+ Trả lời chủ đề
Trang 217/339 ĐầuĐầu ... 117 167 207 215 216 217 218 219 227 267 317 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.161 tới 2.170 của 3383

Chủ đề: Tho Tran Xuan Sinh

  1. #2161
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Xem ra loại thơ này hợp với sức khỏe, TXS xin góp vui:

    LÀM THƠ

    Làm thơ không ham
    Nhưng vẫn muốn làm
    Vợ rằng ông vẫn còn tham
    Giữ gìn sức khỏe kẻo tàn ông ơi

    Mâm bày bà đợi
    Cơm xới lạnh tanh
    Sao ông vẫn cứ lặng thinh
    Ngồi bên máy tính chẳng nhìn đến tôi./.

    TXS 19/04/2017

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #2162
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    TRĂNG VÀ MÂY

    Trăng cười nhìn đám mây trôi
    Mây bay nhờ gió, trăng thời tự đi
    Ai dè mây cũng cười khì
    Đêm ngày mưa bão trăng thì ở đâu!

    TXS 20/04/2017

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #2163
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Mời quý " Đường sĩ " họa bài TIẾNG VẠC của tác giả manhky:

    TIẾNG VẠC

    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.

    Mạnh Kỷ
    SÁO QUA CẦU

    Tình yêu chớm nở buổi ban đầu
    Nhỏ nhẹ dong dài nói chuyện thâu
    Cứ ngỡ hương đời thơm ngọt lịm
    Nào hay sáo đã vội qua cầu./.

    TXS 21/04/2017

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #2164
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    HOA LÀI

    Nhánh lài vén cửa màn đêm
    Sương ngời hoa trổ cạnh thềm thoảng hương
    Đắm say nguyệt xõa khác thường
    Trào dâng nỗi nhớ tơ vương diệu kì.

    Lệ Hà




    DIỆU KỲ

    Pha trà ngồi đợi thâu đêm
    Ngắm hoa Quỳnh nở trước thềm đưa hương
    Cành Giao vẫn thức như thường
    Cả hai quấn quýt yêu thương diệu kỳ./.

    TXS 23/04/2017

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #2165
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    TRĂNG VÀ MÂY

    Trăng cười nhìn đám mây trôi
    Mây bay nhờ gió, trăng thời tự đi
    Ai dè mây cũng cười khì
    Đêm ngày mưa bão trăng thì ở đâu!

    TXS 20/04/2017
    GIÓ VÀ TRĂNG

    Gió cười trăng giỡn nhẹ trôi
    Trăng treo đầu núi, gió thời bay đi
    Gió trăng nhưng lại khù khì
    Nguyên Tiêu trăng đợi, gió thì ngụ đâu?

    Huy Thanh 23/04/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 23-04-2017 lúc 06:41 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #2166
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    HOA LÀI

    Nhánh lài vén cửa màn đêm
    Sương ngời hoa trổ cạnh thềm thoảng hương
    Đắm say nguyệt xõa khác thường
    Trào dâng nỗi nhớ tơ vương diệu kì.

    Lệ Hà



    DIỆU KỲ

    Pha trà ngồi đợi thâu đêm
    Ngắm hoa Quỳnh nở trước thềm đưa hương
    Cành Giao vẫn thức như thường
    Cả hai quấn quýt yêu thương diệu kỳ./.

    TXS 23/04/2017
    VÉN MÀNH

    Vén mành nhìn ánh sao đêm
    Ngắm Quỳnh chớm nở bên thềm tỏa hương
    Rượu Tương say đắm lạ thường
    Dưới trăng mặc khách vấn vương mới kỳ!

    Huy Thanh 23/04/2017

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #2167
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GIÃ TỪ TUỔI NGỌC

    Đầu Hè nắng trải nhẹ êm
    Lung linh như dải lụa mềm áo em
    Mơn man gió giỡn đồng chiêm
    Đang thì con gái dậy niềm khát khao

    Như em … sức sống dâng trào
    Rừng xanh, biển cả gọi vào ước mơ
    Bao năm đèn sách đợi chờ
    Chim non đẫy cánh đến giờ bay xa

    Trang hồng ủ cái HÔM QUA!
    Giở trang vở mới bao la đất trời
    Nở bừng nụ phượng, em ơi!
    Giã từ tuổi ngọc ra đời tung bay

    Xuân trong bầu ngực căng đầy
    Gọi em bước tiếp những ngày nắng vui
    Sắc Xuân chắt lọc dâng đời
    Đừng cho uổng phí một thời thanh xuân

    BXP 6.5.2017


    Em sắp ra trường, đến thăm thầy xin thầy mấy lời động viên

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #2168
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    GIÃ TỪ TUỔI NGỌC

    Đầu Hè nắng trải nhẹ êm
    Lung linh như dải lụa mềm áo em
    Mơn man gió giỡn đồng chiêm
    Đang thì con gái dậy niềm khát khao

    Như em … sức sống dâng trào
    Rừng xanh, biển cả gọi vào ước mơ
    Bao năm đèn sách đợi chờ
    Chim non đẫy cánh đến giờ bay xa

    Trang hồng ủ cái HÔM QUA!
    Giở trang vở mới bao la đất trời
    Nở bừng nụ phượng, em ơi!
    Giã từ tuổi ngọc ra đời tung bay

    Xuân trong bầu ngực căng đầy
    Gọi em bước tiếp những ngày nắng vui
    Sắc Xuân chắt lọc dâng đời
    Đừng cho uổng phí một thời thanh xuân

    BXP 6.5.2017


    Em sắp ra trường, đến thăm thầy xin thầy mấy lời động viên
    TUỔI NGỌC VÀO ĐỜI

    Giao mùa thu hạ chào êm
    Gió vờn mái tóc, nắng mềm tà em
    Đồng quê đang vụ mùa chiêm
    Ra trường ấp ủ khát niềm, đợi khao

    Đường mây rộng bước tâm trào
    Tây nguyên lộng gió đã vào mộng mơ
    Dồi mài kinh sử mong chờ
    Thác ngàn vỗ cánh đợi giờ vút xa

    Chắt chiu những tháng ngày qua
    Cùng đàn em nhỏ lả la mây trời
    Giã từ xóm cũ phượng ơi!
    Tắm nơi ghềnh suối, cuộc đời nhẹ bay

    Bản làng no ấm đủ đầy
    Cùng em rong ruổi bao ngày tươi vui
    Sức xuân cống hiến trọn đời
    “Trồng người” chẳng để phí thời tuổi xuân.

    Lệ Hà 6/5/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 06-05-2017 lúc 08:58 PM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #2169
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    GIÃ TỪ TUỔI NGỌC

    Đầu Hè nắng trải nhẹ êm
    Lung linh như dải lụa mềm áo em
    Mơn man gió giỡn đồng chiêm
    Đang thì con gái dậy niềm khát khao

    Như em … sức sống dâng trào
    Rừng xanh, biển cả gọi vào ước mơ
    Bao năm đèn sách đợi chờ
    Chim non đẫy cánh đến giờ bay xa

    Trang hồng ủ cái HÔM QUA!
    Giở trang vở mới bao la đất trời
    Nở bừng nụ phượng, em ơi!
    Giã từ tuổi ngọc ra đời tung bay

    Xuân trong bầu ngực căng đầy
    Gọi em bước tiếp những ngày nắng vui
    Sắc Xuân chắt lọc dâng đời
    Đừng cho uổng phí một thời thanh xuân

    BXP 6.5.2017


    Em sắp ra trường, đến thăm thầy xin thầy mấy lời động viên
    VÀO ĐỜI

    Thuyền nan bơi nhẹ lướt êm
    Miền Tây sông nước lá mềm đùa em
    Cửu Long khác Bắc vụ chiêm
    Ra trường bay nhảy thỏa niềm, Thầy khao

    Trời thơ bến mộng tuôn trào
    Mây vờn bóng nguyệt đưa vào trong mơ
    Những ngày rèn luyện trông chờ
    Canh nông kĩ thuật từng giờ vươn xa

    Tham quan đồng ruộng chiều qua
    Cánh cò bay lả bay la lưng trời
    Này cây phượng tím kia ơi!
    Cho ta từ giã vào đời bổng bay

    Hành trang sách vở mang đầy
    Trăng khuya nghiên cứu mơ ngày hòa vui
    Tình quê dâng mãi cho đời
    Mưa dầm vẫn trải như thời hoa xuân.

    Huy Thanh
    06/05/2017

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2170
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NHÀ TÔI

    Nhà tôi bảy chục đáp an toàn
    Biển nghĩa sông tình dạ sắt son
    Vạn thuở lời êm lòng nhớ mãi
    Hoài thương khảm ngọc dẫu thân mòn!

    Huy Thanh
    19/05/2017

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 217/339 ĐầuĐầu ... 117 167 207 215 216 217 218 219 227 267 317 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình