+ Trả lời chủ đề
Trang 336/386 ĐầuĐầu ... 236 286 326 334 335 336 337 338 346 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.351 tới 3.360 của 3860

Chủ đề: Trang Thơ Trần Thị Lợi

  1. #3351
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts

    BẰNG LĂNG


    Bằng lăng rực rỡ đứng ven đường
    Tím nhuộm mơ màng cảnh gió sương
    Dáng trải yêu kiều tươi nhụy bóng
    Hình trao yểu điệu thắm môi hường
    Êm đềm một thuở nhìn trăm hướng
    Lộng lẫy bao ngày ngóng bốn phương
    Cảnh Hạ bâng khuâng lòng mãi tỏ
    Lung linh bức họa đẹp khôn lường.

    Mạnh Kỷ
    16/5/2017
    RỰC RỠ BẰNG LĂNG
    (Bài họa)

    Rực rỡ bằng lăng khắp nẻo đường
    Mây choàng tím nhuộm cả chiều sương
    Trăng hòa cảnh vật mơ hồn thắm
    Gió thổi tình duyên mộng nghĩa hường
    Trải ý dong buồm đi mọi ngõ
    Trao lòng cưỡi ngựa trải ngàn phương
    Chàng ơi! Hãy nói lời chân thật
    Chữ thả dòng châu, dạ khó lường!

    Lệ Hà 16/05/2017

    BIẾT ĐÂU

    Nắng tắt dừng chân cuối chặng đường
    Sợ trời gió bụi, ngại màn sương
    Tay không nhớ thuở mềm tay trắng
    Má hóp hoài khi mịn má hường
    Lòng còn gửi nghĩa về muôn hướng
    Dạ vẫn trao tình đến vạn phương
    Phía trước đời còn bao lận đận
    Biết đâu bão tố để ta lường
    17/5/2017
    Trần Thị Lợi

    Thưa cùng các anh chị và các bạn thơ:
    Một thời gian dài vừa qua tôi bị bệnh, lại đúng lúc gia đình chuyển nơi ở từ thủ đô vào Đà Nẵng, không có sức khỏe cũng như thời gian để tham gia sinh hoạt thơ với diễn đàn. Nay tạm gọi là ổn, xin tiếp tục được tham gia nhưng có lẽ không đều đặn được như trước đây, mong mọi người thông cảm.

    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 17-05-2017 lúc 06:01 PM

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  3. #3352
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BIẾT ĐÂU

    Nắng tắt dừng chân cuối chặng đường
    Sợ trời gió bụi, ngại màn sương
    Tay không nhớ thuở mềm tay trắng
    Má hóp hoài khi mịn má hường
    Lòng còn gửi nghĩa về muôn hướng
    Dạ vẫn trao tình đến vạn phương
    Phía trước đời còn bao lận đận
    Biết đâu bão tố để ta lường

    17/5/2017
    Trần Thị Lợi


    CHÚT TÂM TƯ

    Phố Huế, Trần Xuân (Soạn) vẫn đẹp đường
    Sao giờ nhìn lại mắt mờ sương?
    Bằng lăng gốc nọ hoa còn thắm
    Phượng vỹ lùm kia sắc vẫn hường
    Lặng lẽ neo tâm về một hướng
    Âm thầm gửi trí đến mười phương
    Buông hơn bỏ phải xua phiền não
    Giếng thẳm lòng tham đã biết lường.

    BXP 18/5/2017

    Mừng muội đã trở lại d/đ. Vắng muội lâu nhớ quá, giờ thì anh em mình lại tiếp vận nhau được rồi. Họa thơ thì cứ tà tà, huynh cần nhờ muội làm ngay cho một việc : Ở trang “Tứ tuyệt hoa lưu”, bài Muôn màu của muội huynh đã sửa thay vào bài 250 của huynh, giờ nhờ muội vào trang “Tứ tuyệt hoa mời họa” (huynh đã đăng bài), copy bài 251- VỮNG TƯƠNG LAI, dán sửa thay vào bài của muội để trang TỨ TUYỆT HOA LƯU có hệ thống liền mạch. Mọi sự giao lưu thực hiện ở trang “Tứ tuyệt hoa mời họa”.


  4. #3353
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    NHÀ TÔI

    Nhà tôi bảy chục đáp an toàn
    Biển nghĩa sông tình dạ sắt son
    Vạn thuở lời êm lòng nhớ mãi
    Hoài thương khảm ngọc dẫu thân mòn!

    Huy Thanh
    19/05/2017

    LẤP LÁNH

    Tính mạng mong sao được bảo toàn
    Bệnh nhiều nên cũng lắm lo toan
    Tím ngát hoàng hôn hằn cuối dốc
    Nghĩa tình lấp lánh ánh kim hoàn

    Trần Thị Lợi

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  6. #3354
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHÀ TÔI

    Nhà tôi bảy chục đáp an toàn
    Biển nghĩa sông tình dạ sắt son
    Vạn thuở lời êm lòng nhớ mãi
    Hoài thương khảm ngọc dẫu thân mòn!

    Huy Thanh
    19/05/2017

    LẤP LÁNH

    Tính mạng mong sao được bảo toàn
    Bệnh nhiều nên cũng lắm lo toan
    Tím ngát hoàng hôn hằn cuối dốc
    Nghĩa tình lấp lánh ánh kim hoàn

    Trần Thị Lợi

    HẠT CÁT THÂN TÔI

    Ngót tám mươi xuân vẫn vẹn toàn
    Đường tầm tri thức một lòng son
    Nghĩa tình bè bạn luôn trân giữ
    Trí nhão, thân teo, dạ chẳng mòn.

    BXP 20.5.2017

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  8. #3355
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    HẠT CÁT THÂN TÔI

    Ngót tám mươi xuân vẫn vẹn toàn
    Đường tầm tri thức một lòng son
    Nghĩa tình bè bạn luôn trân giữ
    Trí nhão, thân teo, dạ chẳng mòn.

    BXP 20.5.2017



    CHU TOÀN

    Tình thơ nghĩa bạn thật chu toàn
    Cao tuổi lòng càng thắm sắc son
    Gắn bó diễn đàn bài mấy vạn
    Trí thêm sáng láng dẫu thân mòn

    Trần Thị Lợi

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  10. #3356
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    HẠT CÁT THÂN TÔI

    Ngót tám mươi xuân vẫn vẹn toàn
    Đường tầm tri thức một lòng son
    Nghĩa tình bè bạn luôn trân giữ
    Trí nhão, thân teo, dạ chẳng mòn.

    BXP 20.5.2017



    CHU TOÀN

    Tình thơ nghĩa bạn thật chu toàn
    Cao tuổi lòng càng thắm sắc son
    Gắn bó diễn đàn bài mấy vạn
    Trí thêm sáng láng dẫu thân mòn

    Trần Thị Lợi
    ĐÃ TOÀN

    Bảy chục mùa xuân ngẫm thấy toàn
    Con đường vạn nẻo thắm màu son
    Tình thơ nghĩa bạn luôn tròn ước
    Biển chữ hoài mang dạ khó mòn!

    Lệ Hà

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  12. #3357
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHU TOÀN

    Tình thơ nghĩa bạn thật chu toàn
    Cao tuổi lòng càng thắm sắc son
    Gắn bó diễn đàn bài mấy vạn
    Trí thêm sáng láng dẫu thân mòn

    Trần Thị Lợi


    ĐÃ TOÀN

    Bảy chục mùa xuân ngẫm thấy toàn
    Con đường vạn nẻo thắm màu son
    Tình thơ nghĩa bạn luôn tròn ước
    Biển chữ hoài mang dạ khó mòn!

    Lệ Hà

    CHẲNG MÒN

    Cuộc sống nào đâu đã thập toàn
    Về già ai biết … vợ chồng son!
    Chăm nhau mỗi phút lời êm dịu
    Thì cái duyên xưa vẫn chẳng mòn.

    BXP 20.5.2017

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  14. #3358
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    ĐÃ TOÀN

    Bảy chục mùa xuân ngẫm thấy toàn
    Con đường vạn nẻo thắm màu son
    Tình thơ nghĩa bạn luôn tròn ước
    Biển chữ hoài mang dạ khó mòn!

    Lệ Hà


    SONG TOÀN

    Như đôi anh chị đẹp song toàn
    Nhiệt huyết tươi màu đỏ thắm son
    Hòa mạng chung vần thơ xướng họa
    Tình nhà nghĩa nước chẳng hao mòn

    Trần Thị Lợi

  15. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  16. #3359
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHU TOÀN

    Tình thơ nghĩa bạn thật chu toàn
    Cao tuổi lòng càng thắm sắc son
    Gắn bó diễn đàn bài mấy vạn
    Trí thêm sáng láng dẫu thân mòn

    Trần Thị Lợi


    ĐÃ TOÀN

    Bảy chục mùa xuân ngẫm thấy toàn
    Con đường vạn nẻo thắm màu son
    Tình thơ nghĩa bạn luôn tròn ước
    Biển chữ hoài mang dạ khó mòn!

    Lệ Hà

    CHẲNG MÒN

    Cuộc sống nào đâu đã thập toàn
    Về già ai biết … vợ chồng son!
    Chăm nhau mỗi phút lời êm dịu
    Thì cái duyên xưa vẫn chẳng mòn.

    BXP 20.5.2017
    KHÓ TOÀN

    Quạnh quẽ về hưu nẻo khó toàn
    Chân chồn liễu yếu chẳng còn son
    Vườn sau ngõ trước màu trông nhạt
    Khổ cực ngày qua sức đã mòn!

    Lệ Hà

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  18. #3360
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHU TOÀN

    Tình thơ nghĩa bạn thật chu toàn
    Cao tuổi lòng càng thắm sắc son
    Gắn bó diễn đàn bài mấy vạn
    Trí thêm sáng láng dẫu thân mòn

    Trần Thị Lợi


    ĐÃ TOÀN

    Bảy chục mùa xuân ngẫm thấy toàn
    Con đường vạn nẻo thắm màu son
    Tình thơ nghĩa bạn luôn tròn ước
    Biển chữ hoài mang dạ khó mòn!

    Lệ Hà

    CHẲNG MÒN

    Cuộc sống nào đâu đã thập toàn
    Về già ai biết … vợ chồng son!
    Chăm nhau mỗi phút lời êm dịu
    Thì cái duyên xưa vẫn chẳng mòn.

    BXP 20.5.2017
    LUÔN TOÀN

    Từ khi có vợ vẫn luôn toàn
    Nghĩa cả trao chàng vạn dấu son
    Cõi lạc trần gian lòng ấp ủ
    Đồng tâm hợp sức dẫu vai mòn!

    Lệ Hà

  19. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 336/386 ĐầuĐầu ... 236 286 326 334 335 336 337 338 346 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình