+ Trả lời chủ đề
Trang 486/664 ĐầuĐầu ... 386 436 476 484 485 486 487 488 496 536 586 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.851 tới 4.860 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #4851
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    VUI LỄ GIÁNG SINH

    Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
    Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
    Cây thông biểu tượng điều may đẹp
    Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
    Bảy sắc pha màu bao thể loại
    Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
    Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
    Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

    TXS 15/12/2017
    MỪNG LỄ GIÁNG SINH

    Giữa cảnh đông tàn Chúa được sinh
    Nằm trong máng cỏ, chẳng cung đình
    Mục đồng báo hiệu Trời trao tốt
    Thiên sứ loan truyền Mẹ hiển linh
    Kẻ lạ ngôi sao còn chỉ dấu
    Hang xưa bọn trẻ đã lưu hình
    Ba Vua khấn lạy quỳ tôn kính
    Dẫu nhỏ tâm hồn trí mẫn minh.

    Huy Thanh
    15/12/2017

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #4852
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    VUI LỄ GIÁNG SINH

    Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
    Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
    Cây thông biểu tượng điều may đẹp
    Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
    Bảy sắc pha màu bao thể loại
    Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
    Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
    Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

    TXS 15/12/2017

    MỪNG LỄ GIÁNG SINH

    Giữa cảnh đông tàn Chúa được sinh
    Nằm trong máng cỏ, chẳng cung đình
    Mục đồng báo hiệu Trời trao tốt
    Thiên sứ loan truyền Mẹ hiển linh
    Kẻ lạ ngôi sao còn chỉ dấu
    Hang xưa bọn trẻ đã lưu hình
    Ba Vua khấn lạy quỳ tôn kính
    Dẫu nhỏ tâm hồn trí mẫn minh.

    Huy Thanh
    15/12/2017




    ĐÊM HỒNG PHÚC


    Gian trần rộn rã đón Ngài sinh
    Đêm vắng lừng vang nhạc Thượng Đình
    Thấy tội còn giăng miền khốn khổ
    Thương đời cam bỏ chốn uy linh
    Lều tranh Cứu Chúa vừa yên phận
    Máng cỏ Thiên Sai tạm náu hình
    Phước lộc vô cùng cho cõi thế
    Bằng ơn cứu độ đã hòa minh.



    KIỀN ĐỨC - 16/12/17
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 16-12-2017 lúc 06:55 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #4853
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    MỪNG LỄ GIÁNG SINH

    Giữa cảnh đông tàn Chúa được sinh
    Nằm trong máng cỏ, chẳng cung đình
    Mục đồng báo hiệu Trời trao tốt
    Thiên sứ loan truyền Mẹ hiển linh
    Kẻ lạ ngôi sao còn chỉ dấu
    Hang xưa bọn trẻ đã lưu hình
    Ba Vua khấn lạy quỳ tôn kính
    Dẫu nhỏ tâm hồn trí mẫn minh.

    Huy Thanh
    15/12/2017


    ĐÊM HỒNG PHÚC

    Gian trần rộn rã đón Ngài sinh
    Đêm vắng lừng vang nhạc Thượng Đình
    Thấy tội còn giăng miền khốn khổ
    Thương đời cam bỏ chốn uy linh
    Lều tranh Cứu Chúa vừa yên phận
    Máng cỏ Thiên Sai tạm náu hình
    Phước lộc vô cùng cho cõi thế
    Bằng ơn cứu độ đã hòa minh.

    KIỀN ĐỨC - 16/12/17

    TƯNG BỪNG LỄ CHÚA

    Tưng bừng lễ Chúa dịp ngày sinh
    Rộn rã tin vui cả lối đình
    Đức Mẹ đồng trinh ngời tiết nghĩa
    Con trời sáng tỏ đẹp hồn linh
    Bài Kinh chí nguyện chung nhiều đạo
    Sách Bổn đường tu thấy rõ hình
    Đã mấy ngàn năm Người giáng thế
    Như là mới mẻ vẫn tường minh./.

    TXS 16/12/2017

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4854
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh

    VUI LỄ GIÁNG SINH

    Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
    Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
    Cây thông biểu tượng điều may đẹp
    Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
    Bảy sắc pha màu bao thể loại
    Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
    Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
    Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

    TXS 15/12/2017

    NGÀY VUI
    ( Do không có đủ vốn từ để họa chính vận, đành phải họa tá vận.
    Mong thầy thông cảm )


    Nhân mừng lễ thọ của thầy Sinh
    Bạn hữu hòa vui đến chật đình
    Lắng đọng hồi nghe thơ Nguyễn Bính
    Đua cười lúc thưởng kịch Hoài Linh
    Bè nam mải uống vì khinh bịnh
    Phái nữ quên ăn bởi chụp hình
    Bữa tiệc trăm mâm bày hậu hĩnh
    Tan sòng đã tỏ ánh bình minh.
    HỒNG THOẠI 16.12.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-12-2017 lúc 11:18 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #4855
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TÌNH EM

    Tình em chảy bỏng vẫn mong dành
    Giá ngọc trong ngần chỉ dỗ anh
    Dãi nắng sen hồng trao gửi phận
    Dìu hương cúc đỏ đợi ươm nhành
    Chiều ru lặng lẽ mây sầu tím
    Mộng trải êm đềm chữ đẫm xanh
    Thỏa nguyện hòa thơ cùng bạn hữu
    Lời yêu khắc dạ mãi chân thành!

    Nguyên Xuân
    13/12/13

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...970#post289970
    HẠT GIỐNG

    Hạt giống từ em vẫn để dành
    Cho đời hạnh phúc chỉ mình anh
    Bài Kinh giải nghĩa mau vào đạo
    Chữ phận làm dâu sớm trổ cành
    Vẫn biết vui vầy tâm chẳng bạc
    Hay là lưỡng lự tuổi còn xanh
    Trần ai ngắn ngủi tìm đâu dễ
    Một đấng mày râu đã trưởng thành./.

    TXS 16/12/2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #4856
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TƯNG BỪNG LỄ CHÚA

    Tưng bừng lễ Chúa dịp ngày sinh
    Rộn rã tin vui cả lối đình
    Đức Mẹ đồng trinh ngời tiết nghĩa
    Con trời sáng tỏ đẹp hồn linh
    Bài Kinh chí nguyện chung nhiều đạo
    Sách Bổn đường tu thấy rõ hình
    Đã mấy ngàn năm Người giáng thế
    Như là mới mẻ vẫn tường minh./.

    TXS 16/12/2017
    VỌNG GIÁNG SINH

    Đêm chờ lặng lẽ đón Người sinh
    Khắp nẻo “Bê lem” việc cũng đình
    Nỗ lực ba Vua lời ngỏ thắm
    Khom mình mục tử sứ truyền linh
    Lòng ươm vạn thuở hoài ghi dấu
    Mộng trải ngàn thu mãi khắc hình
    Chúa đã vì ta rời lạc cảnh
    Tâm hồn mẫn tuệ, trí hằng minh.

    Huy Thanh
    16/12/2017

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #4857
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    MỪNG LỄ GIÁNG SINH

    Giữa cảnh đông tàn Chúa được sinh
    Nằm trong máng cỏ, chẳng cung đình
    Mục đồng báo hiệu Trời trao tốt
    Thiên sứ loan truyền Mẹ hiển linh
    Kẻ lạ ngôi sao còn chỉ dấu
    Hang xưa bọn trẻ đã lưu hình
    Ba Vua khấn lạy quỳ tôn kính
    Dẫu nhỏ tâm hồn trí mẫn minh.

    Huy Thanh
    15/12/2017



    ĐÊM HỒNG PHÚC


    Gian trần rộn rã đón Ngài sinh
    Đêm vắng lừng vang nhạc Thượng Đình
    Thấy tội còn giăng miền khốn khổ
    Thương đời cam bỏ chốn uy linh
    Lều tranh Cứu Chúa vừa yên phận
    Máng cỏ Thiên Sai tạm náu hình
    Phước lộc vô cùng cho cõi thế
    Bằng ơn cứu độ đã hòa minh.



    KIỀN ĐỨC - 16/12/17


    TƯNG BỪNG LỄ CHÚA

    Tưng bừng lễ Chúa dịp ngày sinh
    Rộn rã tin vui cả lối đình
    Đức Mẹ đồng trinh ngời tiết nghĩa
    Con trời sáng tỏ đẹp hồn linh
    Bài Kinh chí nguyện chung nhiều đạo
    Sách Bổn đường tu thấy rõ hình
    Đã mấy ngàn năm Người giáng thế
    Như là mới mẻ vẫn tường minh./.

    TXS 16/12/2017

    Mừng chúa sinh

    Tháng chạp ăn mừng lễ chúa sinh
    Đèn hoa rực sáng tiệc linh đình
    Lời ca rộn rã câu ân đức
    Nhạc trổi tưng bừng bảng thánh linh
    Xúm lại bầy chiên bày bức tượng
    Vây quanh máng cỏ dựng khuôn hình
    Ngôi Hai xuống thế nhiều an lạc
    Sách sử bao đời đã chứng minh

    Vancali 1.16.17

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #4858
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    VỌNG GIÁNG SINH

    Đêm chờ lặng lẽ đón Người sinh
    Khắp nẻo “Bê lem” việc cũng đình
    Nỗ lực ba Vua lời ngỏ thắm
    Khom mình mục tử sứ truyền linh
    Lòng ươm vạn thuở hoài ghi dấu
    Mộng trải ngàn thu mãi khắc hình
    Chúa đã vì ta rời lạc cảnh
    Tâm hồn mẫn tuệ, trí hằng minh.

    Huy Thanh
    16/12/2017

    TƯNG BỪNG LỄ CHÚA

    Tưng bừng lễ Chúa dịp ngày sinh
    Rộn rã tin vui cả lối đình
    Đức Mẹ đồng trinh ngời tiết nghĩa
    Con trời sáng tỏ đẹp hồn linh
    Bài Kinh chí nguyện chung nhiều đạo
    Sách Bổn đường tu thấy rõ hình
    Đã mấy ngàn năm Người giáng thế
    Như là mới mẻ vẫn tường minh./.

    Trần Xuân Sinh
    16/12/2017




    LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI
    (Phúc Âm Gioan - chương 1, câu 14)



    Giữa buổi đông hàn Chúa hạ sinh
    Gian trần đón nhận nghĩa Thiên Đình
    Khuyên đường mỹ hảo lòng như định
    Mở hội chân thành phước đã linh
    Giới Luật soi đường xây mở tính
    Thần Linh chỉ cách tạc nên hình
    Say cùng nhạc thánh đầy an tĩnh
    Ánh lửa ân tình vẫn thực minh.



    KIỀN ĐỨC - 17/12/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #4859
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi VŨ ĐẮC TRUNG KỲ Xem bài viết
    SO CHƠI
    Có gì phải khó xử người ơi
    Tài đức xem ra chẳng thiếu người
    Họa phúc nên chăng trời sắp đặt
    Sang hèn đâu phải ý người thôi
    Tiền nhân chữ nghĩa cao vời vợi
    Hậu duệ văn chương phải bồi hồi
    Chiêm ngưỡng đôi dòng tâm rạo rực
    Nâng đàn Vũ mỗ muốn so chơi

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    CHUYỆN CHƠI

    Cái chữ sang hèn khổ bạn ơi
    Mồ chôn cũng một kiếp con người
    Tình yêu vạn thuở còn như thế
    Lẽ sống muôn đời để vậy thôi
    Buổi trước gây nhân nhiều tội lỗi
    Lần sau nhận quả lắm chương hồi
    Đừng tham ảo vọng vì danh lợi
    Dẫu hiểu đây là nói chuyện chơi./.

    TXS 17/12/2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #4860
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    KIẾP ĐỌA ĐÀY

    Bến vắng cô liêu thuyền mới đậu
    Rừng già tĩnh mịch khói vừa bay
    Niềm vui đó có trăm người giữ
    Chỉ một thân ôm nỗi khổ này
    Nếu mảnh trăng vàng êm ái mượn
    Thì dòng nước bạc khẽ khàng vay
    Sương đêm nhỏ giọt trên cành lá
    Mắc võng nằm nghe kiếp đọa đày.


    DCHL

    TRÁNH ĐỌA ĐÀY

    Đàn trâu đã tối lo về ngủ
    Cánh hạc đang chiều đảo liệng bay
    Cuộc sống muôn loài trông cũng vậy
    Tình yêu vạn thuở thấy chưa này
    Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
    Kiếm của thông thường bạn hữu vay
    Lẽ cội nguồn kia nào có hiểu
    Làm sao để tránh đọa thân đày./.

    TXS 17/12/2017

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 486/664 ĐầuĐầu ... 386 436 476 484 485 486 487 488 496 536 586 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình