+ Trả lời chủ đề
Trang 375/664 ĐầuĐầu ... 275 325 365 373 374 375 376 377 385 425 475 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.741 tới 3.750 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #3741
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÌM CHIM
    Ơ này nói nhỏ Phượng người ơi!
    Não của hiền huynh quá tuyệt vời
    “Web” mở âm thầm thông vạn ngõ
    Trang vào lặng lẽ hiểu ngàn nơi
    Mài câu chữ chọn lòng luôn thắm
    Thỏa bút từ trao dạ mãi ngời
    Để lại cho đời bao lẽ sống
    Chim tìm mỗi phút chẳng hề ngơi!
    09-11-2016
    Lệ Hà

    NỖI RIÊNG

    Có hiểu cho lòng … các bạn ơi!
    Cái ngày xưa ấy đã xa vời
    Đường mơ chắp cánh bay muôn nẻo
    Lối ước ươm mầm rắc vạn nơi
    Khắc khoải niềm thương chưa nhạt nhẽo
    Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn ngời ngời
    Gom từng giọt tím hoàng hôn lại
    Thơ họa chim tìm chẳng phút ngơi

    BXP 10.11.2016
    ẮT PHẢI KHEN

    Bác Phượng nhà ta đã trổi rồi
    Khen nhiều ắt phải Lệ Hà ơi
    Ba đường rõ rệt theo từng hướng
    Bốn cõi tinh tường hiểu mọi nơi
    Khó nhọc tìm chim lòng vẫn trẻ
    Dài lâu giữ đạo trí luôn ngời
    Tuy già vững dạ không lùi bước
    Phật Pháp tu rèn cũng chẳng ngơi./.

    TXS 10/11/2016
    (*) + Ba đường (cảnh giới): Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỹ
    + Nhất tâm bao trùm bốn cõi
    1) Phàm Thánh đồng cư độ: Cõi phàm Thánh cùng ở chung với nhau
    2) Phương tiện hữu dư độ: Cõi của phương tiện
    3) Thật báo vô chướng ngại độ: Cõi của thực báo không còn chướng ngại
    4) Thường tịch quang độ: Cõi của ánh sáng tịch tịnh miên viễn.

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #3742
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    GẶP LẠI THẦY XƯA

    Gặp lại thầy xưa thắm nghĩa tình
    Nhân ngày nhà giáo giữa thành Vinh
    Mừng mừng tủi tủi từng giây phút
    Nhớ nhớ thương thương mỗi bóng hình
    Chuyện lớp bao năm - lòng vẫn tỏ
    Tên trò những bạn - trí còn minh
    Tôn sư trọng đạo người răn bảo
    Hãy để trong tâm của chính mình./.

    TXS 11/11/2016

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3743
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    GẶP LẠI THẦY XƯA

    Gặp lại thầy xưa thắm nghĩa tình
    Nhân ngày nhà giáo giữa thành Vinh
    Mừng mừng tủi tủi từng giây phút
    Nhớ nhớ thương thương mỗi bóng hình
    Chuyện lớp bao năm - lòng vẫn tỏ
    Tên trò những bạn - trí còn minh
    Tôn sư trọng đạo người răn bảo
    Hãy để trong tâm của chính mình./.

    TXS 11/11/2016
    THĂM THẦY XƯA
    Thầy xưa kỉ niệm thắm bao tình
    Nghiệp giáo muôn đời mãi hiển vinh
    Chữ mộng câu ngời luôn nhớ cảnh
    Từ trao ý tỏ vẫn mơ hình
    Bên thềm thỏa nghĩa lòng ngây ngất
    Cạnh cửa say lời trí mẫn minh
    Tước mãn danh thành ân biển rộng
    Chiều nay gặp gỡ để răn mình.
    11-11-2016
    Huy Thanh

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #3744
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    MÙA BAN VÙNG TÂY BẮC
    Thăm mùa lễ hội của hoa ban
    Khách tụ về đây thoáng ngỡ ngàng
    Sắc điểm tươi cành cây rực rỡ
    Bông xòe ngát nhụy cảnh mênh mang
    Hương hòa sáo trỗi nhìn mây thắm
    Rượu kết đàn reo ngắm nguyệt vàng
    Tây Bắc năm nào đang đổi mới
    Trăm miền diễm lệ thấy lòng an.
    12-11-2016
    Lệ Hà

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #3745
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    ẮT PHẢI KHEN


    Bác Phượng nhà ta đã trổi rồi
    Khen nhiều ắt phải Lệ Hà ơi
    Ba đường rõ rệt theo từng hướng
    Bốn cõi tinh tường hiểu mọi nơi
    Khó nhọc tìm chim lòng vẫn trẻ
    Dài lâu giữ đạo trí luôn ngời
    Tuy già vững dạ không lùi bước
    Phật Pháp tu rèn cũng chẳng ngơi./.

