+ Trả lời chủ đề
Trang 372/664 ĐầuĐầu ... 272 322 362 370 371 372 373 374 382 422 472 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.711 tới 3.720 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #3711
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    NGAO NGÁN TÌNH
    ( Tam Thanh )

    Bùi ngùi nhớ lúc mới chia tay
    Nước mắt tuôn rơi suốt tháng ngày
    Góc phố cơn mưa chiều thấp thoáng
    Sân trường ánh nắng sớm lung lay
    Cô đơn tiếng hát không ham cất
    Trống vắng dòng thơ hết muốn bày
    Chán ngán tình người như chiếc lá
    Đêm về chén đắng khiến hồn say.

    DCHL
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    PHẤN CHẤN TÌNH
    (Tam thanh)

    Láo nháo sau vườn dí nắm tay
    Là em đứng đó lúc ban ngày
    Người luôn bước tới nhìn chăm chú
    Gió cứ ghen hờn thoáng lắt lay
    Liến thoắng đôi hồi câu nói tức
    Tươi cười bốn phút tiếng phô bày
    Anh thì phấn chấn trong lòng sướng
    Cố gắng theo hình mắt liếng say./.

    TXS 30/10/2016

    @ Ôi cái từ "lay" trong cụm từ láy thật đặc chủng. TXS đã viết "tam thanh" lấy: thanh không, thành huyền và thanh nặng, đến cặp từ láy của "lay" thì bỏ cuộc.

    VƯƠNG VẤN TÌNH
    ( Tam Thanh )

    Xin người cố gắng nắm đôi tay
    Tiếng nhớ câu thương có mấy ngày
    Quán vắng hôm rồi cơn gió hắt
    Đường mòn lúc trước cánh hoa lay
    Con thuyền thấy khách hân hoan rước
    Bến nước nghe duyên phấn chấn bày
    Phút chốc buông mình theo nắm đất
    Vô thường số kiếp cứ tìm say.

    DCHL


    * Từ láy đi với '' lay '' hình như chỉ có lung lay và lắt lay , mà 2 từ này cả tôi và thầy đều dùng hết rồi nên mấy bài họa sau không còn từ láy nữa , chỉ còn từ ghép thôi phải không thầy ?

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #3712
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3




    CÂY HOA DẺ

    Một thời mới lớn tìm hoa dẻ
    Năm cánh tươi vàng thuộc họ Na
    Lễ tết người dân thường cúng cỗ
    Ngày vui bạn hữu lại trao quà
    Thơm lừng giữa lối mời ai chuộng
    Lặng ngắt bên đường ngắm kẻ qua
    Chặt nhỏ thân cây và rễ lá
    Phơi khô thuốc chữa bệnh muôn nhà./.

    TXS 01/11/2016

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3713
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    CÂY HOA DẺ

    Một thời mới lớn tìm hoa dẻ
    Năm cánh tươi vàng thuộc họ Na
    Lễ tết người dân thường cúng cỗ
    Ngày vui bạn hữu lại trao quà
    Thơm lừng giữa lối mời ai chuộng
    Lặng ngắt bên đường ngắm kẻ qua
    Chặt nhỏ thân cây và rễ lá
    Phơi khô thuốc chữa bệnh muôn nhà./.

    TXS 01/11/2016
    CÂY DẺ QUÝ LẮM BẠN
    Bệnh khớp hoài mong tìm rễ dẻ
    Hoa vàng cánh mỏng thuộc nhà Na
    Ăn bùi bổ thận dân làm thuốc
    Nếm ngọt hồng da ngõ gửi quà
    Lặng lẽ ngàn nơi nhiều kẻ kiếm
    Ơ thờ vạn buổi lắm người qua
    Cành cây chặt nhỏ rồi phơi nắng
    Cả lá đài nhân chữa mọi nhà.
    01-11-2016
    Huy Thanh

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #3714
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    CÂY HOA DẺ

    Một thời mới lớn tìm hoa dẻ
    Năm cánh tươi vàng thuộc họ Na
    Lễ tết người dân thường cúng cỗ
    Ngày vui bạn hữu lại trao quà
    Thơm lừng giữa lối mời ai chuộng
    Lặng ngắt bên đường ngắm kẻ qua
    Chặt nhỏ thân cây và rễ lá
    Phơi khô thuốc chữa bệnh muôn nhà./.

    TXS 01/11/2016
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CÂY DẺ QUÝ LẮM BẠN
    Bệnh khớp hoài mong tìm rễ dẻ
    Hoa vàng cánh mỏng thuộc nhà Na
    Ăn bùi bổ thận dân làm thuốc
    Nếm ngọt hồng da ngõ gửi quà
    Lặng lẽ ngàn nơi nhiều kẻ kiếm
    Ơ thờ vạn buổi lắm người qua
    Cành cây chặt nhỏ rồi phơi nắng
    Cả lá đài nhân chữa mọi nhà.
    01-11-2016
    Huy Thanh

    VẠN SỰ TÙY DUYÊN

    Chưng rằm bác lựa dăm cành cúc
    Lễ phật tôi bày chục quả na
    Nếu dẻ trên rừng đem chữa bệnh
    Thì sen dưới nước để làm quà
    Vô tâm sẽ dại không nhìn đến
    Hữu ý nên khờ chẳng ngó qua
    Vạn sự tùy duyên lòng nhắc nhở
    Khi mưa gió tạt mái hiên nhà.

    DCHL

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #3715
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    THÔI ĐÀNH


    Thôi đành dẫu "ấy" đã thờ ơ
    Quyết giữ môi cười tiếng trẻ thơ
    Phấn khởi tâm hồn khi đến lớp
    Bình yên chúng bạn lúc pha trò
    Lòng đau chẳng phải còn tô mới
    Cửa khép chi đâu vẫn để hờ
    Lẽ sống tuôn trào trong huyết mạch
    Quên rồi một thủa sẽ làm ngơ .

    TruongVu
    31-10-2016

    TIẾNG MẸ RU
    (Họa bộ vận)

    Nghe lòng mãi vọng tiếng " ầu ơ..."
    Thuở mẹ ru tròn giấc tuổi thơ
    Chỉ bước ngăn đường dơ dáy cỏ
    Dìu con vượt những lố lăng trò
    Tâm hồn mở rộng dù khăn khó
    Điệu thức vang êm dẫu hững hờ
    Tinh túy bao đời dường nhịp thở
    Nuôi hồng huyết mạch lẽ nào ngơ?

    HỒNG THOẠI 29.10.16

    CHỚ CUỒNG SI

    Giận dỗi làm chi cứ ậm ờ
    Vui buồn hãy nói để hòa thơ
    Trai giàu chững chạc tưng bừng ngõ
    Gái đẹp dềnh dang ngộ nghĩnh trò
    Bạn trọng tình yêu e chẳng hớ
    Lòng tham hạnh phúc ắt luôn hờ
    Thương nhau gửi gắm thì không nỡ
    Chớ có si cuồng sẽ ngác ngơ.

    TXS 02/11/2016

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #3716
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CÂY HOA DẺ

    Một thời mới lớn tìm hoa dẻ
    Năm cánh tươi vàng thuộc họ Na
    Lễ tết người dân thường cúng cỗ
    Ngày vui bạn hữu lại trao quà
    Thơm lừng giữa lối mời ai chuộng
    Lặng ngắt bên đường ngắm kẻ qua
    Chặt nhỏ thân cây và rễ lá
    Phơi khô thuốc chữa bệnh muôn nhà./.

    TXS 01/11/2016
    ------------


    CÂY DẺ QUÝ LẮM BẠN

    Bệnh khớp hoài mong tìm rễ dẻ
    Hoa vàng cánh mỏng thuộc nhà Na
    Ăn bùi bổ thận dân làm thuốc
    Nếm ngọt hồng da ngõ gửi quà
    Lặng lẽ ngàn nơi nhiều kẻ kiếm
    Ơ thờ vạn buổi lắm người qua
    Cành cây chặt nhỏ rồi phơi nắng
    Cả lá đài nhân chữa mọi nhà.

    01-11-2016
    Huy Thanh
    -------------

    VẠN SỰ TÙY DUYÊN

    Chưng rằm bác lựa dăm cành cúc
    Lễ phật tôi bày chục quả na
    Nếu dẻ trên rừng đem chữa bệnh
    Thì sen dưới nước để làm quà
    Vô tâm sẽ dại không nhìn đến
    Hữu ý nên khờ chẳng ngó qua
    Vạn sự tùy duyên lòng nhắc nhở
    Khi mưa gió tạt mái hiên nhà.

    DCHL


    TÌNH HOA TRÁI
    (Họa vần)

    Những thủa leo trèo em hái nhãn
    Bao lần chạy đến bạn đòi na
    Ngày xuân vẫn đợi cha làm mứt
    Buổi chợ thường trông mẹ thưởng quà
    Mộng lắm khu vườn tươi nắng trải
    Thương nhiều khóm vải lộng mùa qua
    Làng xưa nặng trĩu vồng hoa trái
    Sức khỏe trường sinh đến vạn nhà

    Hoàng Giao
    02/11/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #3717
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    CÂY HOA DẺ

    Một thời mới lớn tìm hoa dẻ
    Năm cánh tươi vàng thuộc họ Na
    Lễ tết người dân thường cúng cỗ
    Ngày vui bạn hữu lại trao quà
    Thơm lừng giữa lối mời ai chuộng
    Lặng ngắt bên đường ngắm kẻ qua
    Chặt nhỏ thân cây và rễ lá
    Phơi khô thuốc chữa bệnh muôn nhà./.

    TXS 01/11/2016
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

    TÌNH HOA TRÁI
    (Họa vần)

    Những thủa leo trèo em hái nhãn
    Bao lần chạy đến bạn đòi na
    Ngày xuân vẫn đợi cha làm mứt
    Buổi chợ thường trông mẹ thưởng quà
    Mộng lắm khu vườn tươi nắng trải
    Thương nhiều khóm vải lộng mùa qua
    Làng xưa nặng trĩu vồng hoa trái
    Sức khỏe trường sinh đến vạn nhà

    Hoàng Giao
    02/11/2016

    BỨC TRANH THƠ

    Xuống chợ mua nhiều cam quýt bưởi
    Vô vườn hái lắm mận xoài na
    Khi con học giỏi thì cho bánh
    Lúc cháu chăm ngoan sẽ nhận quà
    Hạt dẻ đang chờ con sóc lại
    Khu rừng vẫn đợi bước chân qua
    Trời xanh đẩy gió về muôn nẻo
    Một bức tranh thơ ấm cửa nhà.

    DCHL

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #3718
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NỢ NẦN


    Nứt đố rồi ra đổ vách dần
    Muôn bình lộc quý sợ người khuân
    Quyền nghiêng chức trọng còn chưa muốn
    Cá lặn tiên sa rõ chẳng cần
    Dát bạc tơ hồng giăng kín ngõ
    Phơi vàng nắng mới rải đầy sân
    Ừ đây cái thói đời chưa trả
    Quẩy gánh văn chương kiếp nợ nần .


    TruongVu
    1-11-2016
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 03-11-2016 lúc 08:58 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #3719
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    NỢ NẦN


    Nứt đố rồi ra đổ vách dần
    Muôn bình lộc thánh sợ người khuân
    Quyền nghiêng chức trọng còn chưa muốn
    Cá lặn tiên sa rõ chẳng cần
    Dát bạc tơ hồng giăng kín ngõ
    Phơi vàng nắng mới rải đầy sân
    Ừ đây cái thói đời chưa trả
    Quẩy gánh văn chương kiếp nợ nần .


    TruongVu
    1-11-2016
    QUẠNH QUẼ MIỀN XA
    Quạnh quẽ miền xa tớ trải dần
    Cây cành bị ngã hổng thèm khuân
    Bần chua ổi chát nhiều anh mộng
    Nhãn ngọt xoài thơm lắm kẻ cần
    Thổn thức xuồng câu nằm cạnh bãi
    Âm thầm lưới thả rũ ngoài sân
    Ngày qua tháng lại buồn trăm nẻo
    Chẳng nghĩ đời sao nợ với nần!
    03-11-2016
    Huy Thanh

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #3720
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    LỜI VỢ

    Vợ bảo đừng ham món rượu chè
    Ai mời chỉ được uống vài ve
    Đầu hôm tiệc nhỏ mà ông né
    Cuối buổi đường to hết bạn kè
    Đã biết mồi màng hư tuổi trẻ
    Sao thèm nhậu nhẹt mất con xe ?
    Vì xưa chẳng muốn tin lời mẹ
    Mới có hôm nay lão bét nhè !

    DCHL

    VỢ QUẢN
    (Họa vui)

    Hoài Lang bị vợ quản ngăn chè (*)
    Cấm tiệt chơi bời lũ cá ve
    Uống rượu, nghe mùi xô ngã té
    Làm thơ, bảo cháu dõi đi kè
    Còn toan khập khễnh theo dì ghẻ
    Cũng biết âm thầm tặng chiếc xe
    Khốn nỗi thân hèn sao tránh né
    Đành yên ngậm đắng chẳng kêu nhè./.

    TXS 03/11/2016
    (*) “Chè”, tiếng quê tôi còn có nghĩa là “rào (đg)”.

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 372/664 ĐầuĐầu ... 272 322 362 370 371 372 373 374 382 422 472 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình