HẸN ĐỒI SIM
Huynh này, đã có thật nhiều chim
Tuổi hạc mà sao cứ mãi tìm
Cũng bởi ru hồn mê giọng hót
Hay là ước hẹn ở đồi sim?
Huy Thanh
KHÁT HỌC
Tinh cầu sinh thái vạn loài chim
Chưa đủ cho nên vẫn phải tìm
Khát học đa mang từ thuở trẻ
Còn vì sắc tím của hoa sim!
BXP 14.01.2017
LỦNG LẲNG CHIM
Huynh Phượng sau nhà lủng lẳng chim
Vì sao vượt suối ngõ mơ tìm
Hay là lại thích nhìn phong cảnh
Muốn gọi nhưng mà chẳng có sim!
Lệ Hà
HẸN ĐỒI SIM
Huynh này, đã có thật nhiều chim
Tuổi hạc mà sao cứ mãi tìm
Cũng bởi ru hồn mê giọng hót
Hay là ước hẹn ở đồi sim?
Huy Thanh
KHÁT HỌC
Tinh cầu sinh thái vạn loài chim
Chưa đủ cho nên vẫn phải tìm
Khát học đa mang từ thuở trẻ
Còn vì sắc tím của hoa sim!
BXP 14.01.2017
LỦNG LẲNG CHIM
Huynh Phượng sau nhà lủng lẳng chim
Vì sao vượt suối ngõ mơ tìm
Hay là lại thích nhìn phong cảnh
Muốn gọi nhưng mà chẳng có sim!
Lệ Hà
CÒN NHIỀU CHIM
Huynh thì đây đó thiếu gì chim
Điểu loại vừa phân lại phải tìm
Đã ngoại chín ngàn mà chửa hết
Không dùng điện thoại chẳng cần sim.
BXP 15/01/2017
Giao mùa chờ xuân
Giao mùa gió lạnh tuyết ðang rơi
Müc thám tình thơ vẫn gọi vời
Nghĩa bạn ơn thầy luôn phải nhớ
Chờ xuân ước muốn lộc đơm chồi.
Thugiang vũ
NHỚ NGƯỜI VIỄN XỨ
Viễn xứ bây giờ tuyết đã rơi
Thương người bạn tốt ở xa vời
Xuân này ắt hẳn nhiều nhung nhớ
Hãy nguyện cầu kinh lộc nảy chồi./.
TXS 15/01/2017
CHÚC VŨ…
Tiết xuân phơi phới lại mưa rơi
Mừng Vũ bình an mãi tuyệt vời
Cháo yến ngon lành mau lại sức
Đào mai trước ngõ rực đâm chồi.
Lệ Hà
HOA THƠ
Nắng đẹp quê nhà tuyết chẳng rơi
Lung linh chùm khế sắc tươi vời
Lặng thầm gửi nhớ về quê mẹ
Cà Ná hoa thơ nở thắm chồi.
BXP 16.01.2017
Nguyên văn bởi Huy Thanh
THƯỞNG NGOẠN CHIM
Đệ muốn huynh cùng thưởng ngoạn chim
Hai con nhỏ lạ mới vừa tìm
I-phone định nhắn nhưng tiền hết
Trẻ lại chơi đùa để mất sim!
Huy Thanh
MỜI BẠN THĂM THANH-HÀ
Thanh-Hà đã có một đôi chim
Mời bạn về thăm thỏa kiếm tìm
Điện thoại cần thay ra nẻo phố
Các hàng bày bán thiếu gì sim.
BXP 17/01/2017
VỜN NGUYỆT
Bơi xuồng xuôi ngược dòng Thương
Một thời để nhớ, vấn vương cả đời
Say nhìn xa thẳm trùng khơi
Mây vờn bóng nguyệt, khẽ cười làm duyên…
18-01-2017
Lệ Hà
THƠ LÀ NGHỊ LỰC SỐNG
Làm gì cũng phải có thơ
Không thơ đời sẽ thẫn thờ héo hon
Lặng thầm một tấm lòng son
Trong thân tứ đại đang còn nâng niu
Dẫu rằng vắng cánh Chim chiều
Huê viên một góc còn nhiều đắm say
Mặc cho thân xác hao gầy
Một thời sôi nổi nơi này chưa quên
Âm thầm … Ý chí! Niềm tin!...
Ngã thì lại dậy … bạn hiền cảm thông!
Nhặt từng hạt tím đem hong
Chiều tàn lại thấy ánh hồng đẹp tươi.
BXP 21.01.2017
Cảm ơn Huy Thanh-Lệ Hà. Tôi bị sự cố về sức khỏe, mấy ngày nay đi bộ không được, chán trường bỏ cả tập … Giờ thì tôi đã trở lại bình tĩnh, sẽ đáp họa thơ sau.