    TXS 10/11/2016
    (*) + Ba đường (cảnh giới): Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỹ
    + Nhất tâm bao trùm bốn cõi
    1) Phàm Thánh đồng cư độ: Cõi phàm Thánh cùng ở chung với nhau
    2) Phương tiện hữu dư độ: Cõi của phương tiện
    3) Thật báo vô chướng ngại độ: Cõi của thực báo không còn chướng ngại
    4) Thường tịch quang độ: Cõi của ánh sáng tịch tịnh miên viễn.
    GẮNG TU CHUYỂN NGHIỆP

    Bác Sinh thấm Đạo cảm thông rồi
    Nhưng chớ khen nhiều bạn hữu ơi!
    Ba cõi soi mình mà chọn hướng
    Sáu đường liệu sức để tìm nơi
    Xua phiền rứt não tâm hằng sáng
    Xả hận thu vui dạ vẫn ngời
    Cẫn mẫn chyên tu mong chuyển nghiệp
    Tọa thiền học Pháp chửa hề ngơi

    BXP 12.11.2016

    Bốn cõi mà bác Sinh nói là theo riêng Tịnh Độ của Phật A Di Đà.
    Ba cõi mà tôi nói là theo cái chung, gồm :
    + Cõi Dục có 2 cảnh :
    - Cảnh hữu phúc : Cảnh người & 6 cảnh trời dục gới
    - Cảnh khổ : A Tu La, Ngã quỷ, Súc sinh & Địa ngục
    + Cõi Sắc gồm 16 cảnh trời của Thiền Sắc giới
    + Cõi Vô Sắc gồm 04 cảnh trời của Thiền Vô Sắc giới
    Như vậy, cảnh Người vừa sướng vừa khổ, dưới cảnh Người có 04 cảnh khổ, trên cảnh Người có 26 cảnh Trời cõi phúc.

    Tôi muốn họa bài VẦNG DƯƠNG SOI TỎ, nhưng mắc từ “ngó ngàng”, nếu không có bài xướng của nhà sư thì tôi đã dùng từ “ngỡ ngàng”, nhưng nhà sư đã dùng rồi, tôi không thể tìm được từ nào khác ngoài “ngó ngàng” & “ngỡ ngàng”, đành chịu

    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 12-11-2016 lúc 11:20 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #3746
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    MỪNG CỰU GIÁO CHỨC
    (Viết nhân ngày 20-11)

    Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
    Tới hội tôn vinh của nước nhà
    Dạy bảo con người xây cuộc sống
    Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
    Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
    Mến trẻ mang đầy nét vị tha
    Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
    Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.

    TXS 13/11/2016

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #3747
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    MỪNG CỰU GIÁO CHỨC
    (Viết nhân ngày 20-11)

    Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
    Tới hội tôn vinh của nước nhà
    Dạy bảo con người xây cuộc sống
    Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
    Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
    Mến trẻ mang đầy nét vị tha
    Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
    Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.

    TXS 13/11/2016
    TÂM THẦY BIỂN RỘNG
    Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
    Lòng như biển rộng thấm muôn nhà
    Âm thầm giảng chữ thề tươi trí
    Rạng rỡ khơi niềm trổ ngát hoa
    Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
    Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
    Hè thu dẫu hết mùa hoa phượng
    Vững dạ giao tình chẳng cách xa.
    13-11-2016
    Huy Thanh

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #3748
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12

    HỌA THƠ

    MỪNG CỰU GIÁO CHỨC
    (Viết nhân ngày 20-11)

    Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
    Tới hội tôn vinh của nước nhà
    Dạy bảo con người xây cuộc sống
    Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
    Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
    Mến trẻ mang đầy nét vị tha
    Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
    Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.

