+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 54

Chủ đề: Quán Trà Thơ

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    Quán Trà Thơ


    QUÁN TRÀ THƠ


    Xuân Đông bỏ vốn mở hàng trà
    Trang trí nào là bông với hoa
    Thảo liễn thời hay trao kẻ lạ
    Tô hình thật đẹp tặng người xa
    Ghế kê thông thoáng khơi vần thả
    Bàn đặt dễ dàng nảy tứ qua
    Cung kính mời ai dù bận quá
    Cũng cùng thưởng thức chén chè nha

    xd
    Lần sửa cuối bởi xuandong; 08-12-2012 lúc 08:38 PM


  2. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    QUÁN TRÀ THƠ


    Xuân Đông bỏ vốn mở hàng trà
    Trang trí nào là bông với hoa
    Thảo liễn thời hay trao kẻ lạ
    Tô hình thật đẹp tặng người xa
    Ghế kê thông thoáng khơi vần thả
    Bàn đặt dễ dàng nảy tứ qua
    Cung kính mời ai dù bận quá
    Cũng cùng thưởng thức chén chè nha

    xd
    ------------------


    NHẨN NHA

    Thấy hứng họa thơ với chén trà
    Bây giờ mơ mộng với tình hoa
    Ghé hàng mua bánh mời người há
    Xề quán tậu gà đãi khách xa
    Bàn ghế kê cao mong ý nhả
    Tách ly đặt cạnh tiện tay qua
    Bình bông trang trí bên kia ngã
    Cũng thấy giật mình lúc nhẩn nha

    xd
    Lần sửa cuối bởi xuandong; 08-12-2012 lúc 08:43 PM


  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi xuandong Xem bài viết

    QUÁN TRÀ THƠ


    Xuân Đông bỏ vốn mở hàng trà
    Trang trí nào là bông với hoa
    Thảo liễn thời hay trao kẻ lạ
    Tô hình thật đẹp tặng người xa
    Ghế kê thông thoáng khơi vần thả
    Bàn đặt dễ dàng nảy tứ qua
    Cung kính mời ai dù bận quá
    Cũng cùng thưởng thức chén chè nha

    xd
    ------------------


    NHẨN NHA

    Thấy hứng họa thơ với chén trà
    Bây giờ mơ mộng với tình hoa
    Ghé hàng mua bánh mời người há
    Xề quán tậu gà đãi khách xa
    Bàn ghế kê cao mong ý nhả
    Tách ly đặt cạnh tiện tay qua
    Bình bông trang trí bên kia ngã
    Cũng thấy giật mình lúc nhẩn nha

    xd
    CHÚC MỪNG
    Thi nhân treo biển quán thơ trà
    Nồng ấm tình đông, thưởng nguyệt hoa
    Niêm luật trau dồi mời khách lạ
    Thanh vần chải chuốt đón tình xa
    Mừng vui tiếng ngọc xin dâng tạ
    Mến mộ lời vàng kính gởi qua
    Giữa chốn trần ai tìm bản ngã
    Trải lòng xướng họa khúc ngân nga.
    LLH

    Chúc mừng chủ nhân mở quán.
    Em gởi thơ mừng mà hổng tìm ra chữ để họa cho đúng nên xin đổi 1 vần.
    Mong chủ nhân thông cảm.


  4. #4
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77




    NÀO THÌ TRÀ

    Bạn mở hàng ra, tớ nghiện trà
    Vào đây thi tứ lại bung hoa
    Câu vần dào dạt trao muôn cõi
    Nhịp điệu lắng trầm dội đến xa
    Hảo hiệp tình thơ người gắn bó
    Ân cần nghĩa bạn tiếng trao qua
    Phố làng xa vậy nên gần gũi
    Nồng đượm chân thành giống mạch nha!


    KIỀN ĐỨC - 09/12/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/


  5. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    CHÚC MỪNG


    Thi nhân treo biển quán thơ trà
    Nồng ấm tình đông, thưởng nguyệt hoa
    Niêm luật trau dồi mời khách lạ
    Thanh vần chải chuốt đón tình xa
    Mừng vui tiếng ngọc xin dâng tạ
    Mến mộ lời vàng kính gởi qua
    Giữa chốn trần ai tìm bản ngã
    Trải lòng xướng họa khúc ngân nga.
    LLH
    ---------------------

    CẢM ƠN

    Mừng khách đầu tiên thưởng thức trà
    Xuân Đông xin tặng một nhành hoa
    Chê bai hàng chợ, dù gần ngả
    Ủng hộ quán nhà, dẫu đã xa
    Cảm kích vì lời thơ đến thả
    Tham gia bởi tiếng xướng theo qua
    Chân thành rót chén chè mời nhá...
    Kỷ niệm hôm này nhớ mãi nha

    xd
    Lần sửa cuối bởi xuandong; 10-12-2012 lúc 01:07 AM


  6. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12





    NÀO THÌ TRÀ

    Bạn mở hàng ra, tớ nghiện trà
    Vào đây thi tứ lại bung hoa
    Câu vần dào dạt trao muôn cõi
    Nhịp điệu lắng trầm dội đến xa
    Hảo hiệp tình thơ người gắn bó
    Ân cần nghĩa bạn tiếng trao qua
    Phố làng xa vậy nên gần gũi
    Nồng đượm chân thành giống mạch nha!


    KIỀN ĐỨC - 09/12/12
    -------------------------
    MÃI ĐẸP

    Cảm ơn người nghiện bởi chung trà
    Có phải vì lòng cảm mến hoa?
    Ra chợ, lại e, đồ tá lả
    Tới hàng, thời ngại, lối đường xa
    Sáng mời thi hữu nên mau thả
    Chiều kính bạn bè hãy chóng qua
    Cạn chén thâm tình câu xướng họa
    Vần từ mãi đẹp nghĩa tình nha

    xd

    Lần sửa cuối bởi xuandong; 10-12-2012 lúc 03:09 AM


  7. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12


    NGÂN NGA

    Mở hàng chờ đợi khách đường xa
    Lỡ bộ ghé qua, cạn chén trà
    Thả hộ dăm vần niêm, ý nhã
    Buông dùm mấy tứ luật, thơ hòa
    Mây trời sẽ sáng tươi nhiều nhá
    Sóng biển rồi xanh thẳm lắm nha
    Ta thấy tâm hồn như bỗng ngã
    Bởi vì câu chữ mãi ngân nga

    xd


  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  9. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    Ê SẮC...


    Quán trà dường thiếu sự tươi vui
    Quạnh vắng nên tâm lại muốn lùi
    Có lẽ hơi tàn, nên cứ hẻo
    Hình như rất dở, mới là xui
    Người kêu không bóng hồng qua lại
    Kẻ bảo chẳng hoa thắm tới lui
    Chậu kiểng cũng ngày càng lặng lẽ
    Trong quầy, chủ quán mãi lui cui

    xd

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  11. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    NHỚ

    Sáng này ngồi uống tách trà sen
    Của quán nhà bên chẳng bõ bèn
    Nhớ buổi thù thì Bà Chiểu hẹn
    Thương ngày thủ thỉ Sài Gòn khen
    Thướt tha cùng bạn mừng vui bén
    Lả lướt với chàng thỏa mãn chen
    Giờ chỉ một mình, lòng chợt nghẹn
    Bần thần kỷ niệm khiến say men

    xd

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  13. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    PHẢI

    Hà Nội mùa này lạnh thấu xương
    Quán Trà nay ế thấy mà thương
    Không người xề tới nhâm nhi vị
    Chẳng kẻ lạng vào thưởng thức hương
    Nghe mặn tận hồn như nếm muối
    Thấm cay trong dạ tựa chưa đường
    Mới hay buôn bán là gian khổ
    Đôi lúc tinh thần vẫn phải cương

    xd

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình