+ Trả lời chủ đề
Trang 236/386 ĐầuĐầu ... 136 186 226 234 235 236 237 238 246 286 336 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.351 tới 2.360 của 3860

Chủ đề: Trang Thơ Trần Thị Lợi

  1. #2351
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    VẸN NIỀM TIN

    Từng giờ khẩn cấp
    Tranh chấp sống còn
    Cuồng phong, biển lớn, thuyền con
    Vững tay chèo lái, vẹn tròn niềm tin

    Trần Thị Lợi


    TRƯỜNG NGƯ

    Đăng trình hôm trước
    Dạ ước ngày mai
    Ngư trường giăng lưới trải dài
    Câu con cá mập đo hai thước liền.

    Ngàn Hoa

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #2352
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Ổ RƠM, CƠM TẤM

    Giấc mơ tiên cảnh
    Chẳng sánh được nào
    Mặc trời đông gió thét gào
    Ổ rơm, cơm tấm biết bao ấm lòng

    Trần Thị Lợi


    CÀNH ẨN NỤ ĐÀO

    Khô đồng nẻ đất
    Gió Bấc thét gào
    Lưng trời vắng cánh chim chao
    Mà trong cành khẳng … nụ đào ấp e

    BXP 18.6.2015

    THỦY TẠ

    Tán che trái mọng
    Gió lộng mưa gào
    Bầu trời vắng bóng ngàn sao
    Bên trong thủy tạ dâng trào hồn thơ.

    Ngàn Hoa

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #2353
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TỎA HƯƠNG

    Chứa chan nội lực
    Dư sức đường trường
    Giao lưu thơ gửi muôn phương
    Phục tài huynh Phượng tỏa hương tình đời

    Trần Thị Lợi


    CHỈ MONG HÒA NHẬP

    Còn hơi luyện sức
    Tự lực vươn lên
    “Bùn sâu rơm cỏ” không hèn
    Chỉ mong hòa nhập chẳng chen với đời.

    BXP 18.6.2015
    TINH LUYỆN

    Trùng khơi biển rộng
    Gió lộng hồn thơ
    Đường thi Song tứ mong chờ
    Nấu cho tinh luyện mộng mơ hạ vần.

    Ngàn Hoa

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #2354
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    VẪN KHOÁI

    Tâm lòng vẫn khoái
    Ước toại ngàn hoa
    Dù cho tuổi có xế già
    Lời thơ vẫn thích như là tuổi xuân./.

    TXS 18/6/2015

    GIAO LƯU

    Tình thân bốn biển
    Hiển hiện trong thơ
    Giao lưu cho thỏa ước mơ
    Vần thơ vừa gửi lại chờ hồi âm

    Trần Thị Lợi
    MƯA RÂM

    Mưa dầm thấm đất
    Tất bật hồi âm
    Đèn khuya gõ phím lặng thầm
    Ngoài song dế trổi mưa râm xạc xào.

    Ngàn Hoa

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #2355
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    HỘI ĐỀN CỔ LOA

    Nén nhang … da diết
    Tượng khuyết … xót xa!
    Về vui lễ hội Cổ Loa
    Thương người trẻ dại để cha trẫm mình.

    BXP 18.6.2015

    ÔNG GIÓNG VỀ TRỜI

    Đáp tình đất mẹ
    Sức trẻ vươn mình
    Tre ngà đuổi giặc thất kinh
    Sóc Sơn, cởi giáp, oai linh về trời

    Trần Thị Lợi

    BẠCH ĐẰNG

    Sóng khơi bẫy giặc
    Cọc đặt dưới sông
    Bạch Đằng sóng nước bềnh bồng
    Thuyền va chìm lĩm bây không còn gì.

    Ngàn Hoa

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #2356
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Trầm ngâm suy xét
    Đậm nét nhân văn
    Thôi đừng nấn ná phân vân
    Vào đây dệt tứ đan vần giao lưu.

    Nắng Xuân
    ĐIỂM ƯU

    Điểm ưu Bác Phượng
    Tám hướng mười phương
    Tung hoành khắp vạn cung đường
    Nghĩa tình trọn vẹn ngẫm thương vô vàn.

    Ngàn Hoa

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #2357
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    Trầm ngâm suy xét
    Đậm nét nhân văn
    Thôi đừng nấn ná phân vân
    Vào đây dệt tứ đan vần giao lưu.

    Nắng Xuân

    NGẬP NGỪNG

    Múa rìu mắt thợ
    Cũng sợ lỗi vần
    Thơ vui mạnh dạn góp phần
    Thơ Đường ngần ngại bước chân ngập ngừng

    Trần Thị Lợi
    HẠ BÚT

    Cô đừng ngần ngại
    Vững lái ngược dòng
    Đường thi Song tứ luật thông
    An tâm hạ bút nghĩ không sợ gì.

    Ngàn Hoa

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #2358
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    KỶ NIỆM HÈ

    Sân trường phượng đỏ
    Thông tỏ đường mơ
    Giã từ tuổi ngọc ngây thơ
    Mang bao kỷ niệm ngác ngơ vào đời.

    BXP 18.6.2015

    NHỚ

    Từng lời từng ý
    Nhớ kỹ trong lòng
    Nhớ thầy, nhớ bạn, chờ mong
    Khai trường gặp lại thỏa lòng nhớ nhung

    Trần Thị Lợi
    THƯƠNG

    Dung dăng dung dẻ
    Dắt trẻ đến trường
    Đầu tiên tập đọc chữ thương
    Thương thầy thương bạn thương đường ta đi.

    Ngàn Hoa

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #2359
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ÔNG GIÓNG VỀ TRỜI

    Đáp tình đất mẹ
    Sức trẻ vươn mình
    Tre ngà đuổi giặc thất kinh
    Sóc Sơn, cởi giáp, oai linh về trời

    Trần Thị Lợi


    VUI TẾT

    Hoa cười mắt Bé
    Hoan hỉ tim già
    Niềm vui tràn ngập muôn nhà
    Hoa tươi, nắng đẹp, chim ca tưng bừng.

    BXP 19.6.2015

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2360
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ

    Từng lời từng ý
    Nhớ kỹ trong lòng
    Nhớ thầy, nhớ bạn, chờ mong
    Khai trường gặp lại thỏa lòng nhớ nhung

    Trần Thị Lợi


    NGHỈ HÈ

    Chim bung cánh mộng
    Dậy sóng trùng khơi
    Đồng quê, biển cả gọi mời
    Về Hè em hãy vui chơi thỏa tình.

    BXP 19.6.2015

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 236/386 ĐầuĐầu ... 136 186 226 234 235 236 237 238 246 286 336 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình