+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 54

Chủ đề: Quán Trà Thơ

  1. #11
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    cosiaus đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 409
    Thanks
    52
    Thanked 1.611 Times in 389 Posts
    vào choc XD chut


    Quán Trà Kho


    Sai Gon ốm đói chướng lòi xo
    Trà chủ ngồi chơi gác cẳng ho
    Ly đá tan dần từng giọt nhỏ
    Túi tiền rổng tuếch mỗi đồng co
    Quán ba đối diện đầy hàng họ
    Tẩm quất đầu đường lắm khách to
    Đã biết thời nay người thích mó
    Thế mà tớ lại bán trà kho


    cosiaus

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn cosiaus vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Ê SẮC...


    Quán trà dường thiếu sự tươi vui
    Quạnh vắng nên tâm lại muốn lùi
    Có lẽ hơi tàn, nên cứ hẻo
    Hình như rất dở, mới là xui
    Người kêu không bóng hồng qua lại
    Kẻ bảo chẳng hoa thắm tới lui
    Chậu kiểng cũng ngày càng lặng lẽ
    Trong quầy, chủ quán mãi lui cui

    xd


    CỨ TỪ TỪ ...
    Diễn đàn lắm mục để hòa vui
    Thích cánh chen vai, dại mới lùi !
    Lục bát, Đường thi ..., không phải xúi !
    Phê cà, ca nhạc ..., chẳng cần xui !
    Đừng buồn - rỉ rả tao nhân tới
    Chớ giận - lèo tèo mặc khách lui
    Ê sắc ... do hàng mình mới mở
    Từ từ rồi sẽ hết lui cui.
    HỒNG THOẠI

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts

    NHỚ…


    Cái nghiệp đeo rồi... cố phải vui!
    Nhỡ “iu” làm tới… ngốc sao lùi?
    Nhiều bà - rách việc, cha này rủi
    Lắm mợ - tan nhà, gã ấy xui
    “Cẩn thận Hà Đông”, chờn hãy lủi
    “Coi chừng cọp dữ”, ngại thôi lui
    Khi cần phóng khoáng, mình chơi bụi
    Muốn nhậu thêm bè… nhớ gọi tui!

    Vần “cui” tử vận đổi nhé! hè hè
    Đồ Lãng

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi cosiaus Xem bài viết
    vào choc XD chut


    Quán Trà Kho

    Sai Gon ốm đói chướng lòi xo
    Trà chủ ngồi chơi gác cẳng ho
    Ly đá tan dần từng giọt nhỏ
    Túi tiền rổng tuếch mỗi đồng co
    Quán ba đối diện đầy hàng họ
    Tẩm quất đầu đường lắm khách to
    Đã biết thời nay người thích mó
    Thế mà tớ lại bán trà kho
    CHẤT ĐẦY KHO

    Nghe Người nói thế, tớ buồn xo
    Đây, chủ âu sầu, đến phát ho
    Ủ rũ vì trà chưa được ngó
    Héo hon bởi bạc vẫn hoài co
    Chén chè tôi bán, lời hơi nhỏ
    Biệt thự bạn mua, lãi thiệt to
    Mặc kệ túi tiền ai quá đỏ
    Thi từ trong quán chất đầy kho

    xd

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Nhân Xem bài viết

    NHỚ…


    Cái nghiệp đeo rồi... cố phải vui!
    Nhỡ “iu” làm tới… ngốc sao lùi
    Nhiều bà - rách việc, cha nào xúi?
    Lắm mợ - tan nhà, gã ấy xui!
    “Cẩn thận Hà Đông”, chờn hãy lủi
    “Coi chừng cọp dữ”, ngại thôi lui
    Khi cần phóng khoáng, mình chơi bụi
    Muốn nhậu thêm bè… nhớ gọi tui!

    Vần “cui” tử vận đổi nhé! hè hè
    Đồ Lãng
    Ê SẮC Ế NÈ...

    Ê sắc ế nè... chẳng có vui
    Nhìn trời mưa gió, dạ kêu: LÙI
    Dẹp hàng gọn ghẽ, buồn vì tủi
    Đóng cửa nhẹ nhàng, chán bởi xui
    Quán vắng tao nhân, niêm vận lủi
    Trà không mặc khách, tứ vần lui
    Thôi đành phải chịu duyên mình hủi
    Chỉ trách phận đời sao cút cui?

    xd

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    Ê SẮC...


