+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 16 của 16

Chủ đề: Nga - thơ thiếu nhi

  1. #11
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    CHIẾC ĐỒNG HỒ



    Chiếc đồng hồ tích tắt

    Chạy mãi suốt ngày đêm

    Chạy hoài không ngơi nghĩ

    Để cho em thức giấc



    Còn lo đi đến trường

    Học hành và vui chơi

    Lo tương lai sau này

    Tương lai của đất nước

    Là đàn em sau này



    Nga 28/10/12
    NGA

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    MẸ EM



    Hôm qua trời nắng nóng

    Đã làm em bị sốt

    Thấy mà thương mẹ lắm

    Chạy lo suốt cả ngày



    Nào là đắp khăn lạnh

    Lên trên vầng train em

    Nào là dầu cạo gió

    Lo cho không sót chút



    Nào là nấu cháo trứng

    Ăn nóng với chút tiêu

    Cho mau mau giải cảm

    ôi thương mẹ biết bao


    Tình mẹ là vô bờ

    Không biển nào sánh được

    Tình mẹ thật bao la

    Rạng ngời như đóa hoa

    Nga 28/10/12
    NGA

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Hồ cá

    Nhà em có hồ cá
    Nuôi vài con cá to
    Nào là cá tai tượng
    Nào là cá chép vàng

    Mỗi lần cho nó ăn
    Nó mừng nó xúm lại
    Ôi chao thật vui sao
    Nhảy lên nhảy lăn tăn

    Cho cá ăn xong rồi
    Em ngắm nhìn chúng nó
    Thấy trong lòng vui sao
    Nên đi học về là
    Em cho đàn cá ăn

    Dường như nó cũng quen
    Thấy em nó rất mừng

    Nga
    Lần sửa cuối bởi nga; 03-11-2012 lúc 09:51 PM
    NGA

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    BÀI VĂN CỦA CHÁU
    Trong giờ học tập làm văn
    Cháu tôi bảy tuổi khó khăn làm bài
    Tả người thân, biết tả ai
    Ông, bà, cha, mẹ, tả dài khó ghê
    Cháu cầm cây bút vân vê
    Bài văn thứ nhất tả về ông Cơ
    Ông già, mái tóc bạc phơ
    Tính tình vui vẻ, văn thơ viết nhiều
    Đón đưa cháu những sớm chiều...
    Đọc văn của cháu, ông yêu nhất nhà
    Hà Đức Cơ

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Lẽ sống ở đời

    Có một cậu bé ngỗ nghịch
    Thường hay bị mẹ răng đe la rầy
    Cậu vào rừng thét lên rằng
    “tôi ghét người”bổng vọng lại tiếng ai

    Cậu sợ quá chạy về nhà
    Mẹ ôn tồn dắt tay cậu vào rừng
    Và nói rằng “tôi thương người”
    Có tiếng vọng lại giống như thế đó

    Cuộc đời vậy, mình ghét người
    Thì sẽ được trả giống như thế đó
    Mình yêu người người sẽ yêu
    Đó là lẽ sống vĩnh viễn cuộc đời
    NGA

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Thằng bé

    Một thằng bé nhóc con
    Trông thật là còn non
    Bé lon ton cứ chạy
    Trông bé rất còn non

    Nhưng có lòng thương người
    Biết làm tròn phận sự
    Suy nghĩ như người lớn
    Bẻ rất là dễ thương
    NGA

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình