+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Nga - thơ thiếu nhi

  1. #1
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts

    Nga - thơ thiếu nhi



    Khung cửa sổ

    Trông ra khung cửa sổ
    Ngắm cỏ cây hoa lá
    ồ con chim sẽ đậu
    trên khóm cúc vàng tươi

    bên đây có con ong
    kìa nó đang làm mật
    ở cây hoa hướng dương
    thật là vui thích thay

    trên trời xanh một màu
    mây trắng bay về đâu?
    Dưới thảm cỏ nhung mượt
    Như nhung một màu xanh

    NGA 24/10/12
    Lần sửa cuối bởi nga; 27-10-2012 lúc 09:06 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Giờ học đàn

    ông đồng hồ tích tắc
    Đến giờ bé học đàn
    Tiếng đàn mãi vọng vang
    Nghe thánh thót làm sao

    Mỗi lần bé tập đàn
    Bà thích sao là thích
    Tiếng đàn nge réo rắt
    Tất cả nhà đều vui

    Bà thích tiếng đàn bé
    Bé càng cố gắng thêm
    Bà nói bé đàn hay
    Bé vui mừng xiết bao

    Nga 24/10/12
    Lần sửa cuối bởi nga; 27-10-2012 lúc 09:07 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    ]

    Vườn thú của bé

    Bé cũng có vườn thú
    Xếp hang ngồi chung quanh
    Thú này khỏi cần ăn
    Nó cũng tự sống được

    Nào gấu mèo gà vịt
    Thỏ con cùng mèo mun
    Khỉ có hai tai dài
    Khoanh tay lại được nữa

    Mỗi sáng em thức dậy
    Xếp chúng ngồi chung quanh
    Em thì làm cô giáo
    Chúng thì làm học trò

    Chúng đi học nhà trẻ
    Cô đút cơm từng đứa
    Ăn rồi đi ngũ thôi
    Không ngũ là bị phạt

    24/10/12
    Lần sửa cuối bởi nga; 25-10-2012 lúc 08:17 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts


    Em đi sở thú

    Hôm nay được nghĩ học
    Cả nhà đi sở thú
    Ba mẹ em và chú
    Ôi thật vui là vui

    Con cọp thì nhe nanh
    Con khỉ thì nhảy nhót
    Cá sấu nằm bất động
    Con công ôi đẹp sao

    Vào đó nhiều trò chơi
    Nào là trò lượn vòng
    Nào là trò bay cao
    Ôi thích thích thích sao

    Về nhà bé còn mơ
    Ngày sau được đi tiếp
    Bé rang được điểm cao
    Ba cho đi lần nữa

    24/10/12
    Lần sửa cuối bởi nga; 25-10-2012 lúc 08:24 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts


    Đôi mắt ngọc long lanh
    Hai tròng đen đen huyền
    Đồng tiền trên má phính
    Trông ngây thơ làm sao

    Bây giờ bé tung tăng
    Đến trường học lớp hai
    Dây thung để trong cặp
    Ra chơi, chơi nhảy dây

    Ra về bé chào cô
    Ba đón ở ngay cổng
    Bé vội vã chạy ra
    Thì ồ ba đã đến

    Kể chuyện cho ba nghe
    Trong giờ ca hát
    Cô cho con điểm 10
    ba hôn em thật kêu

    Ngạ/10/12
    Lần sửa cuối bởi nga; 28-10-2012 lúc 07:27 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Lễ thất tuần

    Ngày thất tuần ông em
    Các cô chú về đủ
    Cả một đại gia đình
    Nào là cô,chú,thiếm

    Nào là anh chị em
    Cả nhà cùng quay quần
    Thật là đông thật đông
    Ông em vui vui lắm

    Vì đủ cả con, cháu
    Quây quần lại cùng nhau
    Chụp tấm hình kỹ niệm
    Ôi mong đoàn tụ cả
    25/10/12
    Lần sửa cuối bởi nga; 28-10-2012 lúc 07:31 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Bé thơ

    Lúc xưa em còn nhỏ
    Em lây phấn tâp viết
    Rồi lại kéo tay co
    Cô đến xem con vẽ

    Chữ được nè cô
    Cô nói với em rằng
    Phải nói là viết chữ
    Lần sao em cũng khoe
    Cô coi con viết người

    Nhớ ngày nào bé tí
    Ăn nói vụng về sao
    Nhớ lại mắc cười quá
    Mắc cở quá mắc cở
    25/10/12

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Cả nhà đi biển

    Hôm nay được nghĩ học
    Cả nhà đi tắm biển
    Bãi biển Nha Trang êm
    Và sạch sẽ vô cùng

    Tắm xong lên nghĩ mệt
    Rồi đi thăm Hòn Chồng
    Rồi đến thăm Hòn Kẹt
    Rồi lại về mà nghĩ

    Ngày sau thăm Tháp Chàm
    Ở mãi tận Phan Rang
    Tháp chắc xây lâu rồi
    Bên ngoài đã rêu phong

    Bên trong rất cung kính
    Rất nhiều người đến thăm
    Và cả khách du lịch
    Về nhà em nhớ mãi


    25/10/12

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    VỀ QUÊ
    Hôm nay theo Mẹ về quê
    Đi qua mấy nhịp câu tre
    Cầu tre kêu nghe cót két
    Em sợ té xuống dòng sông

    Về quê vui thật là vui
    Bà con xúm lại vui mừng
    Thằng Tèo nay đà quá lớn
    Ăn cơm cười nói tưng bừng

    Trăng thanh gió mát làm sao
    Cánh đồng thảm cỏ màu xanh
    Đàn Trâu đang nhai cỏ úa
    Trăng sáng,sáng cả sân nhà

    Lưa thưa vài túp nhà tranh
    Cây Chuối mọc cạnh bên nhà
    Dưới sông cá lội tung tăng
    Ôi quê hương mình đẹp lắm

    Nga 28/10/12
    NGA

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    EM ĐI BIỂN



    Em đi biển VŨNG TÀU

    Lúc nắng sáng biển êm

    Nên không có nhiều nắng

    Biển sóng êm thật êm



    Ra biển em bơi lội

    Với sức ác si mét

    Nó cứ dâng người mình

    Lên cao lên cao mãi



    Ra biển em bắt ốc

    Đề nhà để mà chơi

    Buổi đi chơi trên biển

    Tật thích thú vô cùng



    Nga 28/10/12
    NGA

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình