CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông lạnh nhớ thu vàng
Giáng sinh gió quyện khẽ khàng tuyết rơi
Vầng lam nhuộm sắc mây trời
Em mơ trầu thắm cuộc đời trao anh!
Lệ Hà
21/12/2017
9- TA GOM …
Ta gom muôn hạt nắng vàng
Để ngăn dòng lệ nhớ nàng rơi rơi
Thiên thanh êm ả sắc trời
Em vui sao được khi đời thiếu anh?
BXP 29.12.2017
DUYÊN QUÊ
Lũ lượt ta cùng gánh nước ao
Ngày xưa tuổi dại kể đi nào
Hương đồng nguyệt xõa lòng phơi phới
Ủ mộng xuân thì rộn biết bao!
Lệ Hà
DUYÊN QUÊ
Lũ lượt ta cùng gánh nước ao
Ngày xưa tuổi dại kể đi nào
Hương đồng nguyệt xõa lòng phơi phới
Ủ mộng xuân thì rộn biết bao!
Lệ Hà 7/1/2018
TÌNH QUÊ
Hồi xưa tuổi dại nhảy cầu ao
Nghịch ngợm đùa vui chẳng sợ nào
Thoải mái gần nhau đầy kỷ niệm
Bây giờ nghĩ lại tiếc thầm bao.
TXS 08/01/2018
CÒN GIỮ …?
Cứ nghịch tinh ngầm bị “nốc ao!”
Khó quên bài học tự năm nào
Một thời hoa bướm hồn nhiên vậy
Thoắt đã về già … giữ được bao?
BXP 09.01.2018
MÙA TAM GIÁC MẠCH
Mật rừng hoa dại chứa chan
Mùa tam giác mạch mơ màng non tiên
Hà Giang soi bóng bên triền
Én bay đan sợi kết duyên xuân về…
Lệ Hà
MÙA TAM GIÁC MẠCH
Mật rừng hoa dại chứa chan
Mùa tam giác mạch mơ màng non tiên
Hà Giang soi bóng bên triền
Én bay đan sợi kết duyên xuân về…
Lệ Hà
HÀ GIANG
Hà Giang nắng trải hòa chan
Hoa mơ nở trắng muộn màng đón tiên
Rừng cây lưng núi dưới triền
Suối reo nhạc trỗi hợp duyên gọi về.
TXS 20/01/2018
HÀ GIANG HẠNH PHÚC
Nghĩa tình bè bạn chan chan
Ta vui đời thực chẳng màng cõi Tiên
Kìa Tam giác mạch đầy triền
Hà Giang hạnh phúc gọi duyên Châu về.*
BXP 21.1.2018
* Châu về Hợp Phố