+ Trả lời chủ đề
Trang 498/664 ĐầuĐầu ... 398 448 488 496 497 498 499 500 508 548 598 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.971 tới 4.980 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #4971
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CẢNH ĐỜI MÌNH

    Bổn mạng mình thì đâu phải Tuất
    Trông nhà sớm tối ê chề thật
    Câu đường hết vẽ ý tung tăng
    Chữ lục thôi khơi dòng phảng phất
    Vợ bảo lên rừng tóm lũ ong
    Con kêu xuống phố mua thùng mật
    Cơm khê nước lợ đã lâu ngày
    Tháng lạnh trùm chăn thời khỏe nhất.

    DCHL


    Mạng Tuất

    Thầy bói bảo rằng ai mạng Tuất
    Giàu sang lứa tuổi già thành thật
    Khi còn son trẻ bạc tìm vay
    Rồi đến trung niên cờ sẽ phất
    Ngày cứ ăn chơi chuyện gió trăng
    Đêm thời nhảy nhót lời ong mật
    Thần tài đợi sẳn tới giờ trao
    Lúc đó thời ông là bảnh nhất

    Vancali 1.18.18

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #4972
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    GIAO MÙA

    Đông tàn én liệng báo mùa sang
    Giọt nắng chiều nghiêng thả dịu dàng
    Trước ngõ mai, đào - ong bảng lảng
    Đầu nhà quất bưởi - bướm xôn xang
    Xuân hồng tứ trải tươi vần ngọc
    Tết sáng từ trao đẹp chữ vàng
    Cảnh thiếp về tay mừng tuổi mới
    Vui đời thỏa ý rõ từng trang.

    Mạnh Kỷ

    ĐỢI TẾT

    Giữa cảnh mai đào đợi Tết sang
    Bà kêu sửa soạn chớ dềnh dàng
    Niềm đau chẳng bạc tâm hờ hững
    Nỗi tủi không tiền dạ xốn xang
    Nghĩa cả trao từ cây bút ngọc
    Tình sâu dọn ngõ cánh tay vàng
    Năm Gà lặng lẽ chào xuân Tuất
    Mọi nẻo phen này vẽ mới trang.

    Huy Thanh
    18/01/2018





    XUÂN SANG

    Đông rời nắng trải báo Xuân sang
    Én liệng cò bay lướt nhẹ nhàng
    Nhạc luyến thanh đều câu ví dặm
    Âm hòa giọng rõ cống xê xang (*)
    Ngày vui trẻ nhỏ quàng khăn đẹp
    Hội lớn già nua mặc áo vàng
    Ấp ủ niềm tin đầy kỷ niệm
    Thơ đề viết gửi tặng nhiều trang./.

    TXS 19/01/2018
    (*) Xang, Xê, Cống là gam 3, 4, 5 của 5 cung giọng hồ.

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #4973
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    CẢNH ĐỜI MÌNH

    Bổn mạng mình thì đâu phải Tuất
    Trông nhà sớm tối ê chề thật
    Câu đường hết vẽ ý tung tăng
    Chữ lục thôi khơi dòng phảng phất
    Vợ bảo lên rừng tóm lũ ong
    Con kêu xuống phố mua thùng mật
    Cơm khê nước lợ đã lâu ngày
    Tháng lạnh trùm chăn thời khỏe nhất.

    DCHL

    Mạng Tuất

    Thầy bói bảo rằng ai mạng Tuất
    Giàu sang lứa tuổi già thành thật
    Khi còn son trẻ bạc tìm vay
    Rồi đến trung niên cờ sẽ phất
    Ngày cứ ăn chơi chuyện gió trăng
    Đêm thời nhảy nhót lời ong mật
    Thần tài đợi sẳn tới giờ trao
    Lúc đó thời ông là bảnh nhất.

    Vancali 1.18.18




    BẠN TÔI

    Đứa bạn làng tôi rành sợ tuất
    Mà nay mệnh số đâu nghèo thật
    Làm ăn hướng nghiệp bạc không vào
    Đổi chác thay nghề danh đã phất
    Có lẽ tâm trì Chú Đại bi (1)
    Hay là trí hiểu Ba La mật (2)
    Bây giờ của lắm lại nên giàu
    Trộm nghĩ anh chàng tin đạo nhất./.

    TXS 19/01/2018
    (1), (2): Chú và Kinh trong giáo pháp đạo Phật.

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4974
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Tuổi Tuất

    Ai người tuổi Tuất cầm tinh "chó"
    Sáng dạ thông minh nhìn chuyện rõ
    Rạng rỡ công danh đẹp tổ tiên
    Huy hoàng sự nghiệp vui dòng họ
    Trung thành gìn giữ sáng ngày canh
    Hùng dũng trông chừng đêm tối ngó
    Dẫu bị roi đòn vẫn quẫy đuôi
    Thân tình với chủ khi còn nhỏ.

    Vancali 1.22.18



    ĐÍCH THỊ CHÓ

    Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
    Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
    Hai tai cực thính hóng nghe người
    Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
    Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
    Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
    Trung thành dũng cảm lại thân thương
    Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

    TXS 24/01/2018

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #4975
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    VŨ KHÚC XUÂN

    Vũ trụ chào xuân nẻo sắc ngời
    Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Lòng son gió lộng hoài say tỉnh
    Rẻo thắm mưa tràn mãi đẹp tươi
    Khổ lụy tròn tâm đền nghĩa nước
    Sầu đau vững dạ đáp ân đời
    Trà thơm kính cẩn mời cha mẹ
    Giữa đảo cung đàn vọng khắp nơi.

    Ngàn Hoa
    24.01.2018

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #4976
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỌN GIẤC THIỀN
    (Thơ ĐL thủ vĩ ngâm)

    Chúc bạn yên lòng ngủ thật sâu
    Buông đi tất cả mọi ưu sầu..
    Thân gìn dưỡng mạng nơi trần thế
    Sức giữ sinh thần chốn bể dâu..
    Bát Nhã đưa đường tươi vạn sắc
    Liên Hoa mở lối rạng muôn mầu
    Hương thiền gió thở ra vào nhẹ..
    Chúc bạn yên lòng ngủ thật sâu

    TKN Đào Liên 10.11.2017

    NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI NGỦ

    Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu
    Buông hơn bỏ phải đoạn tâm sầu
    Tơ tằm kết mạng nhiều con cháu
    Kén nhện giăng màn lắm rể dâu
    Mõ điểm ba thời thân tỉnh trí
    Chuông reo một khắc dạ tươi màu
    Kim Cương bát Nhã nhuần tam giới
    Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu

    BXP 24.01.2018
    Mời bác họa vui mấy câu thơ thiền tôi họa của
    TKN Đào Liên

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #4977
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    Tuổi Tuất

    Ai người tuổi Tuất cầm tinh "chó"
    Sáng dạ thông minh nhìn chuyện rõ
    Rạng rỡ công danh đẹp tổ tiên
    Huy hoàng sự nghiệp vui dòng họ
    Trung thành gìn giữ sáng ngày canh
    Hùng dũng trông chừng đêm tối ngó
    Dẫu bị roi đòn vẫn quẫy đuôi
    Thân tình với chủ khi còn nhỏ.

    Vancali 1.22.18

    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    ĐÍCH THỊ CHÓ

    Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
    Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
    Hai tai cực thính hóng nghe người
    Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
    Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
    Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
    Trung thành dũng cảm lại thân thương
    Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

    TXS 24/01/2018
    VỊNH CON CHÓ

    Dù nghèo vẫn phải nuôi con chó
    Kẻ trộm tăm tia là thấy rõ
    Những lúc xuân về chửa đổi tên
    Nhiều khi hạ tới chưa thay họ
    Anh mèo bắt chuột lắng tai nghe
    Lão Dạ ăn cơm giương mắt ngó
    Chút nữa xong xuôi tới lượt mày
    Nguyên tô ứ hự mà chê nhỏ ?!

    DCHL

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #4978
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    ĐÍCH THỊ CHÓ

    Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
    Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
    Hai tai cực thính hóng nghe người
    Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
    Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
    Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
    Trung thành dũng cảm lại thân thương
    Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

    TXS 24/01/2018

    VỊNH CON CHÓ

    Dù nghèo vẫn phải nuôi con chó
    Kẻ trộm tăm tia là thấy rõ
    Những lúc xuân về chửa đổi tên
    Nhiều khi hạ tới chưa thay họ
    Anh mèo bắt chuột lắng tai nghe
    Lão Dạ ăn cơm giương mắt ngó
    Chút nữa xong xuôi tới lượt mày
    Nguyên tô ứ hự mà chê nhỏ ?!

    DCHL


    Chó ngoan

    Con gì giữ trộm tài hơn chó
    Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
    Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
    Người quen khám kỷ không màng họ
    Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
    Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
    Thấy chủ từ xa chạy đón chào
    Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ

    Vancali 1.24.18
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 25-01-2018 lúc 08:27 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #4979
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VŨ KHÚC XUÂN

    Vũ trụ chào xuân nẻo sắc ngời
    Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Lòng son gió lộng hoài say tỉnh
    Rẻo thắm mưa tràn mãi đẹp tươi
    Khổ lụy tròn tâm đền nghĩa nước
    Sầu đau vững dạ đáp ân đời
    Trà thơm kính cẩn mời cha mẹ
    Giữa đảo cung đàn vọng khắp nơi.

    Ngàn Hoa 24.01.2018

    LÒNG NGƯỜI XA XỨ

    Nhìn đóa hoàng mai nở rạng ngời
    Tưởng về quê mẹ dạ chơi vơi
    Vườn xưa nẻo ấy hoa còn thắm?
    Ngõ cũ nhà này cội có tươi?
    Bổi hổi niềm đau khi lỡ phận
    Bâng khuâng nỗi nhớ lúc phân đời
    Sầu đong từng khắc nào ai tỏ
    Nữ phải theo chồng định chốn nơi.

    BXP 24.01.2018
    GIAI ĐIỆU XUÂN

    Chào Xuân vạn nẻo chí tâm ngời
    Rộn rã giao hòa tứ chẳng vơi
    Gửi ý vần thơ nhiều chữ đẹp
    In hình chúng bạn rõ màu tươi
    Tình yêu hạnh phúc toàn thi hữu
    Lẽ sống bình yên cả cuộc đời
    Nhã nhặn hương lòng luôn tỏa ngát
    Cung đàn trỗi nhạc khắp ngàn nơi./.

    TXS 25/01/2018

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #4980
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VŨ KHÚC XUÂN

    Vũ trụ chào xuân nẻo sắc ngời
    Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Lòng son gió lộng hoài say tỉnh
    Rẻo thắm mưa tràn mãi đẹp tươi
    Khổ lụy tròn tâm đền nghĩa nước
    Sầu đau vững dạ đáp ân đời
    Trà thơm kính cẩn mời cha mẹ
    Giữa đảo cung đàn vọng khắp nơi.

    Ngàn Hoa 24.01.2018


    LÒNG NGƯỜI XA XỨ

    Nhìn đóa hoàng mai nở rạng ngời
    Tưởng về quê mẹ dạ chơi vơi
    Vườn xưa nẻo ấy hoa còn thắm?
    Ngõ cũ nhà này cội có tươi?
    Bổi hổi niềm đau khi lỡ phận
    Bâng khuâng nỗi nhớ lúc phân đời
    Sầu đong từng khắc nào ai tỏ
    Nữ phải theo chồng định chốn nơi.

    BXP 24.01.2018

    GIAI ĐIỆU XUÂN

    Chào Xuân vạn nẻo chí tâm ngời
    Rộn rã giao hòa tứ chẳng vơi
    Gửi ý vần thơ nhiều chữ đẹp
    In hình chúng bạn rõ màu tươi
    Tình yêu hạnh phúc toàn thi hữu
    Lẽ sống bình yên cả cuộc đời
    Nhã nhặn hương lòng luôn tỏa ngát
    Cung đàn trỗi nhạc khắp ngàn nơi./.

    TXS 25/01/2018

    NHỚ CHIM CHIỀU

    Nguyên Tiêu lồng lộng sắc Xuân ngời
    Nối nhớ Chim Chiều thật khó vơi
    Mái ấm Lầu Mây còn thắm đẹp
    Khu vườn Thi Hữu vẫn xanh tươi
    Mênh mang nghĩa họa thơ trào bút
    Bát ngát tình giao phú kết đời
    “Thân ái” “Đồng tâm” hương tỏa rộng
    “Đất lành điểu trụ” dậy muôn nơi.

    BXP 25.01.2018

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 498/664 ĐầuĐầu ... 398 448 488 496 497 498 499 500 508 548 598 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình