+ Trả lời chủ đề
Trang 425/664 ĐầuĐầu ... 325 375 415 423 424 425 426 427 435 475 525 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.241 tới 4.250 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #4241
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Áo hồng, áo trắng, áo xanh
    Áo nào cũng chẳng bằng anh …áo vàng!


    Áo vàng

    Trên đời hạng nhất ấy là anh
    Vàng áo hiên ngang giấc mộng lành
    Diệt kẻ ngang tàng tay tóm gọn
    Bắt người cướp giật việc làm nhanh
    Giữ gìn luật lệ vần trăng đẹp
    Bảo vệ an ninh ngọn gió lành
    Dãi nắng không nề chân vững bước
    Đêm ngày “ xã tắc “ … mắt hoài canh

    Vancali 96



  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #4242
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    NHỐT TA

    Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
    Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
    Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
    Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
    Trải những vần thơ càng khiến nghiện
    Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
    Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
    Đã cột nơi hồn cả mối duyên

    Lê Thu Trang




    Kim tiền

    Thời nay ở thế trọng kim tiền
    Bạc đủ như là sống cõi tiên
    Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
    Chơi bời quá độ phải thành điên
    Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
    Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
    Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
    Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

    Vancali 4.20.17




    NGHIỆP DUYÊN

    Cõi thế phù du chỉ trọng tiền
    Đêm ngày viễn vọng chốn thần tiên
    Nhiều anh bợm hút vờ như tỉnh
    Lắm lão dê thò giả tựa điên
    Cuộc sống muôn màu trông chẳng rõ
    Trần gian vạn sắc thử nên ghiền
    Thường phơi đạo đức bày nhân nghĩa
    Gánh nỗi vui buồn bởi nghiệp duyên.

    Gió Bụi
    04222017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 23-04-2017 lúc 04:48 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #4243
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    DO MÌNH

    Ta để tâm hồn chắp cánh bay
    Mặc cho quả nghiệp phủ vai gầy
    Âm thầm rõi bướm trang nào bỏ
    Lặng lẽ tìm vần sử vẫn say
    Mấy chữ đơn nho vui cả tháng
    Dăm câu tứ tuyệt thú bao ngày
    Sống vui sống khỏe cùng con cháu
    Họa phúc do mình chẳng rủi may.

    BXP 23.4.2017
    TỰ MÌNH

    Hưu rồi nghỉ khỏe mộng gì bay
    Mặc xác già nua béo hoặc gầy
    Thổn thức đau buồn tâm chẳng tịnh
    Vui vầy thoải mái nghiệp nào say
    Dù hay dạ trỗi theo từng khắc
    Dẫu biết lòng tham hiện mỗi ngày
    Hỷ xả từ bi, đừng oán giận
    Do mình tự chỉnh thế là may./.

    TXS 24/04/2017

    @ Gió Bụi có bài NGHIỆP DUYÊN hay!

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4244
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TỰ MÌNH

    Hưu rồi nghỉ khỏe mộng gì bay
    Mặc xác già nua béo hoặc gầy
    Thổn thức đau buồn tâm chẳng tịnh
    Vui vầy thoải mái nghiệp nào say
    Dù hay dạ trỗi theo từng khắc
    Dẫu biết lòng tham hiện mỗi ngày
    Hỷ xả từ bi, đừng oán giận
    Do mình tự chỉnh thế là may./.

    TXS 24/04/2017

    @ Gió Bụi có bài NGHIỆP DUYÊN hay!
    Cảm ơn thầy Sinh đã thưởng thức.
    Kính chúc thầy luôn khỏe và an vui!
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #4245
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TỰ MÌNH

    Hưu rồi nghỉ khỏe mộng gì bay
    Mặc xác già nua béo hoặc gầy
    Thổn thức đau buồn tâm chẳng tịnh
    Vui vầy thoải mái nghiệp nào say
    Dù hay dạ trỗi theo từng khắc
    Dẫu biết lòng tham hiện mỗi ngày
    Hỷ xả từ bi, đừng oán giận
    Do mình tự chỉnh thế là may./.

    TXS 24/04/2017

    @ Gió Bụi có bài NGHIỆP DUYÊN hay!
    DẪU BIẾT…

    Chẳng nhớ thu về vẫn mộng bay
    Dù cho vợ bảo ngắm thân gầy
    Đường thi chữ thả tâm hoài ước
    Lục bát câu tràn nẻo mãi say
    Oán giận cành dương cầm phủ ngõ
    Từ bi khóm liễu niệm trao ngày
    Đau buồn quẳng hết lòng thanh tịnh
    Dẫu biết ba đào gặp cảnh may.

    Huy Thanh
    25/04/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 25-04-2017 lúc 06:37 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #4246
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết
    VẮNG

    Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
    Nên chiều não nuột tiếng à ơi
    Vần thô tứ lạ không còn diễn
    Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
    Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
    Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
    Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
    Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

    Lê Thu Trang

    CHẲNG NHẼ?

    Van cà vắng mặt đã đưa lời
    Ảo não chi mà rứa bạn ơi
    Chợ bản còn đông người néo giữ
    Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
    Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
    Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
    Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
    Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

    TXS 25/04/2017

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #4247
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    VẮNG

    Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
    Nên chiều não nuột tiếng à ơi
    Vần thô tứ lạ không còn diễn
    Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
    Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
    Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
    Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
    Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

    Lê Thu Trang




    CHẲNG NHẼ?


    Van cà vắng mặt đã đưa lời
    Ảo não chi mà rứa bạn ơi
    Chợ bản còn đông người néo giữ
    Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
    Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
    Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
    Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
    Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

    TXS 25/04/2017


    TẠI Ả

    Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
    Nên buồn đã quyện đấy người ơi
    Trời như lặng gió hờn mây đảo
    Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
    Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
    Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
    Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
    Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

    Lê Thu Trang

    ltt cảm ơn Bác đã họa thơ.
    Mong Bác giữ gìn sức khỏe ạ.
    oo0oo

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  15. #4248
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    NHỚ ANH
    (Viết nhân ngày giải phóng 30/4)

    Lặng lẽ đêm dài tưởng nhớ anh
    Mùa Xuân chiến dịch hãm vây thành
    Bên hào bạn hữu chờ yên ắng
    Giữa trận quân thù bắn đủ nhanh
    Trúng đạn còn hô, nhìn thẳng vẫy
    Tàn hơi vẫn chịu, nén đau giành
    Vui ngày giải phóng nào quên được
    Lặng lẽ đêm dài tưởng nhớ anh./.

    TXS 25/04/2017

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #4249
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    DO MÌNH

    Ta để tâm hồn chắp cánh bay
    Mặc cho quả nghiệp phủ vai gầy
    Âm thầm rõi bướm trang nào bỏ
    Lặng lẽ tìm vần sử vẫn say
    Mấy chữ đơn nho vui cả tháng
    Dăm câu tứ tuyệt thú bao ngày
    Sống vui sống khỏe cùng con cháu
    Họa phúc do mình chẳng rủi may.

    BXP 23.4.2017

    TỰ MÌNH

    Hưu rồi nghỉ khỏe mộng gì bay
    Mặc xác già nua béo hoặc gầy
    Thổn thức đau buồn tâm chẳng tịnh
    Vui vầy thoải mái nghiệp nào say
    Dù hay dạ trỗi theo từng khắc
    Dẫu biết lòng tham hiện mỗi ngày
    Hỷ xả từ bi, đừng oán giận
    Do mình tự chỉnh thế là may./.

    TXS 24/04/2017
    DẪU BIẾT…

    Chẳng nhớ thu về vẫn mộng bay
    Dù cho vợ bảo ngắm thân gầy
    Đường thi chữ thả tâm hoài ước
    Lục bát câu tràn nẻo mãi say
    Oán giận cành dương cầm phủ ngõ
    Từ bi khóm liễu niệm trao ngày
    Đau buồn quẳng hết lòng thanh tịnh
    Dẫu biết ba đào gặp cảnh may.

    Huy Thanh
    25/04/2017

    MAY …!

    Vẫn rõi chim trời khuất nẻo bay
    Dù cho thể xác quá hao gầy
    Âm thầm sớm rạng tình chưa rứt
    Lặng lẽ canh trường nghĩa vẫn say
    Thơ họa đôi vần vui mấy chốc
    Chim sưu vạn loại khổ bao ngày
    “Tiền đình hội chứng” sầu khôn ngỏ
    Ác mộng qua rồi lại bảo : May … !!!

    BXP 25.4.2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #4250
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    CẠN

    Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
    Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
    Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
    Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
    Vời trông nhánh liễu còn đưa đẩy
    Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
    Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
    Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

    Gió Bụi
    04252017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-04-2017 lúc 07:10 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 425/664 ĐầuĐầu ... 325 375 415 423 424 425 426 427 435 475 525 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình