+ Trả lời chủ đề
Trang 554/664 ĐầuĐầu ... 54 454 504 544 552 553 554 555 556 564 604 654 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.531 tới 5.540 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #5531
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    NHỚ NGÀY CHÚA GIÁNG SINH

    Ngõ đến Bê lem rộn nẻo đường
    Nhân ngày Chúa hạ rải tình thương
    Ba Vua ngắm cảnh còn minh mẫn
    Vạn khách nhìn sao đã tỏ tường
    Chẳng nghĩ trăng mờ soi động đá
    Không ngờ tuyết lạnh phủ đồi nương
    Vì yêu cứu chuộc bao lầm lỗi
    Vẫn mộng nghìn năm quả khác thường.
    20.12.2018
    Lệ Hà

    NIỀM TIN


    Chúa dõi nhìn ta vạn ngả đường
    Ân hồng trải lối dạt dào thương
    Dìu qua mọi nẻo do Người hướng
    Đỡ giúp điều nguy bởi Mẹ tường
    Rộn rã trong hồn khi ngắm tưởng
    Êm đềm giữa dạ lúc nhờ nương
    Bình an cõi thế hằng vô lượng
    Hãy gắng cầu xin để mệnh thường.
    HỒNG THOẠI 22.12.18
    ĐÊM NOEL

    Buổi tối No-en (Noel) giữa Thánh đường
    Con cầu Đức mẹ mở lòng thương
    Bài ca khúc nhạc nghe đầy đủ
    Tiếng hát lời Kinh được tỏ tường
    Đẹp mãi tinh thần mong bạn nhớ
    Vui hoài sức khỏe tựa Người nương
    Đau buồn tội lỗi mau rời bỏ
    Giáo hữu tình thân hợp lẽ thường./.

    TXS 25/12/2018

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #5532
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh NGẪM
    (Họa thơ Sư cô Đào Liên - facebook)

    Ngán ngẫm lòng mê ở mọi điều
    Sang rồi lại vẫn cướp tiền tiêu
    Ai cười mặc xác nào quen nhủ
    Họ bảo tùy thân cứ giỡn liều
    Bởi nghiệp còn gieo đầy trí não
    Vì tâm chẳng tụ tím mây chiều
    Mai ngày tuổi tận bàn tay trắng
    Ngạ quỹ không nhà đói bổ xiêu.

    TXS 24/12/2018

    Bài xướng

    CẢM NIỆM TRÒN NĂM
    (Mậu Tuất 2018)

    Cuối năm Mậu Tuất ngẫm bao điều
    Sướng khổ vui buồn tựa giỡn trêu
    Kẻ hái ra tiền đem trí đổi
    Người ham nhặt của lấy thân liều
    Quên phần nghiệp bón sầu đôi cảnh
    Nhớ mục duyên sanh dỗi một chiều
    Nắng dãi mưa dầm cho hết kiếp
    Đan lời cú lượn cảm lòng siêu
    ----
    TKN Đào Liên
    23.12.2018
    NHỦ MÌNH XUÂN KỶ HỢI
    (Họa hỗn vận)

    Kỷ Hợi chờ sang viết mấy điều
    Từ ngày bái Phật chẳng hề điêu
    Nhân duyên thấy hiểu đừng nên giỡn
    Quả nghiệp “tường thông”* chớ có liều
    “Lúa cấy cơm ăn” … hình tuyệt diệu
    “Khoai trồng củ hưởng” … ý thâm siêu
    “Đường về gốc cũ” **… ơn Người chỉ
    Sáng rạng nguồn tâm mỗi sớm chiều.

    BXP 26.12.2018
    * “Tường thông” chỉ có nghĩa là tin tưởng tuyệt đối vào thuyết Nhân quả nghiệp báo, không mang ý hiểu biết sâu rộng. Mong mọi người cảm thông.
    ** Về quê cũ là về với cái “bản lai diện mục của mình”.
    @ Vần câu 2 xin cho qua (trêu – tiêu – điêu)

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #5533
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    HỎI BẠN

    Dạ Cổ qua mời chính bữa trưa
    Dùng xôi nếp Cẩm đậu thêm dừa
    Sang nhà rượu rót tràn ly ngửa
    Gặp bả tay cầm đón lễ đưa
    Khật khưỡng nhiều hôm còn chửa ứa
    Dềnh dang lắm buổi lại không thừa
    Ra về được ả chân dài chứa
    Hỏi bạn như vầy đỡ áo mưa?

    TXS 21/12/2018





    HÁI DỪA

    Dạ Cổ xem giờ đúng giữa trưa
    Trèo lên tụt xuống những thân dừa
    Ân cần bác mãi thò tay lựa
    Lặng lẽ cô hoài giở váy đưa
    Chọn kĩ ông thề không bỏ phứa
    Nhìn cao chị hứng nỏ rơi thừa
    Công chồng của vợ nên từng bữa
    Hợp sức hai người miễn kể mưa.
    HỒNG THOẠI 26.12.18

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #5534
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết


    NHẶT SẦU

    Quạnh quẽ đông tàn cảnh xác xơ
    Thềm hoa cúc rủ tự bao giờ!
    Thương chiều nắng xõa tròn vai mộng
    Nhớ thuở môi kề ngọt cõi mơ
    Hạnh phúc dù xa tình vẫn nở
    Thời gian chẳng đợi nghĩa luôn chờ
    Se lòng mỗi bận hoàng hôn xuống
    Nhặt những vui buồn tiếc ngẩn ngơ.

    Gió Bụi
    122218

    HẸN NGÀY VUI

    Xuân về lột xác giữ nhiều xơ
    Rộn rã loài hoa nở đúng giờ
    Ngõ phố phô bày bao vẻ đẹp
    Buôn làng quảng cáo những rừng mơ
    Dù sương vẫn phủ, người trông đợi
    Dẫu tuyết còn rơi, hạt phải chờ
    Điểm hẹn ngày vui đà thấy rõ
    Tâm hồn rộng rãi thể nào ngơ./.

    TXS 26/12/2018

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #5535
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    (Họa thơ Sư cô Đào Liên)
    KHUYÊN MÌNH

    Tam Bảo nương về rạng sáng tâm
    Nhờ thân bất tịnh hãy vươn tầm
    Suy kinh Bát Nhã lời vi diệu
    Ngẫm ấn Lăng Già ý thậm thâm
    Thiện Đức nhân duyên cần ủ hạt
    Từ Bi chủng tử gắng gieo mầm
    Hồng trần chửa giũ đừng say đắm
    Nghịch cảnh dòng đời giữ lặng câm

    BXP 26.12.2018

    Bài xướng
    NHÌN LẠI.. !!!

    Cõi trần sống tạm để rèn tâm
    Tứ đại là duyên phúc phận tầm
    Khỏe sức tài sanh nguồn nghĩa trọng
    An lòng thiện dưỡng cội tình thâm
    Do khờ chẳng biết tà gieo hạt...
    Bởi dại nào hay ác nảy mầm...
    Sống chả nên người luôn ngã mạng
    Bao đời khổ trói buộc hờn câm...


    TKN Đào Liên 24.12.2018

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5536
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    MONG NĂM MỚI

    Năm mới cầu mong đạt mấy điều
    Gia đình hạnh phúc đủ tiền tiêu
    Thân già sức khỏe tâm thanh tịnh
    Xã hội an vui quả ngọt nhiều.

    TXS 27/12/2018

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #5537
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    MONG NĂM MỚI

    Năm mới cầu mong đạt mấy điều
    Gia đình hạnh phúc đủ tiền tiêu
    Thân già sức khỏe tâm thanh tịnh
    Xã hội an vui quả ngọt nhiều.

    TXS 27/12/2018
    ƯỚC NĂM MỚI

    Cà phê nghĩ ngợi ước đôi điều
    Ngõ trúc đô vào để rộng tiêu
    Sức khỏe hòa vui cùng bạn hữu
    Ngày xuân nụ thắm sẽ yêu nhiều.
    Huy Thanh 27.12.2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #5538
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐƯỜNG THI

    Bệnh lỗi thơ Đường quả thật ghê
    Sa trong vận cú khó tìm về
    Đang nghe Hiệp, Vĩ … tâm vừa nắn
    Đã thấy Phong, Bình … trí phải vê
    Khắc khoải canh trường lo phạm luật
    Bâng khuâng sớm rạng sợ đâm đề
    Giao lưu bạn hữu tình sâu nặng
    Nhức óc đau đầu vẫn mải mê …

    BXP 27.12.2018

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #5539
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    (Họa thơ Sư cô Đào Liên)
    KHUYÊN MÌNH

    Tam Bảo nương về rạng sáng tâm
    Nhờ thân bất tịnh hãy vươn tầm
    Suy kinh Bát Nhã lời vi diệu
    Ngẫm ấn Lăng Già ý thậm thâm
    Thiện Đức nhân duyên cần ủ hạt
    Từ Bi chủng tử gắng gieo mầm
    Hồng trần chửa giũ đừng say đắm
    Nghịch cảnh dòng đời giữ lặng câm

    BXP 26.12.2018

    Bài xướng
    NHÌN LẠI.. !!!

    Cõi trần sống tạm để rèn tâm
    Tứ đại là duyên phúc phận tầm
    Khỏe sức tài sanh nguồn nghĩa trọng
    An lòng thiện dưỡng cội tình thâm
    Do khờ chẳng biết tà gieo hạt...
    Bởi dại nào hay ác nảy mầm...
    Sống chả nên người luôn ngã mạng
    Bao đời khổ trói buộc hờn câm...

    TKN Đào Liên 24.12.2018
    NHẮC MÌNH

    Niệm Phật tu hành phải nhất tâm
    Nhờ duyên đủ lực mới vươn tầm
    Mong cầu tiếp dẫn đời an lạc
    Phát nguyện xa rời dạ hiểm thâm
    Chánh nghĩa nhân tài luôn nảy lộc
    Lành căn quả ngọt sẽ ươm mầm
    Đừng tham nói khoác lời thêu dệt
    Để kiếp luân hồi giọng hóa câm./.

    TXS 27/12/2018

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #5540
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    ĐƯỜNG THI

    Bệnh lỗi thơ Đường quả thật ghê
    Sa trong vận cú khó tìm về
    Đang nghe Hiệp, Vĩ … tâm vừa nắn
    Đã thấy Phong, Bình … trí phải vê
    Khắc khoải canh trường lo phạm luật
    Bâng khuâng sớm rạng sợ đâm đề
    Giao lưu bạn hữu tình sâu nặng
    Nhức óc đau đầu vẫn mải mê …

    BXP 27.12.2018
    THƠ ĐƯỜNG

    Thơ Đường hiểu rõ có gì ghê
    Ngõ hẻm ngày xưa bậu nhớ về
    Lạc chỗ vô nhà do ủ tứ
    Sai dòng dệt chữ bởi nằm vê
    Mây vần gió cuộn quên tìm lỗi
    Sóng vỗ thuyền chao thảo trật đề
    Phấn khởi giao hòa mơ ngũ độ
    Tuy già xướng họa vẫn còn mê.
    27.12.2018
    Huy Thanh

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 554/664 ĐầuĐầu ... 54 454 504 544 552 553 554 555 556 564 604 654 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình