+ Trả lời chủ đề
Trang 623/664 ĐầuĐầu ... 123 523 573 613 621 622 623 624 625 633 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.221 tới 6.230 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #6221
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MSN ANH CẢ PHƯỢNG

    Nhả chữ trăm bài xướng họa thơ
    Ngày sinh Cả Phượng vẫn mong chờ
    Âm thầm bữa nhớ lòng luôn tưởng
    Khắc khoải đêm nằm dạ mãi mơ
    Kẻ Bắc hòa ca trào vạn nghĩa
    Người Nam trỗi nhạc kết hai bờ
    Đôi dòng chúc khỏe, tròn tâm nguyện
    Cảm tạ bao mùa ngõ nối tơ!

    23-06-2020
    Huy Thanh

    MONG!

    Bao ngày lão Phượng ủ hồn thơ
    Đón bạn Sinh, Thanh khắc khoải chờ
    Lặng lẽ canh dài mong phú nhận
    Êm đềm sớm vắng trải trang mơ
    Duyên tình xướng hoạ không biên giới
    Nghĩa phận giao lưu chẳng bến bờ
    Xúc cảm tri ân lời chúc tụng
    Ba mình chớ để dứt đường tơ!

    BXP 24.06.2020

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #6222
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THÊM TUỔI HẠ
    Thơ mừng Sư Tru Nguyễn

    Giờ thêm tuổi Hạ thật mừng thay
    Tuổi đạo đường lên kính chúc thầy
    Viễn cảnh tưng bừng đời thế đấy
    Dòng công thoải mái đợi nơi này
    Từng nghe tiếng cuốc nhiều con gọi
    Vẫn biết tình yêu đẹp cảnh bày
    Nước biếc trời xanh lòng cũng tỏ
    Mà thêm hạnh phúc trọn niềm say.

    TXS 02.7.2020

    MỪNG HẠ NẠP SƯ CÔ
    (Hoạ hỗn vận)

    Kính chúc Sư Cô Hạ nạp này
    Thêm nhiều sức khỏe tuyệt vời thay
    Lăng Nghiêm Đại Chú ân cần giảng
    Bát Nhã Tâm Kinh lặng lẽ bày
    Giã phố cơm rau lòng chẳng ngại
    Vào chùa áo vải chí càng say
    Trần gian khổ ải thề nguyền độ
    Ngũ tịnh hương dâng khánh thọ thày

    BXP 02.07.2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #6223
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    CỐI HẠ

    Cuối Hạ mà thiêu lửa hỡi trời
    So mình cảnh nhớ mộng thì thôi
    Tìm câu ngắn chuyện vui nhiều trả
    Bỏ ngõ dài câu đẹp quá vời
    Đổi nghiệp lời đau chuyển tứ dậy
    Tìm lo nghiệp chướng đẩy đầu rơi
    Âu là sức khỏe còn đang yếu
    Dẫu biết tình xưa trọn thảy lời.

    TXS 04.7.2020
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 06-07-2020 lúc 03:15 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #6224
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Bài thơ trên mặc dù đã sữa nhiều lần nhưng vẫn sai. Sai cả niêm, cả luật. TXS không có ý định xóa bài này, để mong các bạn đọc lại. Nay tôi xin gửi bài mới. Do lâu ngày quên nhiều nên mong các bạn lượng thứ.

    CUỐI HẠ

    Cuối Hạ mà thiêu đốt hỡi trời
    Làm cho khốn khổ vậy làng ơi
    Dùng cơm vất vả rau vào đã
    Bỏ đũa dềnh dang miệng nuốt rồi
    Vội vã bao ngày trông gió nổi
    Ôm đồm những tháng đợi mưa rơi
    Câu hò điệu ví thuyền thơ đẩy
    Vẫn muốn cầu mong đẹp cảnh người.

    TXS 06.7.2020
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 06-07-2020 lúc 03:42 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #6225
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    CUỐI HẠ

    Cuối Hạ mà thiêu đốt hỡi trời
    Làm cho khốn khổ vậy làng ơi
    Dùng cơm vất vả rau vào đã
    Bỏ đũa dềnh dang miệng nuốt rồi
    Vội vã bao ngày trông gió nổi
    Ôm đồm những tháng đợi mưa rơi
    Câu hò điệu ví thuyền thơ đẩy
    Vẫn muốn cầu mong đẹp cảnh người.

    TXS 06.7.2020

    Tánh Của Trời


    Làm sao đổi được tánh ông trời?
    Bỏ mặc dương trần cứ hỡi ơi!
    Dụng hỏa đày nhân nào thấy đã
    Dồn mưa quét ruộng chẳng ngưng rồi
    Dân tình cực gánh lời than trỗi
    Xã hội nguy choàng tiếng tủi rơi
    Ảo não nhiều nơi buồn kín quyện
    Hằng muôn ách nạn phủ lên người.


    Hồng Vy
    08-07-2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #6226
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    HỎI TRỜI

    Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
    Cây vườn lá rụng trải mình ơi
    Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
    Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
    Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
    Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
    Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
    Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.

    TXS 07.7.2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #6227
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    HỎI TRỜI

    Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
    Cây vườn lá rụng trải mình ơi
    Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
    Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
    Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
    Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
    Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
    Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.

    TXS 07.7.2020

    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Tánh Của Trời


    Làm sao đổi được tánh ông trời?
    Bỏ mặc dương trần cứ hỡi ơi!
    Dụng hỏa đày nhân nào thấy đã
    Dồn mưa quét ruộng chẳng ngưng rồi
    Dân tình cực gánh lời than trỗi
    Xã hội nguy choàng tiếng tủi rơi
    Ảo não nhiều nơi buồn kín quyện
    Hằng muôn ách nạn phủ lên người.


    Hồng Vy
    08-07-2020
    Mình ơi !

    Nhạt bóng tà dương chợt tối trời
    Lo mà chuẩn bị ngủ mình ơi !
    Sữa bình lũ trẻ như vừa đủ
    Cám chậu bầy heo đã có rồi
    Kẽo kẹt hàng cây làn gió thổi
    Rì rào vách lá hạt mưa rơi
    Ngày đông giá lạnh buông màn sớm
    Khúc nhạc tình yêu sưởi ấm người

    Vancali July . 7. 2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #6228
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    HỎI TRỜI

    Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
    Cây vườn lá rụng trải mình ơi
    Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
    Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
    Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
    Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
    Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
    Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.

    TXS 07.7.2020


    Tánh Của Trời

    Làm sao đổi được tánh ông trời?
    Bỏ mặc dương trần cứ hỡi ơi!
    Dụng hỏa đày nhân nào thấy đã
    Dồn mưa quét ruộng chẳng ngưng rồi
    Dân tình cực gánh lời than trỗi
    Xã hội nguy choàng tiếng tủi rơi
    Ảo não nhiều nơi buồn kín quyện
    Hằng muôn ách nạn phủ lên người.

    Hồng Vy
    08-07-2020



    Mình ơi !

    Nhạt bóng tà dương chợt tối trời
    Lo mà chuẩn bị ngủ mình ơi !
    Sữa bình lũ trẻ như vừa đủ
    Cám chậu bầy heo đã có rồi
    Kẽo kẹt hàng cây làn gió thổi
    Rì rào vách lá hạt mưa rơi
    Ngày đông giá lạnh buông màn sớm
    Khúc nhạc tình yêu sưởi ấm người


    Vancali July . 7. 2020

    VƯƠN LÊN!

    Là quy luật đó trách chi trời
    Khổ nỗi ta già Tiến sĩ ơi!
    Nắng đốt thiêu dân đành chịu vậy
    Mưa tuôn xói đất phải cam rồi
    Vào trang nhớ bạn thơ mong gửi
    Gõ phím thương mình chữ muốn rơi
    Cuốc bộ rèn thân không thể nản
    Vươn lên hội nhập với bao người.

    BXP 08.07.2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #6229
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    HỎI TRỜI

    Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
    Cây vườn lá rụng trải mình ơi
    Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
    Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
    Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
    Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
    Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
    Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.

    TXS 07.7.2020



    Mình ơi !

    Nhạt bóng tà dương chợt tối trời
    Lo mà chuẩn bị ngủ mình ơi !
    Sữa bình lũ trẻ như vừa đủ
    Cám chậu bầy heo đã có rồi
    Kẽo kẹt hàng cây làn gió thổi
    Rì rào vách lá hạt mưa rơi
    Ngày đông giá lạnh buông màn sớm
    Khúc nhạc tình yêu sưởi ấm người

    Vancali July . 7. 2020

    KHỔ!

    Mãn hạ mà sao nóng đỏ trời?
    Đêm nằm vật vã quỷ thần ơi!
    Mồ hôi chảy đẫm kinh hồn quá!
    Giá điện trèo cao tắt quạt rồi!
    Nắng mãi vây mình không chịu dứt
    Mưa hoài lánh mặt chẳng thèm rơi
    Mong làn gió nhẹ êm đềm thổi
    Để thoát nguồn cơn rệu rã người!
    HỒNG THOẠI 09.7.20

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #6230
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    ĐỢI KHÁCH THƠ

    Những buổi trăng vàng đợi khách thơ
    Bình niêm luật chữ dưới sương mờ
    Êm đềm trải nghĩa du hồn mộng
    Lặng lẽ giao tình ngắm cảnh mơ
    Đủ ý trăm bài không ngật ngưỡng
    Tròn câu chục bữa chẳng ơ thờ
    Chàng Ngưu Chức Nữ ngồi mê mẩn
    Sóng vỗ trao lời Cuội ngẩn ngơ.

    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

    LUYỆN RÈN

    Hàng ngày cuốc bộ thả hồn thơ
    Ý chí vươn lên cũng chửa mờ
    Trí trải đường mây còn lắm ước
    Thân dầm nắng gió lại nhiều mơ
    Êm đềm khoảng lặng neo da diết
    Vắng vẻ niềm riêng xả thẫn thờ
    Mặt sạm tay đen lòng hỉ hả
    Vô thường đã hiểu hết ngu ngơ.

    BXP 09.07.2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 623/664 ĐầuĐầu ... 123 523 573 613 621 622 623 624 625 633 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình