+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: http://vnthihuu.net/forumdisplay.php?91-G%C3%B3c-X%C6%B0%E1%BB%9Bng-H%E1%BB%8Da-%C4%9

  1. #1
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    http://vnthihuu.net/forumdisplay.php?91-G%C3%B3c-X%C6%B0%E1%BB%9Bng-H%E1%BB%8Da-%C4%9

    ĐỊNH MỆNH
    (Vũ Nam)

    Mỗi sớm tinh mơ vắng tịnh không
    Hai hàng liễu rủ dọc triền sông
    Ba thu đã trọn, thuyền xuôi bến (=lặng tiếng)
    Bốn tiết thay mùa gió chuyển đông
    Năm chín dần trôi còn níu bóng
    Sáu mươi vẫn đợi chẳng thay lòng
    Bảy ngày thấm thoắt, tuần qua hết
    Tám hướng, mười phương mệnh ngược dòng.
    V.N
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 11-10-2012 lúc 12:31 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    1 - CHUNG THỦY

    Mỗi buổi tan trường em biết không?
    Đôi mình chung bóng dạo ven sông
    Ba ngày cách biệt hồn xao xuyến
    Bốn buổi xa lìa dạ luyến trông
    Năm chục qua rồi đâu chuyển ý
    Sáu mươi đến nữa vẫn nguyên lòng
    Bẩy mong tám ngóng sao quên được
    Chín nhớ mười thương bước thuận dòng

    Trần Vi Thông


    2 - Lỡ dở

    Một nhớ thương mười hỏi xót không
    Hai lần lỡ nhịp đợi bên sông
    Ba xuân thổn thức tình luôn ngóng
    Bốn tết bùi ngùi ý vẫn trông …
    Năm chín đội trời sầu đẫm mắt
    Saú tròn đạp đất lệ mềm lòng
    Bẩy mươi mong nối giây tơ muộn
    Tám chục hờn mây đã chặn dòng

    Thanh Thanh Khiết
    11.10.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [COLOR="
    red"]
    3- LỠ DÒNG


    Họa bai: Định mệnh



    Một dạo lâu rồi em rõ không ?
    Hai lần rủ bạn tắm cùng sông
    Ba thương thấp thỏm em cười nói
    Bốn nhớ bồi hồi anh ngóng trông
    Năm độ xuân qua ...! buồn buốt dạ
    Sáu mùa đông tới... tái tê lòng
    Bảy niềm nhung nhớ tình như đã...
    tám chín mười mong - nước lỡ dòng !

    Mạnh Kỷ
    11/10/2012
    [/COLOR]
    Lần sửa cuối bởi manhky; 11-10-2012 lúc 03:00 PM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Avatar của Ngọc Châu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Ngọc Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 190
    Thanks
    1.337
    Thanked 1.034 Times in 187 Posts
    Chào các bạn "HÁO NGỌT" ( với ý nghĩa là thích Mật Đường!!!
    Bài của bạn Vũ Nam gửi đến dọa Ngọc Châu cũng lâu lâu rồi nhưng thấy khó nhá nên đành lờ-lơ-lơ.
    Rất may là có nhiều bạn đỡ đòn hộ. Hôm nay xin phép đưa tất cả các bài đã thu thập từ máy của NC sang đây để góp vui:

    -----------------------

    ĐỊNH MỆNH
    (Vũ Nam)

    Mỗi
    sớm tinh mơ vắng tịnh không
    Hai
    hàng liễu rủ dọc triền sông
    Ba
    thu đã trọn, thuyền xuôi bến (=lặng tiếng)
    Bốn
    tiết thay mùa gió chuyển đông
    Năm
    chín dần trôi còn níu bóng
    Sáu
    mươi vẫn đợi chẳng thay lòng
    Bảy
    ngày thấm thoắt, tuần qua hết
    Tám
    hướng, mười phương mệnh ngược dòng.
    V.N



    THUẬN MỆNH
    (Hoạ:Nguyên vận-Vũ Nam)


    Một buổi bình minh sắc sắc không
    Hai bờ xanh mướt trải ven sông
    Ba mùa lỗi hẹn... thuyền xa bến
    Bốn phía trông chờ... Bắc ngóng Đông!
    Năm chục năm tròn... còn ủ bóng
    Sáu ngàn đêm lẻ... dễ phai lòng...?
    Bẩy canh tám khắc bao trăn trở
    Chín đợi mười mong... chẳng đổi dòng...!
    Ngô Thái

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Châu vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    ĐỊNH MỆNH
    (Vũ Nam)

    Mỗi sớm tinh mơ vắng tịnh không
    Hai hàng liễu rủ dọc triền sông
    Ba thu đã trọn, thuyền xuôi bến (=lặng tiếng)
    Bốn tiết thay mùa gió chuyển đông
    Năm chín dần trôi còn níu bóng
    Sáu mươi vẫn đợi chẳng thay lòng
    Bảy ngày thấm thoắt, tuần qua hết
    Tám hướng, mười phương mệnh ngược dòng.
    V.N

    ĐẾM
    Một làn mây lạc. Bậu buồn không ?
    Đôi sáo tìm nhau dõi bến sông
    Ba buổi cô đơn hờn bãi vắng
    Bốn mùa lạc lõng ngóng chiều đông
    Năm canh vò võ âu đành phận
    Sáu khắc lẻ loi bấy chạnh lòng
    Bảy nổi ba chìm duyên bèo bọt
    Chín thương mười nhớ cuộn theo dòng.
    nguyenthilan

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    5 - Thuyến hư

    Mỗi lần nghĩ chuyện có buồn không
    Hai chiếc hư thuyền gác bến sông
    Ba sáng người chờ về xóm Hạ
    Bốn chiều kẻ đơị đến thôn Đông
    Năm canh nỗi nhớ dau trong dạ
    Sáu khắc niềm thương buốt đáy lòng
    Bẩy tháng tám ngaỳ cũng chẳng sửa
    Chín mong mười đợi giọt dòng dòng

    Thanh Thanh Khiết
    16.10.2012



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.814 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4

    thơ

    KHẮC KHOẢI

    Mỗi đứa một nơi có chán không
    Hai con nước chảy một dòng sông
    Ba năm chờ đợi người xa sứ
    Bốn tiết thay mùa lại tới đông
    Năm đợi chín chờ trang tuấn kiệt
    Sắu lo mười liệu vẫn tơ lòng
    Bẩy mươi xuân sắc còn tươi rói
    Chẳng biết sông kia có đổi dòng.

    Xuân Độ

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.814 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    LỠ DÒNG

    Họa bai: Định mệnh


    dạo lâu rồi em rõ không ?
    Hai lần rủ bạn tắm cùng sông
    Ba thương thấp thỏm em cười nói
    Bốn nhớ bồi hồi anh ngóng trông
    Năm độ xuân qua ...! buồn buốt dạ
    Sáu mùa đông tới... tái tê lòng
    Bảy niềm nhung nhớ tình như đã...
    tám chín mười mong - nước lỡ dòng !

    Mạnh Kỷ
    11/10/2012

    GHI LÒNG
    Họa thơ :Định mệnh của Manh kỷ

    Một buổi đầu năm em nhớ không
    Hai người cùng đến đứng bên sông
    Ba câu trò chuyện vui kôn tả
    Bốn sợ ra về lại đợi trông
    Năm tháng qua đi tình gắn bó
    Sáu thương chín nhớ mãi trong lòng
    Bẩy hò mười hẹn càng thân thiết
    Tán quyết cùng nhau chẳng đổi dòng.

    Xuân Độ
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 29-10-2012 lúc 10:26 AM

  • Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình