+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 54

Chủ đề: Quán Trà Thơ

  1. #21
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Trang này THư Giãn Giải trí chứ có phải xướng họa đâu mà chủ quán cũng bắt khó vậy .
    Tử vận là sao nhỉ ?
    Không hiểu .
    ntl

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    VÀI LỜI


    Quán mình tập tễnh viết thơ đường
    Miễn phí ai vào nhã ý thương
    Mấy tứ trọn tình, cho dạ nhớ
    Dăm vần tròn nghĩa, để hồn vương
    Đây, trà thơm ngát loang đôi chốn
    Này, sách mới tinh dạo mấy chương
    Niêm luật nhàn đàm khi rảnh rỗi
    Tách chè mời uống cạn cùng Lương

    xd


  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    CHUẨN BỊ

    Chỉnh trang hàng quán đón xuân sang
    Sửa soạn ngoài trong thật rỡ ràng
    Mấy chậu hoa tươi kê cửa sổ
    Vài khung ảnh đẹp điểm nhà ngang
    Một hồ cá nhỏ làm tàm tạm
    Dăm cái đèn to sửa dở dang
    Ngắm nghía xem chừng như vẫn thiếu
    Dàn kèn với nhạc để tình tang

    xd
    Lần sửa cuối bởi xuandong; 09-01-2013 lúc 11:21 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    BÁN TRÀ THƠ

    Trà ngon, bán rẻ lắm anh ơi
    Và khuyến mãi luôn, một nụ cười
    Khi gió mây kia đang đuổi bắt
    Lúc trời trăng nọ mải rong chơi
    Cho từ phiêu lãng cùng thanh cảnh
    Để tứ đua đòi với thảnh thơi
    Thong thả mời nhau tìm vận ý
    Thơ đề phóng bút xóa chơi vơi

    xd
    Lần sửa cuối bởi xuandong; 09-01-2013 lúc 10:02 AM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    MỜI TRÀ

    Nước nóng em đây đã hãm trà
    Xong rồi lần một rót thông qua
    Mùi ngon giữa mũi nghe sâu sắc
    Vị ngọt đầu môi thấy đậm đà
    Mời bác mời dì mau uống nhé
    Kính anh kính chị hãy dùng nha
    Thơm lài sen bởi công người ướp
    Dâng tặng cuộc đời những thiết tha

    xd

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    QUẠNH


    Ghé quán Xuân Đông định hỏi trà
    Im lìm chẳng một bóng người ra?
    Bàn long ghế mục trông buồn nhỉ?
    Ấm nguội bình khô thấy nản mà
    Quạnh quẽ vườn xưa chân khách lạc
    Đìu hiu lối vắng tảng mây sà
    Nghe lòng đắng chát thương mùa cũ
    Vọng những thanh trầm chỉ có ta

    Như Quỳnh

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nhuquynh Xem bài viết

    QUẠNH


    Ghé quán Xuân Đông định hỏi trà
    Im lìm chẳng một bóng người ra?
    Bàn long ghế mục trông buồn nhỉ?
    Ấm nguội bình khô thấy nản mà
    Quạnh quẽ vườn xưa chân khách lạc
    Đìu hiu lối vắng tảng mây sà
    Nghe lòng đắng chát thương mùa cũ
    Vọng những thanh trầm chỉ có ta

    Như Quỳnh

    ĐỘC ẨM
    Xuân Đông lữ quán mở thơ trà
    Mấy bận toan vào lại trở ra
    Cứ nghĩ là Huynh lòng nhủ vậy
    Rồi trông cả Muội chỗ quen mà
    Hôm chờ bóng lẻ vầng dương não
    Bữa ngỏ hồn côi ánh nguyệt sà
    Ngõ vắng đường khuya nào ngại khổ
    Tương phùng đối ẩm mỗi mình ta.

    Dũng Trần
    Lần sửa cuối bởi Anh Dũng Trần; 06-10-2015 lúc 08:37 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Anh Dũng Trần Xem bài viết
    ĐỘC ẨM
    Xuân Đông lữ quán mở thơ trà
    Mấy bận toan vào lại trở ra
    Cứ nghĩ rằng Huynh- lòng nhủ vậy
    Nào hay phải Muội- chỗ quen mà
    Hôm chờ bóng lẻ vầng dương não
    Bữa ngỏ hồn côi ánh nguyệt sà
    Ngõ vắng đường khuya nào ngại khổ
    Tương phùng đối ẩm mỗi mình ta.

    Dũng Trần
    XIN MỜI

    Mừng vui nhóm lửa đặng pha trà
    Đón Bạn chân tình phải nghĩ ra...
    Quét bụi kê bàn khăn cũ nhỉ?
    Bày hoa sửa ghế việc quen mà
    Trời cao lối thẳng đường mây lượn
    Dạ rõ lòng ngay biển nắng sà
    Mở áng thơ cùn xin diễn họa
    Mong Người hãy cạn chén cùng ta

    Xuân Đông
    Lần sửa cuối bởi xuandong; 05-10-2015 lúc 11:13 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12

    UỐNG TRÀ

    Được bữa sang mùa gió lạnh khơi
    Trà ngon uống cạn thỏa thuê đời
    Dù sao với nguyệt chưa lần đổi
    Dẫu núi cùng mây chẳng thuở rời
    Bạn thả lời thơ êm ái viết
    Ta nhìn bóng liễu miệt mài phơi
    Lòng nghe lắng dịu trong tình cảm
    Giữa chốn yên hà mặn đắng vơi

    Xuân Đông
    Lần sửa cuối bởi xuandong; 26-12-2015 lúc 07:20 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi xuandong Xem bài viết

    UỐNG TRÀ

    Được bữa sang mùa gió lạnh khơi
    Trà ngon uống cạn thỏa thuê đời
    Dù sao với nguyệt chưa lần đổi
    Dẫu núi cùng mây chẳng thuở rời
    Bạn thả lời thơ êm ái viết
    Ta nhìn bóng liễu miệt mài phơi
    Lòng nghe lắng dịu trong tình cảm
    Giữa chốn yên hà mặn đắng vơi

    Xuân Đông
    Thưởng Thức Trà

    Vui buồn ấm lạnh cứ dần khơi
    Cạn chén trà thơm thoải mái đời
    Nửa mảnh trăng tàn lời chửa dứt
    Đôi câu chuyện vụn ý vừa rơi
    Bên hiên bức họa xem người vẽ
    Trước cửa tơ tằm ngó kẻ phơi
    Đã bấy lâu rồi sai ước hẹn
    Nên lòng cũng thấy thật đầy vơi.

    DCHL

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình