THUYỀN RA KHƠI
Bình minh sáng rực cả bầu trời
Chim én từng đàn lượn chẳng vơi
Thuyền lưới ra khơi câu cá mực
Đêm về nguyệt tỏ khắp muôn nơi.
Lệ Hà
THUYỀN RA KHƠI
Bình minh sáng rực cả bầu trời
Chim én từng đàn lượn chẳng vơi
Thuyền lưới ra khơi câu cá mực
Đêm về nguyệt tỏ khắp muôn nơi.
Lệ Hà
夫 婦 新 时 幸 福 嗟
天 緣 配耦合 翁 婆
家 時 歴 涉 情 春 色
叔 露 風情 眼 水 波
Phu phụ tân thời hạnh phúc ta
Thiên duyên phối ngẫu hiệp ông bà
Cô thời lịch thiệp tình xuân sắc
Thúc lộ phong tình nhãn thủy ba.
VMT 05/11/2013
SÔNG QUÊ
Dòng sông bên lở lại bên bồi
Năm tháng đưa thuyền khách ngược xuôi
Biết mấy niềm vui từ cuộc sống
Mà đem tất cả hiến dâng người.
TXS
06/11/2013
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 06-11-2013 lúc 03:11 PM
Nguyên văn bới Huy Thanh
SỚM & TRỄ
Huynh Sinh cưới vợ sớm quá ta
Đệ trễ năm hè kém bạn mà
Vậy chớ bây giờ con, mấy cháu?
Chúng kêu là bố, thầy hay ba!
huythanh
CÁCH GỌI
Cảm tạ Huy Thanh đã hỏi ta
Con ba đực rựa, cháu năm mà
Toàn chơi hàng nội, không màng ngoại
Cũ gọi con - cha, mới gọi ba.
TXS
06/11/2013
[QUOTE=buixuanphuong09;142005]
NÀY HUYNH !
---*---
Này huynh nói nhỏ thôi nha !
Thấy hoa không hái người ta cũng cười
Tuy rằng tuổi hạc đến rồi
Bướm bay vẫn ngắm như thời xuân xanh.
3/11/2013
Tuyen45
TIẾC!
Ghé tai nói nhỏ: Thế nha!
Hoa không dám hái ...bạn a! đừng cười!
Bởi hoa là của người rồi!
Bao lần như thế ...tiếc thời tuổi xanh!
BXP 06/11/2013
KÍN HỞ
---*---
Nói thầm kẻo lộ nghe nha
Hoa tươi dâng tặng mà ta chỉ cười
Tòng tâm cộng hưởng lệch rồi
Bồi hồi luyến tiếc thiếu thời đầu xanh.
6/11/2013
Tuyen45
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 07-11-2013 lúc 09:18 AM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
NHỚ...THƯƠNG!
Em ơi! Xẻ nửa tinh cầu
Tưởng như em vẫn nép đầu bên anh
Tình ta dang dở không thành
Mà tim anh mãi vẫn dành cho em.
BXP 7.11.2013