+ Trả lời chủ đề
Trang 664/664 ĐầuĐầu ... 164 564 614 654 662 663 664
Hiện kết quả từ 6.631 tới 6.639 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #6631
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TƯỚNG HUỲNH VĂN NGHỆ

    Nổi tiếng hùng anh nghĩ lại ngày
    Phong chàng thi tướng quả là hay
    Nhà thơ đất Thủ toàn dân gọi
    Chiến sĩ Tân Uyên sách lược bày
    Bậu sẽ yêu hoài mơ dạ đắm
    Quê còn nhớ mãi để lòng say
    Huỳnh Văn Nghệ đó Bình Dương vọng
    Rạng rỡ tình ân tỏa cõi này.
    Huy Thanh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #6632
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TƯỚNG HUỲNH VĂN NGHỆ

    Nổi tiếng hùng anh nghĩ lại ngày
    Phong chàng thi tướng quả là hay
    Nhà thơ đất Thủ toàn dân gọi
    Chiến sĩ Tân Uyên sách lược bày
    Bậu sẽ yêu hoài mơ dạ đắm
    Quê còn nhớ mãi để lòng say
    Huỳnh Văn Nghệ đó Bình Dương vọng
    Rạng rỡ tình ân tỏa cõi này.


    Huy Thanh


    TƯỚNG HUỲNH VĂN NGHỆ
    (Hoạ y đề)

    Bình Dương Tám Nghệ sáng đêm ngày
    Ngẫm một đời người lắm sự hay
    Đánh giặc kiên cường tâm giãi tỏ
    Làm văn thắm thiết ý phô bày
    Trời Nam giữ phận còn mê mải
    Đất Bắc du hồn lại đắm say
    Nước tặng anh hùng ghi chiến tích
    Tên lưu nẻo phố mãi vui này.

    BXP 11.01.2021

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #6633
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VIẾNG LÀO CAI

    Tuyết trắng Lào Cai phủ ngõ về
    Dâng trào cảm xúc dạ say mê
    Niềm đau vẫy bút quên chờ đợi
    Nỗi khổ nhìn trăng nhớ nguyện thề
    Lặng lẽ mây vờn thương cảnh núi
    Êm đềm suối chảy gợi hồn quê
    Lưu tình lữ khách nằm đêm nghỉ
    Lạnh lẽo chiều buông cũng chẳng nề.
    Huy Thanh

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #6634
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VIẾNG LÀO CAI

    Tuyết trắng Lào Cai phủ ngõ về
    Dâng trào cảm xúc dạ say mê
    Niềm đau vẫy bút quên chờ đợi
    Nỗi khổ nhìn trăng nhớ nguyện thề
    Lặng lẽ mây vờn thương cảnh núi
    Êm đềm suối chảy gợi hồn quê
    Lưu tình lữ khách nằm đêm nghỉ
    Lạnh lẽo chiều buông cũng chẳng nề.


    Huy Thanh


    THĂM LÀO CAI

    Được đến Lào Cai lúc trở về
    Mang nhiều kỉ niệm lắm đam mê
    Sân mây đã tỏ hàm Rồng hé
    Tích truyện còn ham miệng nữ thề
    Ngắm Cổng trời xinh mơ tháp đá
    Xem vườn cảnh đẹp nhớ đồng quê
    Thông nguồn cội vợ đời cho hưởng
    Hạnh phúc bên nhau hết não nề.

    BXP 12.01.2021

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #6635
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Thể theo yêu cầu, HT đăng bài thơ này giúp cho thầy Sinh. Mời quý thi hữu cùng thưởng thức:

    PHẬT ĐẢN SANH

    Người mong Phật tổ xuống ta bà
    Để chốn nơi này đất nở hoa
    Dẫu biết đường xa còn gánh nặng
    Mà hay lối rộng cũng chan hòa
    Đêm nay cõi tạm nào quên hết
    Ở đó tài năng kém trọng mà
    Dũng cảm theo mình giang cánh rộng
    Niềm vui tụ cả những muôn nhà.

    TXS, Rằm tháng tư năm Tân Sửu 2021

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #6636
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Thể theo yêu cầu, HT đăng bài thơ này giúp cho thầy Sinh. Mời quý thi hữu cùng thưởng thức:

    PHẬT ĐẢN SANH

    Người mong Phật tổ xuống ta bà
    Để chốn nơi này đất nở hoa
    Dẫu biết đường xa còn gánh nặng
    Mà hay lối rộng cũng chan hòa
    Đêm nay cõi tạm nào quên hết
    Ở đó tài năng kém trọng mà
    Dũng cảm theo mình giang cánh rộng
    Niềm vui tụ cả những muôn nhà.

    TXS, Rằm tháng tư năm Tân Sửu 2021


    Cầu Bồ Tát


    Ngõ sự giờ đây chỉ có bà
    Mong Bồ Tát hãy trải nghìn hoa
    Bình thiên độ chốn ngày yên thỏa
    Đẩy dịch Phù nhân cõi thái hòa
    Mọi ngã dương trần nguy đuổi hết
    Từng khu xã tắc họa thôi mà
    Dân tình cuộc sống nhiều êm ả
    Khẩn đức thần linh hộ mỗi nhà.


    Hồng Vy
    02-05-2021

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #6637
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SỐNG LÂU


    Dõi cảnh thơ hoài mộng sống lâu
    Cùng vui xướng họa bỏ âu sầu
    Nay già tuổi lão vin tình nặng
    Lúc trẻ xuân thời cậy nghĩa sâu
    Sóng nhẹ nhàng buông đời mở cõi
    Thuyền khe khẽ lướt dạ mưu cầu
    Tao đàn trỗi dậy lòng thêm thỏa
    Giữ trọn tâm vàng đỏ thắm câu.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 03-05-2021 lúc 12:10 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #6638
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    PHẬT ĐẢN SANH

    Người mong Phật tổ xuống ta bà
    Để chốn nơi này đất nở hoa
    Dẫu biết đường xa còn gánh nặng
    Mà hay lối rộng cũng chan hòa
    Đêm nay cõi tạm nào quên hết
    Ở đó tài năng kém trọng mà
    Dũng cảm theo mình giang cánh rộng
    Niềm vui tụ cả những muôn nhà.

    TXS, Rằm tháng tư năm Tân Sửu 2021


    Cầu Bồ Tát

    Ngõ sự giờ đây chỉ có bà
    Mong Bồ Tát hãy trải nghìn hoa
    Bình thiên độ chốn ngày yên thỏa
    Đẩy dịch Phù nhân cõi thái hòa
    Mọi ngã dương trần nguy đuổi hết
    Từng khu xã tắc họa thôi mà
    Dân tình cuộc sống nhiều êm ả
    Khẩn đức thần linh hộ mỗi nhà.

    Hồng Vy
    02-05-2021


    PHẬT ĐẢN SANH

    Thị hiện duyên sinh bóng Phật Đà
    Sen hồng bảy bước trải từng hoa
    Vừa ban Bốn Đế sâu năm giữ
    Đã dạy Ba môn nặng lục hòa
    Thịnh vượng thôn làng tươi vạn nẻo
    Bình yên cuộc sống đẹp muôn nhà
    Ngày Tam Hợp lễ mừng khôn xiết
    Khắp cõi nhân gian bớt khổ mà.

    BXP 03.05.2021

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #6639
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    CHỢT NHỚ THẦY SINH

    Chợt nhớ thầy Sinh mộng cũ tàn
    Thương bầu nhiệt huyết giữa vườn lan
    Xanh dòng góp chữ du dương nhạc
    Đỏ khúc giao duyên lộng lẫy ngàn
    Bút mực thơm tho hương đời ủ
    Câu từ đẹp đẽ giấc mơ can
    Giờ nơi bến giác hồn yên tĩnh
    Ngủ giấc trăm năm chẳng lụy bàn.

    DCHL

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 664/664 ĐầuĐầu ... 164 564 614 654 662 663 664

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình