-
#3451
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Cây sao đen
ĐÊM BUỒN
Cầm canh tiếng cuốc có ai khen
Khoảng vắng đêm trường chẳng lấn chen
Thảng thốt tiếng kêu nghe nức nở
Thêm buồn cô quạnh giữa đêm đen
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 13-06-2017 lúc 10:19 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
-
#3452
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Cây đậu rồng
HỘI ĐÈN LỒNG
Đêm đen rực rỡ ánh đèn lồng
Phố cổ người đi trẩy hội đông
Dưới nước hoa đăng trôi lấp lánh
Trên bờ tấp nập múa lân, rồng
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 13-06-2017 lúc 10:15 PM
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
-
#3453
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Cây hồng môn
HỘI LÀNG
Rồng bay phượng múa đẹp làng thôn
Ông Địa cao tay điệu múa côn
Lũ trẻ vỗ tay hòa nhịp bước
Ngắm xem võ thuật diễn từng môn
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 13-06-2017 lúc 10:10 PM
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
-
#3454
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Cây vông vang
LUYỆN VÕ
Từng môn võ tập giữ buôn làng
Võ sĩ trên sân đứng xếp hàng
Tay gậy, tay côn, dàn thế trận
Xa nghe tiếng trống vọng vang vang
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 14-06-2017 lúc 07:09 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
-
#3455
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Hoa bàng vuông
GIŨ ĐẢO
Vang vang như tiếng vọng hồi chuông
Chiến đấu đêm ngày quyết chẳng buông
Giữ đảo bình yên từng tấc đất
Từng viên đá nhỏ nhắn tròn, vuông
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 14-06-2017 lúc 03:18 PM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
-
#3456
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Cây bơ
TẶNG QUÀ
Vuông vuông hình trái, lá non tơ
Cùng chiến sĩ ta giữ bến bờ
Đất mẹ bao người đang hướng tới
Tặng quà bồi dưỡng: sữa, đường, bơ
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 14-06-2017 lúc 02:59 PM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
-
#3457
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi
Trần Thị Lợi
Hoa bàng vuông
SẴN SÀNG
Vang vang tiếng sóng biển ngân vang
Chiến sĩ hải quân dã sẵn sàng
Giữ biển đảo thiêng hồn Tổ Quốc
Từng cây đèn biển, mỗi cây bàng
Trần Thị Lợi
"Cây bàng" thì lại không ổn rồi muội ơi!
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#3458
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Cỏ gà
NHỚ AI
Đường bơ ngọt mát nhớ quê nhà
Nhớ dáng hình ai tựa ngọc ngà
Da trắng, môi hồng, đôi mắt biếc
Ngúng nga ngúng nguấy tóc đuôi gà
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 14-06-2017 lúc 03:48 PM
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
-
#3459
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Hoa củ mài
BỨC HỌA
Đuôi gà khăn vấn nhớ hình ai
Vất vả đầu hôm tới sớm mai
Chân lấm tay bùn, càng thắm đẹp
Tựa như bức họa vẽ sơn mài
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 14-06-2017 lúc 03:51 PM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
-
#3460
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2012
Đến từ : Hà Nội
Tuổi: 75
Bài gửi : 7.348
Thanks
- 28.696
- Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
Cây măng leo
ƯỚC MUỐN
Sơn mài tranh đẹp thích đem treo
Dẫu cảnh nhà chưa hết khó nghèo
Ước muốn cho lòng vơi nhẹ bớt
Quên điều cơ cực nỗi gieo leo
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 14-06-2017 lúc 05:44 PM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn