AI..."XU XA" HÔNG !
Đường làng vẳng tiếng xu xa
Tiếng xu êm dịu tuy xa mà gần
Xơi xu xa, biết bao lần
Trẻ con nghịch nắng lưng trần vây quanh
Chị tay thoăn thoắt lướt nhanh
Mỗi người một chén sành sanh hết liền
Xu xa, hột lựu kết duyên
Trưa hè thưởng thức là tiên trên đời
Ai...xu xa, tiếng gọi mời
Dầu chuối, rong biển à ơi quê làng
Cạnh hàng dừa, nắng bớt chang
Gánh quang sạch bóng, đầy tràn niềm vui...!
Huy Thanh 7/6/2018
THẠCH ĐÁ
Miền Nam thì gọi Xu xa
Miền Bắc : Thạch trắng … hóa ra cũng gần
Gánh hàng rong … biết mấy lần
Hồn nhiên tuổi ngọc quây quần xung quanh
Bàn tay thao tác nhanh nhanh
Cô luôn phục vụ học sinh đủ liền
Bất ngờ … mưa đã tạo duyên
Ngày ngày hai buổi … đúng Tiên trụ đời!
Hàng rong … lắm món chào mời
Mùa Hè - Thạch trắng khác nơi phố làng
Mát thơm … tan cả nắng chang
Quên sao kỷ niệm cùng nàng chung vui
BXP 10.6.2018
NIỀM VUI
Hàng ngàn cây số không xa
Nghĩa tình gắn kết chúng ta thêm gần
Giao lưu xướng họa bao lần
Năm châu bốn biển xoay vần vòng quanh
*
Nhịp tim dồn đập thêm nhanh
Câu thơ kết nối biển xanh đất liền
Nhờ trang mạng ảo xe duyên
Tình thơ tình bạn vẹn nguyên giữa đời
*
Kìa trang THI HỮU gọi mời
THI ĐÀN,THI VIỆN sân chơi trình làng
Còn hơi thở vẫn vào trang
Xa gần kết bạn rộn ràng niềm vui
10/6/2018 Trần Thị Lợi
Lâu quá không vào trang, gặp hai huynh, xin góp họa đôi vần. Kính chúc mọi người luôn khỏe, vui