+ Trả lời chủ đề
Trang 13/664 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 23 63 113 513 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 121 tới 130 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #121
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi lethanhson
    Trước biển


    Tôi đứng nơi đây trước biển khơi
    Tâm hồn lơ lửng gió chơi vơi
    Bâng khuâng thương nhớ con thuyền cũ
    Theo cánh buồm câu chạy cuối trời.


    Lê Thanh Sơn




    THUYỀN VÀ BIỂN

    Thuyền ai thấp thoáng bóng xa khơi
    Chở cả hồn thơ lướt sóng vơi
    Gió thổi buồm căng hơi thở biển
    Nắng vàng rải nhẹ tận chân trời.

    Trần Xuân Sinh
    19/03/2013

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #122
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6


    Lạc lối chi đây chú gấu nhồi
    Nhe răng "hù dọa" khách về chơi?
    Hồng Lam thi lão thăm Trống Mái
    Thắng cảnh Sầm Sơn tự bao đời.
    QUẢN LỆNH

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  5. #123
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi manhky
    ĐÊM BUỒN


    Man mác đêm nay ánh nguyệt mờ
    Sương rơi tí tách ngỡ hồn mơ
    Gio rung khóm trúc buồn nghiêng ngả
    Sóng gọi lao xao vỗ bến bờ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2013

    Nguyệt lặng

    Nguyệt lặng buồn ơi ! sao để mờ
    Chỉ còn sương giáng ủ miềm mơ
    Dòng thương đứng lặng quên lời hẹn
    Sóng hết xôn xao đến vỗ bờ

    Thanh Thanh Khiết
    20.3.2013

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #124
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Trần Vi Thông
    ƯỚC VỌNG

    Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
    Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
    Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
    Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
    Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
    Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
    Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
    Thảo một đôi vần gửi khát mong.

    Nguyên Xuân
    26/11/2012


    Bài họa 3

    NHỚ...

    Bùi ngùi nắng úa rụng bên song
    Gió dạo lời ru khúc nhạc lòng
    Một thoáng nghe hồn thôi vẩn đục
    Vài lần thấy ý lại khơi trong
    Chờ trông góc phố sương lan tỏa
    Ngóng đợi ngoài hiên khói lượn vòng
    Gợi nhớ thương người bao kỷ niệm
    Thơ tình trút vợi nỗi hoài mong

    Vi Thông


    NỖI NIỀM

    Tháp thoáng hình ai đứng cửa song
    Bâng khuâng thức dậy ngẩn ngơ lòng
    Thương hoài những mảnh đời lưu lạc
    Tiếc nuối một thời tuổi sáng trong
    Ngó trước bao đôi tình lỗi hẹn
    Nhìn sau mấy đoạn kiếp xoay vòng
    Nỗi niềm thao thức buồn man mác
    Thơ viết dài theo nỗi nhớ mong.

    Trần Xuân Sinh
    20/03/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 20-03-2013 lúc 07:20 PM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #125
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ƯỚC VỌNG



    Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
    Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
    Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
    Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
    Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
    Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
    Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
    Thảo một đôi vần gửi khát mong.

    Nguyên Xuân
    26/11/2012


    Bài họa 3

    NHỚ...



    Bùi ngùi nắng úa rụng bên song
    Gió dạo lời ru khúc nhạc lòng
    Một thoáng nghe hồn thôi vẩn đục
    Vài lần thấy ý lại khơi trong
    Chờ trông góc phố sương lan tỏa
    Ngóng đợi ngoài hiên khói lượn vòng
    Gợi nhớ thương người bao kỷ niệm
    Thơ tình trút vợi nỗi hoài mong

    Vi Thông
    NỖI NIỀM



    Tháp thoáng hình ai đứng cửa song
    Bâng khuâng thức dậy ngẩn ngơ lòng
    Thương hoài những mảnh đời lưu lạc
    Tiếc nuối một thời tuổi sáng trong
    Ngó trước bao đôi tình lỗi hẹn
    Nhìn sau mấy đoạn kiếp xoay vòng
    Nỗi niềm thao thức buồn man mác
    Thơ viết dài theo nỗi nhớ mong.

    Trần Xuân Sinh
    20/03/2013


    NIỀM TIN


    Mai hồng rực rỡ lọt qua song
    Ngày mới sang trang rộn rã lòng
    Sáo vút bay cao khơi gió lộng
    Trời lên ửng thắm chiếu gương trong
    Tung tăng trẻ hát vui hòa nhịp
    Phấn chấn già thơ nối kết vòng
    Nắng chảy bờ vai nghe ấm lạ
    Hương đời bát ngát thỏa niềm mong.
    LLH

    NỖI LÒNG



    Canh khuya xào xạc gió cài song
    Thổn thức bâng khuâng một nỗi lòng
    Mơ mộng chạy theo vầng nguyệt sáng
    Bồi hồi tìm đến ánh sao trong
    Ngoài hiên lác đác cây buông lá
    Trong mái lơ thơ sóng lượn vòng
    Bàng bạc sương giăng tình mãi gọi
    Vần thơ kết nối ý chờ mong .

    Mạnh Kỷ
    20/03/2013

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #126
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Thi huynh Bùi Hải Dương, thành viên của Diễn đàn Việt Nam Thi hữu gửi bài đề nghị Xuân Sinh chuyển lên mạng 2 bài thơ viết về Kỷ niệm Ngày hội Thơ Đường 2013 tại Thanh Hóa.
    Tôi xin chuyển tới các thi hữu cùng đọc.
    Ảnh trên: Người đứng thứ nhất bên trái là Bùi Hải Dương.


    Bài 1: THỨC CANH THÂU
    (Tặng Mạnh Kỳ và Khắc Hiền)

    Vốn biết đang còn đợi ở Thanh
    Lòng đêm trăn trở dạ không đành
    Vũng Tàu, bãi tắm em đơn chiếc
    Trống mái Sầm Sơn bóng lẻ anh
    Biển muốn thanh minh - tình hóa đá
    Thuyền luôn năn nỉ - sóng xô thành
    Thương nhau nắn nót đôi vần nhớ
    Chẳng nói - đêm nay - thức trắng canh.

    Bùi Hải Dương



    Bài 2: TRỐNG MÁI

    Sầm Sơn trống mái chắc già tom
    Xin hỏi giờ sinh được mấy hòn
    Ông đá chồng trên chừng nhỏ thỏ
    Đá bà nằm dưới vẻ to con
    Phu thê chung thủy - tình bền đẹp
    Duyên kiếp phũ phàng - dạ sắt son
    Dẫu có sinh con thời cũng vậy
    Khi đâu mới lại chịu già tom.

    Bùi Hải Dương
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 13-04-2016 lúc 11:08 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #127
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1





    CÙNG ĐỒNG HÀNH


    Hà Nội Nguyên Tiêu tôi với anh
    Quảng Ninh Thanh Hóa vẫn đồng hành
    Bắc Giang mở hội thơm câu hát
    Xứ Nghệ vào xuân ngọt tiếng lành
    Xướng họa đường thi tươi cảnh sắc
    Giao lưu bè bạn đẹp ngời tranh
    Diễn đàn thi hữu nâng tay bút
    Tô thắm vườn thơ bát ngát xanh ./.

    Phạm Khắc Hiền
    21.3.2013

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #128
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NỖI NIỀM


    Tháp thoáng hình ai đứng cửa song
    Bâng khuâng thức dậy ngẩn ngơ lòng
    Thương hoài những mảnh đời lưu lạc
    Tiếc nuối một thời tuổi sáng trong
    Ngó trước bao đôi tình lỗi hẹn
    Nhìn sau mấy đoạn kiếp xoay vòng
    Nỗi niềm thao thức buồn man mác
    Thơ viết dài theo nỗi nhớ mong.

    Trần Xuân Sinh
    20/03/2013
    SỐNG VỚI KÝ ỨC

    Thời buổi lầu cao những biệt phòng
    Tranh treo, máy lạnh chạy ong ong
    Rèm buông cách biệt trời trăng gió
    Cổng đóng khuất vời những chấn song
    Hàng xóm tối ngày nào thấy mặt
    Thi nhân khuya sớm laptop chong
    Nỗi niềm thao thức cùng hoài niệm
    Sống với ngày xưa, ký ức lòng.
    QUẢN LỆNH

  • Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  • #129
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    Bài 1: THỨC CANH THÂU
    (Tặng Mạnh Kỳ và Khắc Hiền)

    Vốn biết đang còn đợi ở Thanh
    Lòng đêm trăn trở dạ không đành
    Vũng Tàu, bãi tắm em đơn chiếc
    Trống mái Sầm Sơn bóng lẻ anh
    Biển muốn thanh minh - tình hóa đá
    Thuyền luôn năn nỉ - sóng xô thành
    Thương nhau nắn nót đôi vần nhớ
    Chẳng nói - đêm nay - thức trắng canh.

    Bùi Hải Dương



    Bài 2: TRỐNG MÁI

    Sầm Sơn trống mái chắc già tom
    Xin hỏi giờ sinh được mấy hòn
    Ông đá chồng trên chừng nhỏ thỏ
    Đá bà nằm dưới vẻ to con
    Phu thê chung thủy - tình bền đẹp
    Duyên kiếp phũ phàng - dạ sắt son
    Dẫu có sinh con thời cũng vậy
    Khi đâu mới lại chịu già tom.


    Bùi Hải Dương

    DUYÊN LỠ
    (họa Bài 1)

    Biết em tới hội xứ thơ Thanh
    Bịn rịn không đi, ở chẳng đành
    “Trống mái” - Sầm Sơn - hồn hóa đá
    “Nàng Tiên” - Nhồi Núi - tượng nhìn anh
    Bâng khuâng tháng đợi, chờ không đến
    Tiếc nuối ngày vui, hẹn chẳng thành
    Duyên lỡ ai gieo tình ước nguyện
    Đêm dài thức trắng suốt năm canh.

    Trần Xuân Sinh
    22/03/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 13-04-2016 lúc 11:09 AM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #130
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [C
    OLOR="blue"]
    Thi huynh Bùi Hải Dương, thành viên của Diễn đàn Việt Nam Thi hữu gửi bài đề nghị Xuân Sinh chuyển lên mạng 2 bài thơ viết về Kỷ niệm Ngày hội Thơ Đường 2013 tại Thanh Hóa.
    Tôi xin chuyển tới các thi hữu cùng đọc.
    Ảnh trên: Người đứng thứ nhất bên trái là Bùi Hải Dương.


    Bài 1:
    THỨC CANH THÂU

    (Tặng Mạnh Kỳ và Khắc Hiền)

    Vốn biết đang còn đợi ở Thanh
    Lòng đêm trăn trở dạ không đành
    Vũng Tàu, bãi tắm em đơn chiếc
    Trống mái Sầm Sơn bóng lẻ anh
    Biển muốn thanh minh - tình hóa đá
    Thuyền luôn năn nỉ - sóng xô thành
    Thương nhau nắn nót đôi vần nhớ
    Chẳng nói - đêm nay - thức trắng canh.

    Bùi Hải Dương



    Bài 2:
    TRỐNG MÁI


    Sầm Sơn trống mái chắc già tom
    Xin hỏi giờ sinh được mấy hòn
    Ông đá chồng trên chừng nhỏ thỏ
    Đá bà nằm dưới vẻ to con
    Phu thê chung thủy - tình bền đẹp
    Duyên kiếp phũ phàng - dạ sắt son
    Dẫu có sinh con thời cũng vậy
    Khi đâu mới lại chịu già tom.


    Bùi Hải Dương

    DUYÊN LỠ

    (họa Bài 1)

    Biết em tới hội xứ thơ Thanh
    Bịn rịn không đi, ở chẳng đành
    “Trống mái” - Sầm Sơn - hồn hóa đá
    “Nàng Tiên” - Nhồi Núi - tượng nhìn anh
    Bâng khuâng tháng đợi, chờ không đến
    Tiếc nuối ngày vui, hẹn chẳng thành
    Duyên lỡ ai gieo tình ước nguyện
    Đêm dài thức trắng suốt năm canh.

    Trần Xuân Sinh
    22/03/2013

    DẠ CHẲNG ĐÀNH


    Sóng ru từng đợt vọng âm thanh
    Vẫn biết xa nhau dạ chẳng đành
    Thanh Hóa văn đàn mong bóng bạn
    Quảng Ninh thi hội đợi hình anh
    Buồn vương lối cũ tình say đắm
    Thương nhớ đường xưa mộng nỏ thành
    Bến hẹn mà sao lòng quạnh quẽ
    Ve sầu khắc khoải những thâu canh .

    Mạnh KỶ
    22/03/2013
    [/COLOR]

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 13/664 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 23 63 113 513 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình