+ Trả lời chủ đề
Trang 522/664 ĐầuĐầu ... 22 422 472 512 520 521 522 523 524 532 572 622 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.211 tới 5.220 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #5211
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI


    Sự nghiệp trồng người cứ vấn vương
    Niềm yêu rộn rã đẹp khôn lường
    Bao ngày gửi chữ tươi vầng nguyệt
    Một thuở đưa đò rạng ánh dương
    Trí đã tinh thông ngời cảnh mộng
    Tâm đà xán lạn thắm hoa hường
    Ơn thầy tạo dựng lo nền móng
    Tuổi trẻ lên đường tỏa bốn phương.

    Mạnh Kỷ
    KỈ NIỆM NGÀY XƯA

    Đưa trò cặp bến mãi hoài vương
    Kỉ niệm ngày xưa nghĩa khó lường
    Chữ đủ lời trao ngời ánh nguyệt
    Câu tròn ý gửi rạng vầng dương
    Êm đềm tuổi ngọc cài hoa tím
    Rạng rỡ tình thân ủ sắc hường
    Ân thầy khắc dạ dù muôn nẻo
    Ra trường ngõ rộng tỏa ngàn phương.

    Huy Thanh
    19/4/2018

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #5212
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

    Sự nghiệp trồng người cứ vấn vương
    Niềm yêu rộn rã đẹp khôn lường
    Bao ngày gửi chữ tươi vầng nguyệt
    Một thuở đưa đò rạng ánh dương
    Trí đã tinh thông ngời cảnh mộng
    Tâm đang xán lạn thắm hoa hường
    Ơn thầy tạo dựng lo nền móng
    Tuổi trẻ lên đường tỏa bốn phương.

    Mạnh Kỷ

    KỈ NIỆM NGÀY XƯA

    Đưa trò cặp bến mãi hoài vương
    Kỉ niệm ngày xưa nghĩa khó lường
    Chữ đủ lời trao ngời ánh nguyệt
    Câu tròn ý gửi rạng vầng dương
    Êm đềm tuổi ngọc cài hoa tím
    Rạng rỡ tình thân ủ sắc hường
    Ân thầy khắc dạ dù muôn nẻo
    Ra trường ngõ rộng tỏa ngàn phương.

    Huy Thanh
    19/4/2018
    NGHIỆP CHƯỚNG

    Hưu rồi cái nghiệp vẫn còn vương
    Nợ chuyến đò đưa cũng phải lường
    Bởi ý luôn đòi danh thiệt nghĩa
    Vì thân chẳng đợi ánh tà dương
    Tâm đà trói buộc đầy ma quỷ
    Khẩu đã cầu xin đẹp bóng hường
    Dẫu thợ hay thầy mong mỏi lớn
    An lành hạnh phúc cả mười phương./.

    TXS 19/4/2018
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 20-04-2018 lúc 06:14 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #5213
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    Ray Rứt


    Đông về xứ lạ chỉ mình con
    Quạnh quẽ trời khuya lắm mỏi mòn
    Tưởng mãi bao ngày nơi gấm lụa
    Mơ hoài những thuở chốn vàng son
    Đường quê nỗi nhớ nào phai nhạt
    Rẻo xóm niềm thương vẫn cuộn tròn
    Khẽ ủ muôn điều hôm đất mẹ
    Nên sầu cứ mặc trải bằng non.

    Hồng Vy
    19-04-2018

    NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG

    Vẫn biết đêm ngày mẹ nhớ con
    Đi qua khắp nẻo dáng hao mòn
    Mong hoài tuổi mộng như ngày trẻ
    Ước mãi xuân hồng cái thuở son
    Lặng lẽ tìm phương xây sự sống
    Âm thầm chọn bến tạo nôi tròn
    Nghiêng mình trước án hương đời trải
    Nặng nghĩa sâu tình tựa biển- non.

    Mạnh Kỷ
    HỎI CON

    Lặng lẽ xa nhà bố hỏi con
    Làm ăn chỗ lạ có chi mòn
    Hao gầy bổ dưỡng nhiều cơm món
    Xám xịt khuyên dùng những thỏi son
    Vốn giữ đầy bao thì bỏ trọn
    Tiền trao đủ lượng nếu thêm tròn
    Buồn vui vẫn sửa mình cho gọn
    Hãy hiểu bây giờ sức chẳng non./.

    TXS 20/4/2018

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #5214
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG


    Vẫn biết đêm ngày mẹ nhớ con
    Đi qua khắp nẻo dáng hao mòn
    Mong hoài tuổi mộng như ngày trẻ
    Ước mãi xuân hồng cái thuở son
    Lặng lẽ tìm phương xây sự sống
    Âm thầm chọn bến tạo nôi tròn
    Nghiêng mình trước án hương đời trải
    Nặng nghĩa sâu tình tựa biển- non.

    Mạnh Kỷ

    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HỎI CON

    Lặng lẽ xa nhà bố hỏi con
    Làm ăn chỗ lạ có chi mòn
    Hao gầy bổ dưỡng nhiều cơm món
    Xám xịt khuyên dùng những thỏi son
    Vốn giữ đầy bao thì bỏ trọn
    Tiền trao đủ lượng nếu thêm tròn
    Buồn vui vẫn sửa mình cho gọn
    Hãy hiểu bây giờ sức chẳng non./.

    TXS 20/4/2018

    Chờ Con

    Hôm nào mẹ cũng ngóng chờ con
    Dẫu gió vờn lay dạ chẳng mòn
    Khắc khoải mi tràn vun chuỗi lệ
    Bơ phờ má điểm nhạt màu son
    Niềm mong tái ngộ đời loang trĩu
    Bữa ước đoàn viên phận ủ tròn
    Trẻ dại bao ngày xa chốn cũ
    Thương già mỗi buổi đợi đầu non.


    Hồng Vy
    20-04-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 20-04-2018 lúc 12:25 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5215
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    HÃY TRẢ LỜI

    Cũng chẳng đăng bài mặc hát ca
    Về quê hoặc trốn ở trong nhà?
    Âm thầm trói buộc nào phân rã
    Lặng lẽ đi làm chửa thoát ra
    Thi hữu trông chờ mong mỏi bá
    Anh em ngóng đợi bỏ buông đà
    Van cà hãy trả lời ngay đã!
    Chớ để ưu phiền giữa chúng ta./.

    TXS 20/03/2018
    Xin lỗi

    Đổi tánh " Van " giờ lại thích ca
    Về đêm mở máy hát vang nhà
    " Sì lô " êm ả buông lời tả
    " Bi bốp " thăng trầm cất giọng ra
    Lục bát bao thời nom lại đã ...
    Thất ngôn một thuở thấy như đà ...
    Việt Nam Thư Quán " thu vàng " lá
    Hỡi bạn thơ đường chớ " ziận " ta

    Vancali 4.20.18


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 20-04-2018 lúc 07:14 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #5216
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỢ QUÊ

    Quê mình bãi biển lắm tùng dương
    Bỗng phá làm thêm chợ chẳng thường
    Đốn gỗ cây nhiều quang bốn hướng
    Xây nhà chỗ đủ sáng mười phương
    Tuyên truyền giá tốt cho nghèo hưởng
    Đặt bán hàng khô thấy rõ tường
    Quảng cáo om sòm nay có thưởng
    Giăng đầy biểu ngữ tít bày trương./.

    TXS 19/4/2018

    SAO ĐẦY TƯỞNG?

    Dõi cánh chim trời vượt đại dương
    Đằm sâu nỗi nhớ cõi vô thường
    Người ra Phố Huế còn chờ Phượng
    Kẻ đến Hàng Bài vẫn đợi Phương
    Bịn rịn chia tay tâm chửa vướng
    Hồn nhiên trả cặp dạ luôn tường
    Bây giờ xa cách sao đầy tưởng
    Để áng thơ buồn cứ nối trương

    BXP 20.4.2018

    Nhớ thơ chẳng yên, suốt buổi chiều nằm ở ghế xích đu ngoài hiên, họa hai bài vần ương, bài nọ lẫn lộn bài kia, chỉnh sửa mãi mới được bài của bác Sinh, bài của HV để mai. Không đi bộ được, nằm nhà cố gắng chỉ họa được mỗi ngày vài bài thôi.

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5217
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHỢ QUÊ

    Quê mình bãi biển lắm tùng dương
    Bỗng phá làm thêm chợ chẳng thường
    Đốn gỗ cây nhiều quang bốn hướng
    Xây nhà chỗ đủ sáng mười phương
    Tuyên truyền giá tốt cho nghèo hưởng
    Đặt bán hàng khô thấy rõ tường
    Quảng cáo om sòm nay có thưởng
    Giăng đầy biểu ngữ tít bày trương./.

    TXS 19/4/2018

    SAO ĐẦY TƯỞNG?

    Dõi cánh chim trời vượt đại dương
    Đằm sâu nỗi nhớ cõi vô thường
    Người ra Phố Huế còn chờ Phượng
    Kẻ đến Hàng Bài vẫn đợi Phương
    Bịn rịn chia tay tâm chửa vướng
    Hồn nhiên trả cặp dạ luôn tường
    Bây giờ xa cách sao đầy tưởng
    Để áng thơ buồn cứ nối trương

    BXP 20.4.2018

    Nhớ thơ chẳng yên, suốt buổi chiều nằm ở ghế xích đu ngoài hiên, họa hai bài vần ương, bài nọ lẫn lộn bài kia, chỉnh sửa mãi mới được bài của bác Sinh, bài của HV để mai. Không đi bộ được, nằm nhà cố gắng chỉ họa được mỗi ngày vài bài thôi.
    VƯỢT THÁI BÌNH DƯƠNG

    Mong ngày sẽ vượt Thái Bình Dương
    Liễu yếu đào tơ dạ hổng thường
    Lãng mạn anh tìm đi tỉ hướng
    Đa tình nhạn vỗ kiếm ngàn phương
    Thêu lời nặng nghĩa còn thêm thưởng
    Dệt ý đầy ân đã tỏ tường
    Đẫm nắng ngời trăng bày rượu hưởng
    Đưa thuyền đến bãi vạn cờ trương.

    Huy Thanh
    21/4/2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #5218
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Chờ Con

    Hôm nào mẹ cũng ngóng chờ con
    Dẫu gió vờn lay dạ chẳng mòn
    Khắc khoải mi tràn vun chuỗi lệ
    Bơ phờ má điểm nhạt màu son
    Niềm mong tái ngộ đời loang trĩu
    Bữa ước đoàn viên phận ủ tròn
    Trẻ dại bao ngày xa chốn cũ
    Thương già mỗi buổi đợi đầu non.

    Hồng Vy
    20-04-2018
    THƯƠNG CON

    Mẹ vẫn yêu hoài tính của con
    Tình quê ấp ủ mãi không mòn
    Từng đêm nhớ bạn lòng tri kỷ
    Mỗi buổi thương chồng dạ sắt son
    Kiếm bạc dày công còn giữ đủ
    Tề gia đảm việc cũng lo tròn
    Dù xa đất lạ nhiều gian khổ
    Đã quyết như người chẳng sợ non./.

    TXS 21/4/2018

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #5219
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    GIỮA NGƯ TRƯỜNG

    Tận tối đi về giữa biển sương
    Đàn anh bủa lưới những ngư trường
    Từng hôm trúng chỗ nhìn tươi hưởng
    Mỗi buổi sai dằm thấy lặng thương
    Bão nổi triều dâng tìm độ hướng
    Buồm căng sóng vượt trải cung đường
    Thành tâm khấn nguyện nhiều mơ tưởng
    Nhớ giữ thăng bằng kẻo vạ vương./.

    TXS 19/4/2018

    CHỚ ĐỂ VƯƠNG

    Ghế đá ôm nào áo đẫm sương
    “Cơn mưa gặp gỡ” chẳng chung trường
    Đi về thuở ấy ôm nhiều tưởng
    Ly biệt bây giờ giữ lắm thương
    Cứ ngỡ đan tình đi một hướng
    Nào hay lỡ phận rẽ hai đường
    Xin nguyền học Phật tâm vô lượng
    Giọt lệ canh dài chớ để vương!

    BXP 21.4.2018


    TRỐN!
    ( Họa hoán vận )

    Đã bảo cô mà chịu tắm sương
    Vài hôm sẽ thấy đẹp muôn đường
    Hằng Nga nể mặt, thầm kêu: Tướng!
    Đắc Kỷ khom mình, khẽ gọi: Vương!
    Miễn đến chùa tu rồi khổ tượng
    Đừng vô lớp quậy kẻo đau trường
    Trời cho lộng lẫy không màng hưởng
    Mượn chỗ am thiền trốn kẻ thương!
    HỒNG THOẠI 19.4.18

    Bụi Trần

    Đâu gì ẩm ướt lạnh bằng sương
    Gã lại làm như thuở đến trường
    Dệt vẽ tiên thần quê hết tưởng
    Thêu bày tỉ chuyện khó hề thương
    Bần ni ngưỡng phật đà yên hướng
    Tiểu thiếp thiền am đã vẹn đường
    Diễm lệ hồng nhan nào dám hưởng
    Nay lòng chẳng chút bụi trần vương.


    Hồng Vy
    20-04-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 21-04-2018 lúc 11:56 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #5220
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VƯỢT THÁI BÌNH DƯƠNG

    Mong ngày sẽ vượt Thái Bình Dương
    Liễu yếu đào tơ dạ hổng thường
    Lãng mạn anh tìm đi tỉ hướng
    Đa tình nhạn vỗ kiếm ngàn phương
    Thêu lời nặng nghĩa còn thêm thưởng
    Dệt ý đầy ân đã tỏ tường
    Đẫm nắng ngời trăng bày rượu hưởng
    Đưa thuyền đến bãi vạn cờ trương.

    Huy Thanh 21/4/2018

    CHỚ KHUẾCH TRƯƠNG

    Pháp Phật chăm nghiền rạng ánh dương
    Giờ đây đã rõ lý CHÂN THƯỜNG *
    “Lòng trong Tịnh Độ” theo tròn hướng
    “Tính sáng Di Đà” hiểu trọn phương
    Mõ cốc Kinh trì tâm bớt tưởng
    Chuông ngân hạt điểm trí thêm tường
    Xua phiền xả não tan điều chướng
    Làm Thiện nhưng mà chớ khuếch trương

    BXP 21.4.2018

    @ 45 năm thuyết Pháp độ sinh Phật dạy : Vô thường, Khổ, Vô ngã và Bất tịnh. Đến khi sắp nhập Vô dư Niết Bàn Ngài mới dạy : Thường, Lạc, Ngã, Tịnh.
    Mười năm trước tôi đã đọc kinh Đại Bát Niết Bàn nhưng chưa hiểu gì. Nay đọc lại bỗng bừng tỉnh, đã hiểu được điều mà 15 năm mang nặng nỗi trầm tư “Thường, Lạc, Ngã, Tịnh”.
    “Lòng trong Tịnh Độ” & “Tính sáng Di Đà” tôi trích ở phú “Cư trần lạc đạo” của vua Trần Nhân Tông : Tịnh Độ là lòng trong sạch; Di Đà là tính sáng soi.

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 522/664 ĐầuĐầu ... 22 422 472 512 520 521 522 523 524 532 572 622 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình