+ Trả lời chủ đề
Trang 420/664 ĐầuĐầu ... 320 370 410 418 419 420 421 422 430 470 520 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.191 tới 4.200 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #4191
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    DUYÊN LÀNH

    Này cô gái đẹp vẫn chưa già
    Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
    Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
    Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
    Đời vui chớ để phiền tâm não
    Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
    Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
    Căn lành chính ở tại lòng ta./.

    TXS 21/03/2017

    TA VỀ TA TẮM AO TA...
    ( Họa vui )

    Bà con xếp loại tớ phe già
    Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
    Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
    Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
    Lơ xơi kén xực vì răng giả
    Chán diện quên khoe bởi áo ngà
    Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
    Thôi về có vợ hiểu rành ta...
    HỒNG THOẠI 23.3.17

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #4192
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    DUYÊN LÀNH

    Này cô gái đẹp vẫn chưa già
    Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
    Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
    Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
    Đời vui chớ để phiền tâm não
    Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
    Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
    Căn lành chính ở tại lòng ta./.

    TXS 21/03/2017


    TA VỀ TA TẮM AO TA...
    ( Họa vui )

    Bà con xếp loại tớ phe già
    Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
    Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
    Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
    Lơ xơi kén xực vì răng giả
    Chán diện quên khoe bởi áo ngà
    Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
    Thôi về có vợ hiểu rành ta...
    HỒNG THOẠI 23.3.17

    Không tha

    Tóc đã hoa râm báo tuổi già
    Ra đường mấy cổ vẫn không tha
    Chân dài nhác thấy liền xông đến
    Váy ngắn vừa nhìn vội chạy ra
    Để phải lòng mê làn núi ngọc
    Làm cho dạ khoái bóng trăng ngà
    Vườn hoa vạn sắc chườm ong bướm
    Một phút huy hoàng ... thỏa ý ta

    Vancali3. 23. 17



  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #4193
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết


    DẶN DÒ

    Mới thuở nào đây được ẵm bồng
    Tươi cười nghịch giỡn thú nhồi bông
    Ngày sinh nhật đến Xuân mừng tuổi
    Bữa tựu trường vui sáo sổ lồng
    Kỷ niệm còn vương đầy ngõ ngách
    Thâm tình cứ chảy đẫm bờ sông
    Giờ con đã lớn thành danh toại
    Nhớ giữ lời ru ngọt buổi nồng.

    Gió Bụi
    03232017
    CHA VÀ CON

    Làm cha cũng khoái nựng con bồng
    Dỗ khéo chưa kìa gọi thỏ bông
    Thuở trước còn non cần dưỡng dục
    Giờ đây đã lớn phải chao lồng
    Đà coi nghĩa mẹ như trời biển
    Vẫn hiểu công người tựa núi sông
    Hãy để chim bầy giang cánh rộng
    Đời vui mỗi lúc tỏa hương nồng./.


    TXS 24/03/2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4194
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Bướm đa tình

    Mấy thập nhưng còn cảnh đẩy nôi
    Ầu ơ nhịp võng dưới trăng ngồi
    Còn ưa mắt biếc lưng đồi rượt
    Vẫn thích mây ngàn đỉnh núi trôi
    Nét chữ hào hoa làm phím lỗi
    Lời văn lãng mạn thấm tim rồi
    Phong lưu sớm tối mây vờn nguyệt
    Cánh bướm đa tình chỉ vậy thôi

    Vancali 3.22.17



    [/CENTER]

    GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
    ( Họa vui. Họa bộ vận )

    Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
    Bảy bó giờ đây mới được ngồi
    Muốn dạy con nghe lời gió thổi
    Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
    Khó gò tự buổi đà to cội
    Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
    Chẳng phải ta làm chi có lỗi
    Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
    HỒNG THOẠI 24.3.17
    NHẮN NHỦ

    Số phận xoay vần mấy khúc nôi
    Buồn cho những kẻ hám danh ngồi
    Thân già chớ dại tiền tài trỗi
    Lớp trẻ đừng ngu của cải trồi
    Vợ lấy khi cây còn khỏe đội
    Chồng theo lúc sức vẫn xanh rồi
    Khuyên cùng bạn hữu thường nông nỗi
    Thất bại âu rằng nhục nhã thôi./.


    TXS 24/03/2017

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #4195
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
    ( Họa vui. Họa bộ vận )

    Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
    Bảy bó giờ đây mới được ngồi
    Muốn dạy con nghe lời gió thổi
    Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
    Khó gò tự buổi đà to cội
    Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
    Chẳng phải ta làm chi có lỗi
    Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
    HỒNG THOẠI 24.3.17

    NHẮN NHỦ

    Số phận xoay vần mấy khúc nôi
    Buồn cho những kẻ hám danh ngồi
    Thân già chớ dại tiền tài trỗi
    Lớp trẻ đừng ngu của cải trồi
    Vợ lấy khi cây còn khỏe đội
    Chồng theo lúc sức vẫn xanh rồi
    Khuyên cùng bạn hữu thường nông nỗi
    Thất bại âu rằng nhục nhã thôi./.


    TXS 24/03/2017

    Ơn đời

    Mới đẻ ai mà chẳng ngủ nôi
    Rồi dâm bảy tháng tập tành ngồi
    Ôm bầu sữa ngọt cho tình trỗi
    Tựa cánh tay nồng để gió trôi
    Nghĩa mẹ cưu mang làm lớn phổi
    Công cha dưỡng dục khiến to chồi
    Mỉm cười tha thứ khi lầm lỗi
    Con dẫu hư hèn chấp nhận thôi

    vancali 3 . 23.17



  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #4196
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Lo cày

    Mình ơi thức dậy để lo cày
    Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
    Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
    Lơ mơ con mắt sướng chưa này
    Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
    Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
    Hãy ráng chiều em rồi tối thưởng
    Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày

    Vancali 3.26.17


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-03-2017 lúc 01:07 PM Lý do: rán ( chiều em ) --> ráng

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #4197
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

    Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
    Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
    Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
    Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
    Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
    Nên làm xướng họa trải đầy nơi
    Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
    Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

    TXS 27/03/2017

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #4198
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Lo cày

    Mình ơi thức dậy để lo cày
    Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
    Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
    Lơ mơ con mắt sướng chưa này
    Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
    Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
    Hãy ráng chiều em rồi tối thưởng
    Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày

    Vancali 3.26.17


    HÀO QUANG

    Cà sang tới bển mãi đi cày
    Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
    Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
    Vì ân thấy bạn gửi đô này
    Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
    Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
    Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
    Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

    Huy Thanh 27-03-2017

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #4199
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    HÀO QUANG

    Cà sang tới bển mãi đi cày
    Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
    Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
    Vì ân thấy bạn gửi đô này
    Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
    Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
    Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
    Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

    Huy Thanh 27-03-2017

    Lo cày

    Mình ơi thức dậy để lo cày
    Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
    Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
    Lơ mơ con mắt sướng chưa này
    Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
    Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
    Hãy rán chiều em rồi tối thưởng
    Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày.

    Vancali 3.26.17

    CẤY CÀY

    Cuộc sống quanh năm chỉ cấy cày
    Sao bà lại phải gọi làm ngay?
    Thuốc Lào tỉnh táo khôn người đấy
    Chén rượu tùm lum khỏe xác này
    Mỗi buổi đi về tôi vẫn bước
    Từng đêm trải nghiệm đất nào quay
    Nuông chiều chút đỉnh đời sung sướng
    Dễ dãi thì vui suốt cả ngày./.

    TXS 27/03/2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #4200
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

    Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
    Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
    Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
    Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
    Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
    Nên làm xướng họa trải đầy nơi
    Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
    Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

    TXS 27/03/2017
    ĐÔI DÒNG TRẢI DẠ

    Vần treo bút hạ bởi hương rời
    Nghĩa trốn thi đàn bỏ cuộc chơi
    Giũa tứ dòng thơ nhìn chẳng đẹp
    Mài câu bóng chữ đọc không ngời
    Huyền không xuống biển tìm trăm ngõ
    Hỏi ngã lên rừng kiếm vạn nơi
    Lục bát Đường thi đều ẩn chỗ
    Chiều thu tuổi hạc ý xa vời.

    Huy Thanh 27-03-2017

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 420/664 ĐầuĐầu ... 320 370 410 418 419 420 421 422 430 470 520 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình