BẾN HẸN
Những giọt mưa buồn thả cánh vai
Lòng ta thấm lạnh cả đêm dài
Nhờ trăng tứ gửi niềm mong đợi
Cậy gió lời trao nỗi cảm hoài
Vẫn vạc kêu bầy vang bóng ảo
Thêm gà nhắn chủ vọng hồn ai
Đằng đông hửng sáng vầng dương rọi
Bến hẹn hương đời vẫn chửa phai .
Mạnh Kỷ
04/10/2013
NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ - Thơ ĐL phamanhoa mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post130546
NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ
Chiều rơi hiu hắt, nắng nghiêng chao
Nhớ mẹ quê xưa nước mắt trào
Tiếng võng bâng khuâng buồn mái rạ
Câu hò khắc khoải lạnh trời sao
Thương chồng chẳng nệ phai môi thắm
Yêu trẻ không e nhạt má đào
Đất khách một mình nghe gió nổi
Trông vời mây trắng nhớ nao nao
phamanhoa
BTV.vnthihuu
(VMT)
LỤT BÃO CHẲNG NAO
Gió bão mưa về lụt đảo chao
Làng quê đói khổ lệ tuôn trào
Miền Trung hứng trải điều cay vậy
Cả nước quây quần nghĩa đẹp sao
Gắng việc hoa màu lo trỉa vãi
Đồng tâm giống mạ phải xăm đào
Cho dù giáp hạt còn lưu trữ
Vẫn sống yên lành dạ chẳng nao.
TXS
04/10/2013
(*) Bài thơ gốc của Phạm An Hòa, tôi lỡ ghi mấy chữ sau các vần là để khỏi lỗi khắc lục trong bản nháp. Vô tình gửi cả lên mạng (nay tôi vừa xóa rồi), xin lỗi An Hòa và các bạn đọc (nếu có thể, nhờ các bạn đã họa xóa giúp).
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 05-10-2013 lúc 08:02 AM
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 04-10-2013 lúc 03:53 PM
MIỀN TRUNG
Miền Trung vốn dĩ vậy đang nghèo
Bão lụt luôn vầy khổ kéo theo
Lũ xả, đồi phơi, rừng cháy ngoẹo
Mưa tràn, nắng trải, mộng bay vèo
Đường quê rảo bước vòng quay quẹo
Cửa ngõ đi về lượn uốn queo
Chính phủ đầu tư đầy những mẹo
Mong rằng ắt vượt vững tay chèo.
TXS
04/10/2013
TÌNH YÊU HIỆN ĐẠI
Tình yêu hiện đại dễ phăng teo
Cưới được vài hôm thấy cảnh nghèo
Giận dữ dâu về đang muốn xéo
Buồn thiu rể tới chẳng nhìn theo
To mồm quở trách như chèo bẻo
Rộng miệng chê bai giống cú mèo
Tiệc mặn linh đình nào có béo
Bây giờ nợ trả mấy người reo.
TXS
03/10/2013
Thân nghèo
Tiễn sáo đi rồi nhớ ruột teo
Buồn duyên lận đận bởi thân nghèo
Hàn nhân ở chợ nào ai réo
Trọc phú trên rừng lắm kẻ theo
Của mọn nên đành xa ngắm kẹo
Tài non phải chịu đứng trông mèo
Đêm buồn giá lạnh nằm teo héo
Mộng thấy nàng ngồi dưới suối reo
Vancali 10.3.13
LO LẮNG CHUYỆN ĐỜI
Ngẫm cảnh dân mình dạ muốn teo
Vì đâu đã khổ lại thêm nghèo
Quan quyền nhũng lạm ăn rồi khỏe
Ác hại quay cuồng rủ mãi theo
Bạc bẽo thân hèn thua cả chó
Điêu tàn cảnh khốn rạc như mèo
Bao giờ đến thủa thanh bình thật
Để cả muôn người được hát reo?!
KIỀN ĐỨC - 04/10/13
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
BẾN HẸN
Những giọt mưa buồn thả cánh vai
Lòng ta thấm lạnh cả đêm dài
Nhờ trăng tứ gửi niềm mong đợi
Cậy gió lời trao nỗi cảm hoài
Vẫn vạc kêu bầy vang bóng ảo
Thêm gà nhắn chủ vọng hồn ai
Đằng đông hửng sáng vầng dương rọi
Bến hẹn hương đời vẫn chửa phai .
Mạnh Kỷ
04/10/2013
SAO MÀ ...
Hôm về lệ nhỏ ướt bờ vai
Chiến trận ngày qua đã trải dài
Ước hẹn chờ lâu tình sẽ thỏa
Thề trao đợi lắm nghĩa luôn hoài
Đêm trường thổn thức buồn tâm não
Lễ hội tưng bừng lẻ bóng ai
Vẫn biết xa đường thư chẳng nhận
Sao mà thấp thỏm sợ lòng phai.
TXS
04/10/2013
Tình ngây
Rảo bước quanh vườn lạnh thấm vai
Vì sao khó ngủ suốt canh dài
Làn mây núi thẳm lòng mong mãi
Cánh nhạn trời xa dạ nhớ hoài
Tiếng lá rì rào mơ đến bạn
Cung đàn réo rắt mộng về ai
Người xưa có thấu tình ngây dại
Kỷ niệm đầu đời khó nhạt phai
Vancali 10.4.13
NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ - Thơ ĐL phamanhoa mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post130546
NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ
Chiều rơi hiu hắt, nắng nghiêng chao,
Nhớ mẹ quê xưa nước mắt trào,
Tiếng võng bâng khuâng buồn mái rạ
Câu hò khắc khoải lạnh trời sao,
Thương chồng chẳng nệ phai môi thắm
Yêu trẻ không e nhạt má đào,
Đất khách một mình nghe gió nổi
Trông vời mây trắng nhớ nao nao,
phamanhoa
BTV.vnthihuu
(VMT)
LỤT BÃO CHẲNG NAO
Gió bão mưa về lụt đảo chao
Làng quê đói khổ lệ tuôn trào
Miền Trung hứng trải điều cay vậy
Cả nước quây quần nghĩa đẹp sao
Gắng việc hoa màu lo trỉa vãi
Đồng tâm giống mạ phải xăm đào
Cho dù giáp hạt còn lưu trữ
Vẫn sống yên lành dạ chẳng nao.
TXS
04/10/2013
- CHỖ HẸN NGÀY XƯA
Đỉnh núi nhìn con rớt lượn chao
Ưng sầu đập cánh mắt mi trào
Chàng đi viễn xứ về không hẹn
Thiếp ở quê nhà sống được sao!
Nhánh khỏe to cành cây Bạch Quả
Dây leo mập trái mướp Hồng Đào
Sau nhà lối cũ dừa nghiêng bóng
Chỗ hẹn ngày xưa nhớ dạ nao!
Huy Thanh
4-10-2013[/I]
Trông tin
Thu về gió lộng cánh diều chao
Nhớ bạn trời xa ngấn lệ trào
Mấy bữa nhà thương vào khần cấp
Bây chừ bệnh lý biết ra sao ?
Cầu trời nạn khỏi dâng mâm quả
Khấn Phật tai qua cúng rượu đào
Ai biết huynh Hòa xin mách quẻ
Tin người mờ mịt khiến lòng nao
Vancali 10.4.13
Lần sửa cuối bởi vancali96; 05-10-2013 lúc 09:49 AM
CHĂM ...
Cây trồng CHĂM bón được màu tươi
Cuộc sống CHĂM vun sẽ sáng ngời
Tuổi trẻ CHĂM làm xây dựng nghiệp
Thân già CHĂM tập dưỡng sinh đời
Học hành CHĂM chú nghe thầy bạn
Giảng dạy CHĂM lo soạn ý lời
Mọi việc CHĂM nhiều hơn một chút
Bao điều CHĂM chỉ mới nên người.
TXS
05/10/2013