ĐÈN KHÊU
Mỗi ngày thả một vần thơ
Thời gian còn lại trông chờ vợ kêu
Họa Đường Lục bát trong lều
Dế mèn trỗi nhạc, đèn khêu trăng mờ.
Huy Thanh
ĐÈN KHÊU
Mỗi ngày thả một vần thơ
Thời gian còn lại trông chờ vợ kêu
Họa Đường Lục bát trong lều
Dế mèn trỗi nhạc, đèn khêu trăng mờ.
Huy Thanh
Tôi bất ngờ sức khỏe có sự cố, cáo các bạn thơ tạm nghỉ, khi nào sức khỏe ổn định sẽ lại hòa thơ tiếp.
CÓ CAN CHI
Mình Ngàn Phố, vợ Dòng La
Hai nơi cách một con phà gần quê
Ở Vinh, có việc đi về
Rượu nồng vẫn uống có bề chi can./.
TXS 11/8/2017
NÃO NỀ TÂM CAN
Khát khao một dải sông La
Việt Yên-Tùng Ảnh ấy là gốc quê
Phúc duyên hai bận tìm về
Địa danh Lương Diễn … não nề tâm can!!!
BXP 13.8.2017
MONG
Việt Yên – Tùng Ảnh dò la
Lần về chốn gốc thật là tình quê
Mong sao bác Phượng trở về
Anh em tiếp rượu chẳng nề vợ can!
TXS 13/8/2017
XÓT XA!
Muôn trùng biển cả bao la
Nào ai biết nỗi Phượng già nhớ quê
Tàn thân … chẳng có ngày về
Để cho suối lệ dầm dề … khó can!!!
BXP 13.8.2017
NGƯỠNG MỘ
Kính nể Ngài đây rõ tuyệt vời
Câu từ vượt biển át trùng khơi
Ngàn Hoa ngưỡng mộ vui mừng chúc
Sức khỏe bình an mãi rạng ngời.
14.08.2017
Ngàn Hoa
THU VÀNG
Đốt xong một đống lá vàng
Nhìn trong ánh lửa thấy nàng sang sông
Chúc em hạnh phúc bên chồng
Quên đi ngày tháng phụng công giao hòa!
Huy Thanh
SINH VIÊN
Sinh viên đã biết tàu bay
Nhớ hoài kỉ niệm đi Tây học hè
Pa – ri chẳng có tiếng ve
Sao bằng quê nội lên bè dạo chơi.
Ngàn Hoa