NGHIÊNG
Nghiêng nhìn ánh mắt Hoàng Giao
Lòng ai nghiêng ngả dâng trào hồn thơ
Kìa con cá quẫy nghiêng bờ
Nghiêng câu quan họ lửng lơ mái chèo.
Lệ Hà
NGHIÊNG
Nghiêng nhìn ánh mắt Hoàng Giao
Lòng ai nghiêng ngả dâng trào hồn thơ
Kìa con cá quẫy nghiêng bờ
Nghiêng câu quan họ lửng lơ mái chèo.
Lệ Hà
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
CÔ GIÁO MỚI
Bản đợi
Chúc mừng cô giáo
Vừa khăn gói đến vùng cao
Hớn hở phụ huynh vui đón chào
Giá lạnh trường xa nhìn tuyết phủ
Lửa hồng bếp tỏa ngắm trăng sao
Kỹ sư cạn chén trà đăng đắng
Mời nâng ly rượu ngọt ngào
Thôn dã chiều tĩnh lặng
Ly cà phê sữa nóng
Đồi chè rừng cọ
Mối duyên
Trao
*
Lệ Hà
QUẢ TIM XẺ NỬA
Quả tim
Em xẻ làm đôi
Nửa chăm sóc Mẹ,
Nửa ngồi ngọn cây
Gác nhỏ buồn vây
Tình chẳng trọn
Nghĩa sao đầy
Quên em ư
Chàng để
Vợ gầy
Dáng
Xưa
Ôi
!
Lệ Hà
NHẠC & THƠ
Nhạc thơ chắp cánh hồn bay
Trọn đời mãi nhớ những ngày bên nhau
Mưa dầm ý lại dâng trào
Hương lòng gió thoảng biết bao nghĩa tình...
Lệ Hà
NHỚ
Nhớ thời
Đi học hoài vương
Điểm mười đỏ nét hoa hường
Vững lái đò đưa truyền kiến thức
Học hành năng luyện ngời gương
Lời Cô giảng dạy hằng ghi nhớ
Trí đức đủ đầy rạng nẻo đường
Ân nghĩa Thầy chăm dạy dỗ
Đường mây rộng bước
Nên danh phận
Trường
Ơi
!
Lệ Hà
Thơ Song Tam Lục Bát theo
gợi ý của Hoàng Giao:
ĐA ĐOAN
Trên bục giảng
Bảng phấn mòn
Nhìn trò chạy nhảy lon ton
Ước sao đám trẻ mãi còn tuổi thơ…
Sáng đi chợ
Nhớ mua hành
Thêm con cá quả nấu canh
Xuồng bơi nước ngược tròng trành dạ e…
Ngâm hột é
Lẹ khát rồi
Con thơ đang ngủ nằm nôi
Nhặt rau làm bếp, thăm nồi thịt kho…
Lệ Hà
NGHỀ VÀ NGHIỆP
Thầy giáo giảng
Sáng chẳng mòn
Trò vui nhảy bước ton ton
Về hưu nhớ trẻ lúc còn ngây thơ
Nhìn cảnh chợ
Sợ tu hành
Lợn gà cà mắm tiết canh
Bao điều ác phạm thuyền trành đó em …
Con đò é
Nhẹ qua rồi
Luân hồi, nhân quả đưa nôi
Nghề nào nghiệp ấy của nồi vứt kho …
TXS 19/6/2017
XỨ DỪA
Em là con gái xứ dừa
Tóc dài tha thướt chàng ưa không nè
Mắm còng, nhãn mít, chèo ghe
Sầu riêng, ốc gạo, ăn chè làm thơ…
Huy Thanh
QUÊ DỪA
Lệ Hà quê ở xứ dừa
Huy Thanh lấy vợ đã ưa chưa nè
Ngoại thương sắm chiếc thuyền ghe
Vợ chồng thoải mái uống chè đọc thơ./.
TXS 26/6/2017
LIẾP DỪA
Quê tôi chỉ mấy liếp dừa
Ngài Sinh uống mát chắc ưa lắm nè
Sông Vàm ngắm cảnh đi ghe
Trăng lên thưởng ngoạn nấu chè họa thơ.
Lệ Hà 26/6/2017
MIỀN TÂY
Em là con gái miền Tây
Chàng về quê vợ đi chài được không
Quanh năm dầu dãi nương đồng
Sáng chiều rau luộc mắm còng cá kho…
Lệ Hà