    Quán trà dường thiếu sự tươi vui
    Quạnh vắng nên tâm lại muốn lùi
    Có lẽ hơi tàn, nên cứ hẻo
    Hình như rất dở, mới là xui
    Người kêu không bóng hồng qua lại
    Kẻ bảo chẳng hoa thắm tới lui
    Chậu kiểng cũng ngày càng lặng lẽ
    Trong quầy, chủ quán mãi lui cui

    xd


    CỨ TỪ TỪ ...
    Diễn đàn lắm mục để hòa vui
    Thích cánh chen vai, dại mới lùi !
    Lục bát, Đường thi ..., không phải xúi !
    Phê cà, ca nhạc ..., chẳng cần xui !
    Đừng buồn - rỉ rả tao nhân tới
    Chớ giận - lèo tèo mặc khách lui
    Ê sắc ... do hàng mình mới mở
    Từ từ rồi sẽ hết lui cui.
    HỒNG THOẠI
    GIẬN

    Cũng muốn theo về xướng họa vui
    Mà sao vẫn thấy ý tâm lùi
    Niêm vần tiêu hết, gây nên hẻo
    Thi tứ cạn cùng, thế mới xui
    Hàng vắng càng buồn khi gió đến
    Quán thưa lại chán lúc người lui
    Quạnh hiu lặng lẽ, thơ thêm tủi
    Bởi giận dính vào tử vận CUI

    xd

    @Mời Bác Thoại dùng trà ạ...

    Lần sửa cuối bởi xuandong; 16-12-2012 lúc 11:30 PM

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    BỚ EM YÊU

    Sáng giờ chẳng bán được bao nhiêu
    Chỉ có gió bay thỉnh thoảng khều
    Ngó quán hắt hiu lòng chợt hiểu
    Nhìn trời lặng lẽ ý dưng tiêu
    Ghế bàn im ắng không người tếu
    Đường phố ồn ào có nắng trêu
    Tâm huyết kinh doanh xoay các kiểu
    Sao mà khó quá, bớ em yêu

    xd

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1

    GHÉ TRÀ THƠ


    Lang thang lạc bước Quán Trà Thơ
    Vắng vẻ xung quanh, bụi phủ mờ
    Mấy vận đường thi hơi lạnh lẽo
    Dăm vần ý tứ quá hoang sơ
    Không ai ghé đến cho niềm mộng
    Chẳng kẻ ra vào gửi giấc mơ
    Kéo ghế, tôi kêu ngay một tách
    Âm thầm thưởng thức giọt ngu ngơ

    bgmm

    Lần sửa cuối bởi bagia; 22-12-2012 lúc 02:19 AM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    QUÁN VẮNG
    Chủ quán đi đâu, khách vắng teo
    Không gian lặng ngắt cảnh eo sèo
    Trà hôi, rượu lạt thơ buồn héo
    Ghế chỏng bàn trơ, khói nhạt phèo
    Ta tưởng ta mơ cười ngặt nghẽo
    Bóng mờ bóng ảo khóc nhăn nheo
    Độc bình độc ẩm buông lời ghẹo
    Năm hết tình tan túi bạc nghèo
    ntl
    Lần sửa cuối bởi Lương Lương Hòa; 31-12-2012 lúc 12:10 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi nguyenthilan1966 Xem bài viết
    QUÁN VẮNG
    Chủ quán đi đâu, khách vắng teo
    Không gian lặng ngắt cảnh eo sèo
    Chun trà chén rượu thơ buồn héo
    Ghế chỏng bàn trơ, khói nhạt phèo
    Ta tưởng ta mơ cười ngặt nghẽo
    Bóng mờ bóng ảo khóc nhăn nheo
    Độc bình độc ẩm buông lời ghẹo
    Năm hết tình tan túi bạc nghèo
    ntl
    QUÁN Ế

    Đây nè chủ cái quán đang teo
    Buôn bán gặp khi, eo với sèo
    Thôi lúc ồn ào người níu kéo
    Hết khi nhộn nhịp kẻ phì phèo
    Gọi ai ghé đến nên mồm dẹo
    Tìm khách mời vào khiến mắt nheo
    Buôn bán không lời, lòng úa héo
    Hết năm tiền bạc cứ than nghèo

    xd
    @Em iu: Tử Vận rồi. Hu hu hu
    Lần sửa cuối bởi xuandong; 30-12-2012 lúc 03:16 PM

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình