+ Trả lời chủ đề
Trang 193/193 ĐầuĐầu ... 93 143 183 191 192 193
Hiện kết quả từ 1.921 tới 1.926 của 1926

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1921
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    LONG AN QUÊ TÔI

    Quê tôi thẳng cánh cò bay
    Đòng đòng ngậm sữa chung tay vun trồng
    Sông Vàm tưới mát ruộng đồng
    Ghe thuyền xuôi ngược con sông hiền hòa

    Sen hồng tỏa ngát hương hoa
    Tháp Mười lúa chín ngọc ngà hạt cơm
    Chợ Đào nổi tiếng Nàng Thơm
    Thanh long dưa hấu sớm hôm mát lành

    Lóc, rô kho tộ mỡ hành
    Béo ngon say ngất lá chanh gỏi gà
    Rau trồng đủ loại quanh ta
    Bông lau nấu lẩu mới là tuyệt ngon…

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 22-10-2023 lúc 07:33 PM

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #1922
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    NHỚ NGÀY RA TRƯỜNG

    Nắng thu vườn cúc trổ hoa
    Giáo sinh hội tụ chan hòa tình thân
    Hai năm rèn luyện chuyên cần
    Phượng rơi bướm lượn đầy sân lá vàng

    Tay ôm cặp sách mơ màng
    Siêng năng học tập trông nàng đáng yêu
    Áo dài tha thướt diễm kiều
    Rời trường Sư Phạm lòng nhiều niềm vui

    Chia tay bạn hữu bùi ngùi
    Tương lai rộng mở, thuyền xuôi theo dòng
    Đưa trò chở chữ sang sông
    Yêu thương con trẻ sớm mong công thành

    Học đường như một bức tranh
    Ngõ đào xanh mát tỏa cành vươn xa
    Ơn Thầy Cô dạy chúng ta
    Trọn đời ghi nhớ đậm đà hương xưa

    Lệ Hà

  4. #1923
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    CÔ GIÁO MỚI
    Bản đợi
    Chúc mừng cô giáo
    Vừa khăn gói đến vùng cao
    Hớn hở phụ huynh vui đón chào
    Giá lạnh trường xa nhìn tuyết phủ
    Lửa hồng bếp tỏa ngắm trăng sao
    Kỹ sư cạn chén trà đăng đắng
    Mời nâng ly rượu ngọt ngào
    Thôn dã chiều tĩnh lặng
    Ly cà phê sữa nóng
    Đồi chè rừng cọ
    Mối duyên
    Trao
    *
    Lệ Hà

  5. #1924
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    MỘNG CHIỀU THU


    Rẻo cao nương rẫy trái đầy
    Hoàng hôn cảnh đẹp chim bay ngang trời
    Bậc thang lúa trổ xanh tươi
    Lòng ta xao xuyến nhớ người chiều thu

    Ngắm hoa cỏ dại sương mù
    Nắng mai vượn hú, khỉ đu bám cành
    Khắp vườn bướm lượn như tranh
    Nguyện thề hẹn ước mộng lành sang đông

    Chồi vươn sắc đỏ nụ hồng
    Cúc vàng hé nhụy rừng thông bạt ngàn
    Thương nhau đôi lứa bảo ban
    Trọn đời chung thủy nồng nàn, thanh cao

    Ong say tìm mật ngọt ngào
    Anh thưa cha mẹ xuân mau cơi trầu
    Yêu em xin chớ để lâu
    Lều tranh hạnh phúc trâm bầu tỏa hương.

    Lệ Hà

  6. #1925
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159

    MỘNG BÌNH THƯỜNG

    Đêm nghe giấc mộng bình thường
    Lời ca ru ngủ tỏ tường ý thơ
    Cuộc đời là chuỗi mộng mơ
    Giờ đây tóc đã bạc phơ mái đầu

    Mong sao tâm trí bền lâu
    Thả hồn theo gió ngăn sầu rét đông
    Xướng vần lãng mạn thong dong
    Họa thơ thi hữu cầu mong an lành

    Đông phong tuyết phủ trắng cành
    Gió về lạnh buốt thông xanh mát rừng
    Giáp Thìn hoan hỉ chúc mừng
    Bình an hạnh phúc Xuân cùng niềm vui.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; Hôm qua lúc 05:18 PM

  7. #1926
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159




    HƯƠNG TÓC BAY

    Bên suối bóng nghiêng mãi mộng chờ
    Lòng em thổn thức ánh trăng mơ
    Đông tàn xuân đến sao chưa thấy
    Có phải ai kia đã hững hờ

    Nai con ngơ ngác kêu tìm mẹ
    Giẫm lá vàng rơi cỏ ướt mềm
    Nỗi nhớ đong đầy bao ước hẹn
    Đêm khuya gió lạnh cảnh ru êm

    Nhún nhảy líu lo hòa giọng hót
    Chim muông trỗi giọng nói lời yêu
    Sao băng thác đổ tình luôn đợi
    Chan chứa hồn ta khúc nhạc chiều

    Dòng sông xanh biếc gió heo may
    Lặng lẽ cô đơn những tháng ngày
    Rẽ sóng xuôi dòng thuyền cặp bến
    Anh về sưởi ấm tóc hương bay.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; Hôm nay lúc 11:06 AM

+ Trả lời chủ đề
Trang 193/193 ĐầuĐầu ... 93 143 183 191 192 193

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình