ỨC TRAI
Niềm "mưa dữ", nỗi "gió đông"
Thuyền theo dòng trôi lờ lững
Lòng cô quạnh, mái đơn sơ
Chẳng hững hờ tình non nước!
BXP 31.3.2016
ỨC TRAI
Niềm "mưa dữ", nỗi "gió đông"
Thuyền theo dòng trôi lờ lững
Lòng cô quạnh, mái đơn sơ
Chẳng hững hờ tình non nước!
BXP 31.3.2016
ỨC TRAI
Niềm "mưa dữ", nỗi "gió đông"
Thuyền theo dòng trôi lờ lững
Lòng cô quạnh, mái đơn sơ
Chẳng hững hờ tình non nước!
BXP 31.3.2016
NHỤY KIỀU
Lòng dũng cảm, dạ kiên trinh
“Ta quyết đạp cơn sóng dữ”
Vung lưỡi kiếm, cưỡi bành voi
Thề đuổi giặc ra ngoài ải!
Huy Thanh
31-03-2016
HAI BÀ TRƯNG
Đền nợ nước, trả thù nhà
Dựng sơn hà, tuyên tự chủ
Hai Bà Trưng nêu gương liệt nữ
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Trần Thị Lợi
XUÂN ƠI!
Bao lần Xuân đến, Xuân đi
Vô thường sinh-diệt...cũng thì thế thôi!
Tuổi thơ ... thoắt cái...xa rồi!
Tuổi già xồng xộc ..."mã hồi" quanh ta!
BXP 31.3.2016
Bài thơ huynh gửi muốn mời mọi người họa theo hình thức thể thơ tự do 6 chữ, thơ huynh viết về Ức Trai chỉ là cảm hứng nhất thời. Huy Thanh họa lại thì quá tuyệt, nếu cứ theo chiều hướng này thì huynh cũng không đủ sức tiếp tục nên lại trở về với lục bát vậy.
DỆT ÁNG THƠ
Vẫn muốn so từ dệt áng thơ
Lòng như khấp khởi những mong chờ
Lời buông biển biếc tình vẫn tỏ
Ý thả trời xanh nghĩa chẳng mờ
Hạ đến sen hồng gieo nỗi nhớ
Xuân về én bạc thả niềm mơ
Người ơi hẹn ước mùa thi hội
Nối nhịp hòa giao đẹp nỏ ngờ.
Mạnh Kỷ
30/3/2016
NỖI LÒNG
Tự nhủ bao lần giã biệt thơ
Dè đâu thổn thức mỗi đêm chờ
Tìm nơi tâm khảm vầng mây tím
Ngẫm chốn phù du ánh nguyệt mờ
Những đợi ngày vui xuôi bến giác
Mà dường giấc ảo ngược bờ mơ
Đang mùa lễ hội sao buồn quá
Mấy nẻo trần ai dệt chữ NGỜ.
Thanh Nguyệt – 31/3/2016
CÒN MƠ
Có chăng duyên nợ với nàng thơ?
Mà trong sâu thẳm vẫn đang chờ
Tóc trắng bao lần nghiêng vệt sáng
Mắt đen bấy lượt ngả quầng mờ
Chọn tứ thâm tình chưa thỏa nguyện
Tìm từ nặng nghĩa vẫn còn mơ
Vào ra ngơ ngẩn bao năm tháng
Khát vọng tăng cao chẳng thể ngờ
Trần Thị Lợi
MƠ XUÂN
Trần gian cực lạc em này
Nỗi niềm dạ ước đong đầy mười thương
Hoa vườn thượng uyển thoảng hương
Cùng nhau ủ giấc mộng thường…mơ Xuân.
Huy Thanh
01-04-2016
VẪN XUÂN
Duyên thơ Xuân Phượng nơi này
Giao lưu bè bạn tràn đầy thân thương
Đời còn muôn vạn sắc hương
Trụ thân trong cõi vô thường vẫn Xuân
BXP 01.4.2016
TÌNH XUÂN
Mưa xuân rắc bụi tóc này
Tô thêm ánh bạc, thêu dày yêu thương
Cành hồng níu gió gửi hương
Tiếng lòng ai ngỏ tỏ tường tình xuân
Trần Thị Lợi
Nguyên văn bởi Trần Thị LợiMƠ XUÂN
Trần gian cực lạc em này
Nỗi niềm dạ ước đong đầy mười thương
Hoa vườn thượng uyển thoảng hương
Cùng nhau ủ giấc mộng thường…mơ Xuân.
Huy Thanh
01-04-2016
VẪN XUÂN
Duyên thơ Xuân Phượng nơi này
Giao lưu bè bạn tràn đầy thân thương
Đời còn muôn vạn sắc hương
Trụ thân trong cõi vô thường vẫn Xuân
BXP 01.4.2016
TÌNH XUÂN
Mưa xuân rắc bụi tóc này
Tô thêm ánh bạc, thêu dày yêu thương
Cành hồng níu gió gửi hương
Tiếng lòng ai ngỏ tỏ tường tình xuân
Trần Thị Lợi
HỠI XUÂN!
Duyên thơ trong trái tim này
“Thi Đàn hội ngộ” … tràn đầy nhớ thương
Câu vần vẫn ngát mùi hương
Năm năm … biết mấy vô thường … Hỡi Xuân!
BXP 01.4.2016
Câu “Dâng em một trái tim này” đúng ra nó chỉ thích hợp đối vời tình yêu đôi lứa, huynh đã cố tình dùng nó để nói lên tình cảm của mình đối với người bạn đã hơn 05 năm gắn bó bền chặt, chân thành, bình đẳng tôn trọng huynh. Tháng 12/2010, lần đầu tiên đến Thi Đàn, cũng là lần đầu tiên biết đến một d/đ mạng, nó vô cùng bỡ ngỡ, ngu ngơ, huynh đã gặp được hai người bạn giúp đỡ thật chân tình, nay một người đã về nước Chúa, còn một người vẫn gắn bó bền chặt với huynh. Huynh muốn dùng nó để nói lên những xúc động chân thành xuất phát tự con tim máu đỏ này. Cảm ơn muội đã đọc nó. Giờ thì để huynh sửa lại khỏi có sự phiền hà.
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 01-04-2016 lúc 07:22 PM
HỠI XUÂN!
Duyên thơ trong trái tim này
“Thi Đàn hội ngộ” … tràn đầy nhớ thương
Câu vần vẫn ngát mùi hương
Năm năm … biết mấy vô thường … Hỡi Xuân!
BXP 01.4.2016
HỒN XUÂN!
Trăng thanh biển hát nơi này
Trường Sa hải đảo mãi đầy cung thương
Bàng Vuông…vạn sắc ngàn hương
Hỡi chàng lính thủy ủ thường…hồn Xuân!
Huy Thanh
01-04-2016
CHÀO XUÂN
Gặp trên mạng ảo thế này
Vẫn mong, vẫn nhớ, tràn đầy mến thương
Vườn thơ kết trái tỏa hương
Muôn màu lộc biếc, hoa hường chào xuân
Trần Thị Lợi
HỠI XUÂN!
Duyên thơ trong trái tim này
“Thi Đàn hội ngộ” … tràn đầy nhớ thương
Câu vần vẫn ngát mùi hương
Năm năm … biết mấy vô thường …Hỡi Xuân!
BXP 01.4.2016
CHÀO XUÂN
Gặp trên mạng ảo thế này
Vẫn mong, vẫn nhớ, tràn đầy mến thương
Vườn thơ kết trái tỏa hương
Muôn màu lộc biếc, hoa hường chào xuân
Trần Thị Lợi
ĐÓN XUÂN
Nước non vẫn nước non này
Năm năm tình bạn càng dầy thân thương
Nhớ ngày hội ngộ quê hương
Nguyên Tiêu lại thắm sắc hường đón xuân
BXP 01/04/2016
Nhờ muội sửa giúp câu đầu bài HỠI XUÂN!
Duyên thơ trong trái tim này