+ Trả lời chủ đề
Trang 409/664 ĐầuĐầu ... 309 359 399 407 408 409 410 411 419 459 509 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.081 tới 4.090 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #4081
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà XUÂN HỒNG

    Hoa cười vũ nhịp đón nàng Xuân
    Rạng rỡ niềm vui cảnh sắc bừng
    Lễ Tết thiền môn người trẩy hội
    Quê làng rặng liễu khách dừng chân
    Ân tình thuở trước về đêm mộng
    Kỉ niệm ngày xưa đến ngõ mừng
    Viễn xứ bao mùa nay trở lại
    Neo thuyền bến cũ vẹn toàn ân.

    Lệ Hà 19-02-2017
    TUỔI XUÂN

    Đẹp đẽ cây đời với tuổi xuân
    Mình đang trổ nụ sáng tươi bừng
    Âm thầm trỗi dậy vươn cành lá
    Rộn rã tu rèn sải bước chân
    Bạn hữu thân tình thương mến hỏi
    Bà con lối ngõ gọi sang mừng
    Vàng son một thuở nên gìn giữ
    Để mãi khi già đáp lại ân./.

    TXS 20/02/2017

    TÌNH QUÊ

    Én liệng trên tầng hỏi Chúa Xuân
    Cớ sao khắp chốn cứ tưng bừng
    Thị Mầu hí hởn khoe bầu ngực
    Tiểu Kính âm thầm đặt gót chân
    Phấp phới cờ thần anh hỉ hả
    Xênh xang lễ hội chị vui mừng
    Cây đa, giếng nước, sân đình gọi
    Những cánh chim trời nhớ nghĩa ân

    BXP 20.2.2017

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #4082
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3



    HỘI THƠ BẾN THỦY

    Mở hội ngày thơ giữa phố phường
    Chan hòa cuộc sống của đồng hương
    Làng ta dẫu rộng nhiều thôn xóm
    Bạn hữu từ xa khắp nẻo đường
    Phấn khởi bà con về tụ nghĩa
    Reo mừng phụ lão nhớ làm gương
    Lòng dân đã quyết đều lo liệu
    Bến thủy là đây được rõ tường./.

    TXS 21/02/2017
    http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho-k92017_zpsawnmgzgq.jpg

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #4083
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi vancali96


    KHÔNG THẤY LẠ

    Giỗ tết qua rồi không thấy lạ
    Đau mình mỏi gối thân rời rã
    Anh em trở lại dõi trăm miền
    Bạn hữu quay về theo vạn ngã
    Nghiện nét người chui vào mạng ảo
    Tìm nơi gió hát ru cành lá
    Nhân tình thế thái đã đồi suy
    Những chuyến thăm quê thường vội vã./.

    TXS 20/02/2017

    KHÔNG LẠ

    Xuân đến rồi đi nào có lạ
    Pháo cười ngô nở sao ròn rã
    Gia đình lửa ấm gọi muôn phương
    Làng xóm đình vui mời khắp ngả
    Tất bật mầm gieo thắm dạ người
    Êm đềm lúa trải tươi màu lá
    Hương đồng cỏ nội rất thân thương
    Chân rẻo vai bền dù gánh vã.

    BXP 20.2.2017


    Kỳ lạ

    Đời người thay đổi sao kỳ lạ
    Lúc mới yêu nhau lòng rộn rã
    Chẳng n ệ công hầu bước khắp nơi
    Không màng chức vị đi muôn ngã
    Ngày qua lắm trẻ sợ hơi chàng
    Tháng lại vơi tiền chê nón lá
    Tất bật miếng ăn khổ mọi bề
    Héo tàn nhan sắc ... nhìn đâm vã

    Vanvali 2.10.17



  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #4084
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HỒN THƠ DẠ CỔ

    Dạ Cổ nhà ta nghĩ ý nhiều
    Niêm vần ngẫm lại quả là siêu
    Từ trên đổ ập như dòng thác
    Tự giữa dềnh lên giống thủy triều
    Tặng chữ rồng bay đầy kẻ mến
    Trao lời phụng múa đủ người yêu
    Đàn reo suối nhạc lòng thanh thản
    Liễu mộng cò bay đảo gió chiều.

    Huy Thanh- 21/02/2017
    THẬT LÒNG KHEN

    Hà - Thanh Dạ Cổ cũng thơ nhiều
    Quả thật ta nhìn dễ thấy siêu
    Thác đổ vào sông đầy tựa lũ
    Dòng trôi xuống biển mạnh như triều
    Thi đàn ngẫm ngợi tưng bừng gửi
    Bạn hữu vui vầy thoải mái yêu
    Bởi quý anh tài trong xã hội
    Mà khen chẳng nỡ nói nuông chiều./.

    TXS 21/02/2017

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #4085
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    BÁNH PHU THÊ

    Hai ngày gói được bánh phu thê
    Viễn xứ bao năm bậu phải về
    Nặng nghĩa tình xưa lòng đắm mộng
    Sâu dòng bến cũ dạ say mê
    Ra đồng gặt lúa thương ngày hẹn
    Xuống bãi mò cua nhớ buổi thề
    Lặng lẽ canh trường mơ thỏa ước
    Cau trầu cánh phượng ngát hương quê.

    Lệ Hà 21-02-2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 21-02-2017 lúc 07:45 PM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #4086
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HỒN THƠ DẠ CỔ

    Dạ Cổ nhà ta nghĩ ý nhiều
    Niêm vần ngẫm lại quả là siêu
    Từ trên đổ ập như dòng thác
    Tự giữa dềnh lên giống thủy triều
    Tặng chữ rồng bay đầy kẻ mến
    Trao lời phụng múa đủ người yêu
    Đàn reo suối nhạc lòng thanh thản
    Liễu mộng cò bay đảo gió chiều.

    Huy Thanh- 21/02/2017
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    THẬT LÒNG KHEN

    Hà - Thanh Dạ Cổ cũng thơ nhiều
    Quả thật ta nhìn dễ thấy siêu
    Thác đổ vào sông đầy tựa lũ
    Dòng trôi xuống biển mạnh như triều
    Thi đàn ngẫm ngợi tưng bừng gửi
    Bạn hữu vui vầy thoải mái yêu
    Bởi quý anh tài trong xã hội
    Mà khen chẳng nỡ nói nuông chiều./.

    TXS 21/02/2017
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Giao lưu Dạ Cổ biết thêm nhiều

    Quả thật thơ Đường bạn rất siêu
    Bệnh lỗi nghiêm minh rừng chặn giặc
    Vần câu phong phú nước dâng triều
    Kiên trì rũa tứ bao người mộ
    Nhẫn nại trau từ lắm kẻ yêu
    Đương nhiệm Điều hành tim có lửa
    Mang muôn ước nguyện gửi Chim Chiều

    BXP 21.2.2017

    CỐ GẮNG

    Quả thật làm thơ phải gắng nhiều
    Chưa từng dám nghĩ tứ mình siêu
    Trên rừng chợt nhớ đàn rao chữ
    Dưới biển vừa nghe gió lộng triều
    Tiếp bạn mong hoài câu hạnh phúc
    Hầu thầy đợi mãi tiếng thương yêu
    Duyên đường vẫn thế chưa tròn nhịp
    Bởi luật vần niêm cứ đổi chiều.

    DCHL

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #4087
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    KHÔNG THẤY LẠ

    Giỗ tết qua rồi không thấy lạ
    Đau mình mỏi gối thân rời rã
    Anh em trở lại dõi trăm miền
    Bạn hữu quay về theo vạn ngã
    Nghiện nét người chui vào mạng ảo
    Tìm nơi gió hát ru cành lá
    Nhân tình thế thái đã đồi suy
    Những chuyến thăm quê thường vội vã./.

    TXS 20/02/2017

    KHÔNG LẠ

    Xuân đến rồi đi nào có lạ
    Pháo cười ngô nở sao ròn rã
    Gia đình lửa ấm gọi muôn phương
    Làng xóm đình vui mời khắp ngả
    Tất bật mầm gieo thắm dạ người
    Êm đềm lúa trải tươi màu lá
    Hương đồng cỏ nội rất thân thương
    Chân rẻo vai bền dù gánh vã.

    BXP 20.2.2017

    CŨNG LẠ

    Luật trắc chưa quen nhìn cũng lạ
    Bên đời mộng mị chừng tan rã
    Tưng bừng lúc nhậu đã trời nghiêng
    Háo hức khi yêu còn bóng ngã
    Nắng dữ thì luôn héo cội cành
    Mưa nhiều sẽ lại tươi hoa lá
    Bao đêm ngóng đợi mảnh trăng thề
    Chẳng thấy nên mình tôi vật vã.

    DCHL

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #4088
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    BÁNH PHU THÊ

    Hai ngày gói được bánh phu thê
    Viễn xứ bao năm bậu phải về
    Nặng nghĩa tình xưa lòng đắm mộng
    Sâu dòng bến cũ dạ say mê
    Ra đồng gặt lúa thương ngày hẹn
    Xuống bãi mò cua nhớ buổi thề
    Lặng lẽ canh trường mơ thỏa ước
    Cau trầu cánh phượng ngát hương quê.

    Lệ Hà 21-02-2017
    LẮM THIẾP THÊ

    Đỗ đạt danh thành lắm thiếp thê
    Ngày xưa bái tổ võng khiêng về
    Anh tài trước cổng bao người đón
    Vợ cả sau thềm những kẻ mê
    Nhận chức cần lo tròn việc nước
    Thăng quan phải giữ trọn câu thề
    Hưu rồi trở lại nơi thôn dã
    Thoải mái yên bình giữa chốn quê./.

    TXS 22/02/2017



  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #4089
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HỒN THƠ DẠ CỔ

    Dạ Cổ nhà ta nghĩ ý nhiều
    Niêm vần ngẫm lại quả là siêu
    Từ trên đổ ập như dòng thác
    Tự giữa dềnh lên giống thủy triều
    Tặng chữ rồng bay đầy kẻ mến
    Trao lời phụng múa đủ người yêu
    Đàn reo suối nhạc lòng thanh thản
    Liễu mộng cò bay đảo gió chiều.

    Huy Thanh- 21/02/2017
    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Giao lưu Dạ Cổ biết thêm nhiều

    Quả thật thơ Đường bạn rất siêu
    Bệnh lỗi nghiêm minh rừng chặn giặc
    Vần câu phong phú nước dâng triều
    Kiên trì rũa tứ bao người mộ
    Nhẫn nại trau từ lắm kẻ yêu
    Đương nhiệm Điều hành tim có lửa
    Mang muôn ước nguyện gửi Chim Chiều

    BXP 21.2.2017


    ]CỐ GẮNG

    Quả thật làm thơ phải gắng nhiều
    Chưa từng dám nghĩ tứ mình siêu
    Trên rừng chợt nhớ đàn rao chữ
    Dưới biển vừa nghe gió lộng triều
    Tiếp bạn mong hoài câu hạnh phúc
    Hầu thầy đợi mãi tiếng thương yêu
    Duyên đường vẫn thế chưa tròn nhịp
    Bởi luật vần niêm cứ đổi chiều.

    DCHL

    Cao siêu

    Cổ Mộ bao lâu chữ luyện nhiều
    Nên giờ Bác Phượng ý cao siêu
    Sắc huyền mấy dấu lời căng gió
    Hỏi ngã vài câu nước nổi triều
    Để Kẻ quê nhà mơ áo cưới
    Cho người đất khách mộng tình yêu
    Đào Viên kiến thức thầy trau chuốc
    Xuống núi hồi hương ... dưới nắng chiều

    Vancali 2.21.17




  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #4090
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    HỎI THĂM

    Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
    Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
    Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
    Hay là chị đã hết lời trao?
    Thương người bạn nữ đầy xông xáo
    Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
    Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
    Mong rằng bút lực mãi hoài cao.

    HỒNG THOẠI 21.02.17

    TRỞ LẠI

    Sắp ngủ nhưng mà thích xã giao
    Trong đêm Dạ Cổ lén sang chào
    Dường như cuộc sống nhiều khi rộn
    Mới phải duyên tình ít buổi trao
    Rượu nhạt còn nguyên chim cút nướng
    Trà suông có sẵn bịch me ngào
    Lâu rồi xướng họa từng dang dở
    Trở lại thơ rồi sẽ vút cao.

    DCHL
    MONG RẰNG…

    Soạn sửa ăn mừng lễ kết giao
    Mà sao bạn trốn chẳng ra chào
    Âu là trải việc nên người xáo
    Ắt hẳn lo chồng dẫu vợ trao
    Gửi gắm vào phây nào dễ xạo
    Vui vầy tới mạng vẫn thơm ngào
    Bài thơ đã lắm trên miền ảo
    Bút lực xem chừng mãi đỉnh cao./.

    TXS 22/02/2017

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 409/664 ĐầuĐầu ... 309 359 399 407 408 409 410 411 419 459 509 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình