+ Trả lời chủ đề
Trang 442/664 ĐầuĐầu ... 342 392 432 440 441 442 443 444 452 492 542 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.411 tới 4.420 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #4411
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    SHOW ĐỘC

    Lão Thoại nhìn sơ tưởng rất hiền
    Thi cầm xả láng lẽ nào kiêng
    Ngày sang kết mộng cài trên cửa
    Tối lại ôm đàn khảy giữa hiên
    Hớn hở nường Trang hò giọng trỗi
    Tưng bừng cụ Cổ giễu trò biên
    Thầy Sinh chắc mẩm show này độc
    Biểu diễn thành công hốt bộn tiền.

    Gió Bụi
    07212017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 22-07-2017 lúc 02:19 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #4412
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
    GIÓ

    Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
    Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
    Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
    Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
    Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
    Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
    Âm thầm dốc lực công tràn biển
    Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
    HỒNG THOẠI 20.7.17
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang
    MIỄN

    Đồn xa Dạ Cổ bỗng dưng hiền
    Gió Bụi nghi ngờ chẳng lẽ kiêng?
    Nhả chữ còn ham nên dấu rượu
    Quăng từ đã muốn phải rào hiên
    Thầy Sinh xót bạn kêu chàng giữ
    Lão Thoại đau lòng đổi kế biên
    Giận dỗi Van Cà không trải tứ
    Nàng Trang thấy vậy miễn đưa tiền

    Lê Thu Trang
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi
    SHOW ĐỘC

    Lão Thoại nhìn sơ tưởng rất hiền
    Thi cầm xả láng lẽ nào kiêng
    Ngày sang kết mộng cài trên cửa
    Tối lại ôm đàn khảy giữa hiên
    Hớn hở nường Trang hò giọng trỗi
    Tưng bừng cụ Cổ giễu trò biên
    Thầy Sinh chắc mẩm show này độc
    Biểu diễn thành công hốt bộn tiền.

    Gió Bụi
    07212017
    NHẮN NHE

    Hễ muốn làm ăn phải thật hiền
    Khi nhà thiếu nợ cũng đành kiêng
    Dao bầu chém thẳng vừa toi mạng
    Gậy mít vung đều sẽ đổ hiên
    Khoản lợi thu vào ông ráng giữ
    Lô đề xảy đến cụ đừng biên
    Đi chùa lễ phật thì nên gắng
    Lão Gió mà nghe lượm đủ tiền.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 22-07-2017 lúc 11:08 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #4413
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    NHẮN NHE

    Hễ muốn làm ăn phải thật hiền
    Khi mà thiếu nợ cũng đành kiêng
    Dao bầu chém thẳng vừa toi mạng
    Gậy mít vung đều sẽ đổ hiên
    Khoản lợi thu vào ông ráng giữ
    Lô đề xảy đến cụ đừng biên
    Đi chùa lễ phật thì nên gắng
    Lão Gió mà nghe lượm đủ tiền.

    DCHL


    NỠ NÀO

    Mỗi sáng Hoài Lang lại giả hiền
    Nên gài Gió Bụi phải thầm kiêng
    Dòng thơ Lão Thoại eo sèo nắng
    Biển tứ Cô Quỳnh lặng lẽ hiên
    Mở tới năm vần nhanh nhẹn tiễn
    Xông vào bảy chữ lẹ làng biên
    Thầy Sinh nhấp nhỏm từng câu họa
    Nỡ mặc nàng Trang khổ với tiền

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 22-07-2017 lúc 07:43 AM
    oo0oo

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #4414
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    MIỄN

    Đồn xa bạn Cổ bỗng dưng hiền
    Gió Bụi nghi ngờ chẳng lẽ kiêng?
    Nhả chữ còn ham nên dấu rượu
    Quăng từ đã muốn phải rào hiên
    Thầy Sinh xót dạ kêu chàng giữ
    Lão Thoại đau lòng đổi kế biên
    Giận dỗi Van Cà không trải tứ
    Nàng Trang thấy vậy miễn đưa tiền.

    Lê Thu Trang

    NHẮN NHE

    Hễ muốn làm ăn phải thật hiền
    Khi nhà thiếu nợ cũng đành kiêng
    Dao bầu chém thẳng vừa toi mạng
    Gậy mít vung đều sẽ đổ hiên
    Khoản lợi thu vào ông ráng giữ
    Lô đề xảy đến cụ đừng biên
    Đi chùa lễ phật thì nên gắng
    Lão Gió mà nghe lượm đủ tiền.

    DCHL

    PHÍ SỨC MẤT TIỀN

    Mấy lão già nua họ bảo hiền
    Xem chừng chuyện ấy chẳng chừa kiêng
    Thơ còm thấy vẻ eo xèo vận
    Việc lớn trông người ủ rũ hiên
    Một tháng vài cô tình đã hỏi
    Đôi kỳ sáu bữa nợ đà biên
    Bây giờ mới rõ khôn mà dại
    Lặng lẽ buồn thiu mất cả tiền./.

    TXS 22/7/2017

    @ Xem lại mới biết "Dạ Cổ Hoài Lang", chữ "Cổ" không phải dấu ngã. Vậy thì bài CHỌC QUẤY VUI câu thứ tư "Dạ cỗ chơi đùa tới cửa hiên", đổi lại là "Dạ cổ chơi đùa tới ngõ hiên".
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 22-07-2017 lúc 08:15 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #4415
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    PHÍ SỨC MẤT TIỀN


    Mấy lão già nua họ bảo hiền
    Xem chừng chuyện ấy chẳng chừa kiêng
    Thơ còm thấy vẻ eo xèo vận
    Việc lớn trông người ủ rũ hiên
    Một tháng vài cô tình đã hỏi
    Đôi kỳ sáu bữa nợ đà biên
    Bây giờ mới rõ khôn mà dại
    Lặng lẽ buồn thiu mất cả tiền./.

    TXS 22/7/2017


    BÁC SINH

    Đồn xa họ bảo Bác Sinh hiền
    Ngặt nỗi thơ mần hỏng quyết kiêng
    Sức khỏe hao gầy nên dỗ vợ
    Tinh thần vững mạnh mới ngồi hiên
    Tuôn bài lặng lẽ thằng con khóc
    Để chuyện âm thầm bác sĩ biên
    Vẫn mải theo người câu xướng họa
    Màng đâu cuộc sống quẩn quanh tiền

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  11. #4416
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    GIỮ BƯỚC CHÂN PHIÊU

    Mưa dầm sóng vỗ cảnh cô liêu
    Quạnh quẽ đồi thông bóng ngả chiều
    Ngoảnh mặt trời xa tràn nỗi nhớ
    Quay đầu lối cũ thỏa niềm yêu
    Mơ màng lãng tử nhìn con nước
    Lặng lẽ thuyền quyên ngắm thủy triều
    Viễn xứ sầu tư giờ trở lại
    Đan tình nguyện giữ bước chân phiêu!

    Lệ Hà
    22/07/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 23-07-2017 lúc 06:18 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #4417
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang
    NỠ NÀO

    Mỗi sáng Hoài Lang lại giả hiền
    Nên gài Gió Bụi phải thầm kiêng
    Dòng thơ Lão Thoại eo sèo nắng
    Biển tứ Cô Quỳnh lặng lẽ hiên
    Mở tới năm vần nhanh nhẹn tiễn
    Xông vào bảy chữ lẹ làng biên
    Thầy Sinh nhấp nhỏm từng câu họa
    Nỡ mặc nàng Trang khổ với tiền

    Lê Thu Trang


    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
    PHÍ SỨC MẤT TIỀN

    Mấy lão già nua họ bảo hiền
    Xem chừng chuyện ấy chẳng chừa kiêng
    Thơ còm thấy vẻ eo xèo vận
    Việc lớn trông người ủ rũ hiên
    Một tháng vài cô tình đã hỏi
    Đôi kỳ sáu bữa nợ đà biên
    Bây giờ mới rõ khôn mà dại
    Lặng lẽ buồn thiu mất cả tiền./.

    TXS 22/7/2017


    VỌNG HIỀN HUYNH

    Cũng bởi chiều qua Phạm Khắc Hiền
    Như làn gió nhẹ thoảng vào hiên
    Người thương kẻ nhớ chim vừa lụy
    Lệ tiếc trăng sầu chữ chửa biên
    Vẫn sợ đầu đông nhà hết của
    Và lo giữa hạ túi không tiền
    Nhưng đời khổ cực nhiều ngang trái
    Gửi bạn đôi dòng há lẽ kiêng.

    DCHL

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #4418
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    GIỮ BƯỚC CHÂN PHIÊU

    Mưa dầm sóng vỗ cảnh cô liêu
    Quạnh quẽ đồi xa bóng ngả chiều
    Ngoảnh mặt trời xa tràn nỗi nhớ
    Quay đầu lối cũ thỏa niềm yêu
    Mơ màng lãng tử nhìn con nước
    Lặng lẽ thuyền quyên ngắm thủy triều
    Viễn xứ sầu tư giờ trở lại
    Đan tình nguyện giữ bước chân phiêu!

    Lệ Hà
    22/07/2017

    HƯU VỀ VẪN ĐẸP


    Chị Lệ bay về giữa cảnh liêu
    Cầm hoa chạy bộ tránh mưa chiều
    Tay vờn tóc xõa càng thêm phục
    Miệng nở thân lùa chẳng bớt yêu
    Một thuở từ khơi như giọt ngọc
    Bao ngày tứ mở tựa con triều
    Hưu về vẫn đẹp thời xuân trẻ
    Chỉ khác thơ đầy nỏ nghĩ phiêu!

    Mạnh Kỷ
    22/7/2017

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #4419
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    HỎI DẠ CỔ

    Ai là chú Dạ Cổ Hoài Lang ?
    Sống ở nơi đâu phải báo làng ?
    Thật ảnh trưng bày hay giữ kín ?
    Chân tình xướng họa hoặc làm sang ?
    Bây giờ tuổi tác còn trai trẻ ?
    Độ ấy làn da có mỡ màng ?
    Kỷ niệm nhà quê chắc hẳn nhớ ?
    Ưng gì bạn hữu gửi vào trang ?

    TXS 23/7/2017

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #4420
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    THẦY SINH

    Chuyện của Thầy Sinh ngẫm quá tròn
    Vui hòa bạn hữu với lòng son
    Niêm tìm luật kiếm làm chưa đã
    Tứ diễn câu bày nhả thật ngon
    Bệnh cũ lui về chân khỏe bước
    Mùa xưa rũ bỏ tính siêng còn
    Thơ tình mướt mượt người ghen bởi...
    Nặng nghĩa như là sánh biển non

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 442/664 ĐầuĐầu ... 342 392 432 440 441 442 443 444 452 492 542 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình