NĂM CĂN
Em là con gái Năm Căn
Chàng theo quê vợ khó khăn trăm bề
Mạn thuyền sóng vỗ vui ghê
Tóc dài quấn chặt không về được đâu.
Lệ Hà
NĂM CĂN
Em là con gái Năm Căn
Chàng theo quê vợ khó khăn trăm bề
Mạn thuyền sóng vỗ vui ghê
Tóc dài quấn chặt không về được đâu.
Lệ Hà
NGHĨA & TÌNH
Núi cao biển rộng mênh mông
Tình sâu nghĩa nặng vợ chồng bảy mươi
Thương con chăm cháu tuyệt vời
Lo toan cuộc sống chẳng ngơi bao giờ
Mây bay từng cụm luồn tơ
Ngắm bằng lăng tím thẫn thờ nghĩ suy
Hiền thê ngồi cạnh thầm thì
Anh yêu chọn vải đo ni cho vừa
Nắng hè lụa mát thỏa chưa
Y trang đầy đủ bốn mùa anh may
Đường kim mũi chỉ khéo tay
Vui buồn chia sẻ những ngày bên nhau
Nhìn em anh thích không nào
Xoay người khoe áo, đẹp sao tấm lòng
Nhớ thời con gái ước mong
Ông Tơ bà Nguyệt chỉ hồng xe duyên
Buồm căng sóng vỗ mạn thuyền
Lên đèo vượt suối thảo nguyên an lành
Hoa vàng lấp lánh cỏ xanh
Trọn đời sánh tựa bức tranh muôn màu.
Lệ Hà
30/06/2017
SẦU
(Bài họa)
Anh đi tôi chẳng còn vui
Bóng chim tăm cá, ngược xuôi băng ngàn
Đêm sầu mộng bước đảo hoang
Trùng dương sóng cả, dạ càng thương đau.
Lệ Hà
ĐAU
Rồi em cũng bỏ cuộc vui
Thả bao kỷ niệm trôi xuôi dặm ngàn
Dõi theo cánh nhạn chiều hoang
Chạnh lòng sương thấm muôn vàn nỗi đau.
Gió Bụi
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-07-2017 lúc 09:45 PM
NÀNG THƠM
Chợ Đào nổi tiếng nàng thơm
Chỉ cần mắm quẹt, ăn cơm dẻo mềm
Thích thì đậu bắp cho thêm
Tôm chua, vài xị bên thềm ngủ say.
Lệ Hà
TUỔI THƠ
Tuổi thơ em chỉ mười lăm
Xuân thì mơ mộng trăng rằm vu vơ
Giảng đường đại học đang chờ
Như nai vàng nhỏ ngác ngơ vào đời…
Lệ Hà