    TXS 13/11/2016

    TÂM THẦY BIỂN RỘNG

    Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
    Lòng như biển rộng thấm muôn nhà
    Âm thầm giảng chữ thề tươi trí
    Rạng rỡ khơi niềm trổ ngát hoa
    Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
    Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
    Hè thu dẫu hết mùa hoa phượng
    Vững dạ giao tình chẳng cách xa.
    13-11-2016
    Huy Thanh

    LỜI CÔ

    Cô truyền kiến thức giục lòng ta
    Phải sáng như gương khắp mọi nhà
    Một dải non sông gìn chắc cội
    Ba miền đất nước nở bừng hoa
    Hoài mong tướng giỏi lời son sắt
    Mãi ước dân lành giọng thiết tha
    Tuổi hạc về hưu tròn chữ đạo
    Hương đời tỏa ngát tận trời xa.

    Huề Nguyễn
    14/11/2016

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  17. #3749
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    VẦNG DƯƠNG SOI TỎ
    (Họa thơ Thầy Thích Tín Thuận - facebook)

    Bản ngã từ tâm khó chuyển làn
    Nhưng mà chánh niệm rẽ bờ ngang
    Lâu đài của cải đừng vương vấn
    Tội lỗi trần ai chớ ngó ngàng
    Hỷ xả từ bi nhờ tạo dựng
    Chan hòa bác ái dẫn truyền lan
    Vầng dương ắt sẽ ngời soi tỏ
    Bóng tối dần qua, ánh nguyệt tràn.

    TXS 09/11/2016

    Bài xướng
    BIỆT MỘT VẦNG DƯƠNG

    Ngọn gió chiều thơ sắp đổi làn
    Sông còn khảm dạ bóng đò ngang
    Dừng chân quán trọ hồn xao xuyến
    Vấp nẻo trần ai dạ ngỡ ngàng
    Ngõ vắng mây trùm cho tối phủ
    Đêm dài lá rụng để buồn lan
    Còn đâu bóng nhật tầng không tỏa
    Khắc khoải màu đen giữa chốn tràn./.

    Thích Tín Thuận
    06.11.2016
    HOÀI MONG
    Vầng dương nhất nhật lại sang làn
    Bến cũ con đò lướt dọc ngang
    Ngắm núi may bay lòng thổn thức
    Nhìn sông sóng lượn dạ ngơ ngàng
    Thơ vời gọi tứ tình sâu vọng
    Nguyệt dãi khai vần nghĩa trọng lan
    Vũ trụ xoay tròn bao tạo hóa
    Hoài mong Huệ nở ngát hương tràn


    Huề Nguyễn
    14/11/2016
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 14-11-2016 lúc 06:14 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  19. #3750
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    MỪNG CỰU GIÁO CHỨC
    (Viết nhân ngày 20-11)

    Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
    Tới hội tôn vinh của nước nhà
    Dạy bảo con người xây cuộc sống
    Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
    Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
    Mến trẻ mang đầy nét vị tha
    Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
    Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.

    TXS 13/11/2016
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TÂM THẦY BIỂN RỘNG
    Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
    Lòng như biển rộng thấm muôn nhà
    Âm thầm giảng chữ thề tươi trí
    Rạng rỡ khơi niềm trổ ngát hoa
    Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
    Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
    Hè thu dẫu hết mùa hoa phượng
    Vững dạ giao tình chẳng cách xa.
    13-11-2016
    Huy Thanh
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết

    LỜI CÔ

    Cô truyền kiến thức giục lòng ta
    Phải sáng như gương khắp mọi nhà
    Một dải non sông gìn chắc cội
    Ba miền đất nước nở bừng hoa
    Hoài mong tướng giỏi lời son sắt
    Mãi ước dân lành giọng thiết tha
    Tuổi hạc về hưu tròn chữ đạo
    Hương đời tỏa ngát tận trời xa.

    Huề Nguyễn
    14/11/2016
    LỄ HIẾN CHƯƠNG NÀY

    Lễ hiến chương này bạn rủ ta
    Dù cho gạo chợ với cơm nhà
    Thăm thầy đứa xách hai bình rượu
    Ghé lớp thằng cầm một giỏ hoa
    Kỷ niệm tươi hồng cho kẻ hái
    Ân tình thắm đỏ gọi người tha
    Về đây nhắc chuyện thời xưa cũ
    Kể những vui buồn thuở vắng xa

    DCHL

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 375/664 ĐầuĐầu ... 275 325 365 373 374 375 376 377 385 425 475 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình