thức
Hội thưởng hoa sực nức ngát hương
Ai làm hoa gãy bên đường
Cứu người đâu ngỡ lại vương duyên hồng.
Nguyễn Ích Thông
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 15-07-2017 lúc 06:22 PM
TRÚNG SỐ
Giá mà trúng số “triệu ngàn”
Đổi ra tiền lẻ cho nàng mỏi tay
Đếm rồi, đếm nửa, đếm hoài
Còn ta sáng xỉn chiều say…cười ruồi!
Huy Thanh