+ Trả lời chủ đề
Trang 3/339 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 3383

Chủ đề: Tho Tran Xuan Sinh

  1. #21
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Xuân lại về

    Đông đã qua rồi mây nhẹ trôi
    Bao nhiêu sầu uá nỗi đau đời
    Chôn xuống đáy sâu vùng kỷ niệm
    Để mùa xuân ấm lại lên ngôi

    Thanh Thanh Khiết
    21.10.2012

    VŨ TRỤ

    Dòng song êm ả lững lờ trôi
    Rửa sạch cuốn theo cả bụi đời
    Xuân sắc mỗi mùa đầy vẻ đẹp
    Luân hồi vũ trụ cứ chuyền ngôi

    Trần Xuân Sinh



    MỘT CHIỀU

    Thời gian lặng lẽ một chiều trôi
    Ghi dấu buồn vui vạn sự đời
    Tranh đấu hơn thua đau để lại
    Nỗi buồn dấu kín lại lên ngôi

    HUY THANH

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    VŨ TRỤ

    Dòng song êm ả lững lờ trôi
    Rửa sạch cuốn theo cả bụi đời
    Xuân sắc mỗi mùa đầy vẻ đẹp
    Luân hồi vũ trụ cứ chuyền ngôi

    Trần Xuân Sinh

    Chuyện dòng sông

    Đầu nguồn dòng nước rẽ chia ngôi
    Đổ đến muôn nơi cuộn sóng đời
    Từng khúc đục trong lầm lũi chẩy
    Lòng bèo tím laị mãi theo trôi

    Thanh Thanh Khiết
    21.10.2012


  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #23
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    SAY THƠ EM

    Nắng Thu lấp lóe bên rèm
    Màu chiều tím nhạt lên thềm trời xa
    Đọc thơ - chén rượu khề khà
    Ngắm nhìn khuôn chữ ngà ngà thơ em

    le_mile



    SAY EM

    Chiều thu xỏa tóc bên rèm
    Hoàng hôn nắng nhạt tỏa thềm cỏ hoa
    Ngắm nàng, đứng lặng từ xa
    Nghiêng đầu e ấp ngọc ngà dáng em

    HUY THANH

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #24
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    BÊN BẠN THƠ

    Bên bạn tri âm chiều vội trôi
    Say thơ trọng nghĩa quý xuân đời
    Hương quê đằm thắm tình huynh đệ
    Ngây ngất tâm hồn thơ sáng ngôi.

    Nguyễn Văn Thái.
    21 - 10 - 2012



    HỒNG NHAN

    Phận bac hồng nhan kiếp nổi trôi
    Mười hai bến nước mới thông đời
    Tìm trong kí ức thời thơ dại
    Mơ mộng đường xa sao đổi ngôi

    HUY THANH

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #25
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    À ƠI

    Đêm khuya trăng rụng xuống cầu
    Tôi ông ngắm cảnh lên lầu nguyệt chơi

    Hay là dạy tôi tập bơi
    Đôi ta cùng hát à ơi í à


    HUY THANH

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #26
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    Tri kỷ

    Thâm tình thi hữu đẹp như thơ
    Sáng tựa trăng sao mãi chẳng mờ
    Xướng họa gieo vần mơ dệt mộng
    Tựa tằm mải miết nhả vàng tơ

    Thanh Thanh Khiết
    21.10.2012



    TRI ÂM

    Sâu thẳm tâm hồn đẹp tựa thơ
    Tuần trăng thượng hạ chẳng lu mờ
    Du dương xướng họa tìm tri kỉ
    Đêm mộng vàng ươm óng ánh tơ

    HUY THANH

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #27
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    Tho Tran Xuan Sinh



    BÚT BI

    Ngòi hỏng, bút bi thương mến ơi!
    Bao năm ngó ngoáy, mực vơi rồi
    Phẩm hàm như thế đòi chi nữa
    Vỏ cứng làm gì, phải vứt thôi.

    Trần Xuân Sinh
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 25-10-2012 lúc 10:28 AM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #28
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    SUY NGẪM

    Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông
    "Thất trảm sớ" dâng, giãi nỗi lòng
    Đá ném ao bèo - Đành ẩn sĩ !
    Muôn năm chia sẻ nỗi niềm Ông !

    Quản Lệnh



    ÁN LỆ CHI

    Cuộc đời bèo giạt nước mênh mông
    Ôm hận "Lệ Chi" dạ buốt lòng
    Quân xử thần đành vui chịu tử
    Đời sau thông cảm nỗi lòng Ông

    HUY THANH
    25-10-2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #29
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    BÊN BẠN THƠ

    Bên bạn tri âm chiều vội trôi
    Say thơ trọng nghĩa quý xuân đời
    Hương quê đằm thắm tình huynh đệ
    Ngây ngất tâm hồn thơ sáng ngôi.

    Nguyễn Văn Thái.
    21 - 10 - 2012



    HỒNG NHAN

    Phận bac hồng nhan kiếp nổi trôi
    Mười hai bến nước mới thông đời
    Tìm trong kí ức thời thơ dại
    Mơ mộng đường xa sao đổi ngôi

    HUY THANH


    Tân thanh trường đoạn kiếp hoa trôi
    Đã quá Hai mươi mới thấy đời
    Chàng hỡi Kim lang ai có thấu
    Mộng mơ chi cũng phải lìa ngôi(gia đình)
    25/10/12

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  • #30
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    SUY NGẪM

    Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông
    "Thất trảm sớ" dâng, giãi nỗi lòng
    Đá ném ao bèo - Đành ẩn sĩ !
    Muôn năm chia sẻ nỗi niềm Ông !

    Quản Lệnh



    ÁN LỆ CHI

    Cuộc đời bèo giạt nước mênh mông
    Ôm hận "Lệ Chi" dạ buốt lòng
    Quân xử thần đành vui chịu tử
    Đời sau thông cảm nỗi lòng Ông

    HUY THANH
    25-10-2012
    Một ánh sao Khuê rạng khắp đông
    Lệ Chi viên hận buốt đau lòng
    Hỡi bầy Lang Sói hãy nhìn kỹ
    Muôn kiếp chúng dân hiểu thấu ông
    25/10/12

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 3/339 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình